Trên đỉnh Bà Đen: Nhìn về ngành du lịch Tây Ninh

Từ Núi Bà Đen, bức tranh du lịch Tây Ninh hiện ra rõ nét với đà tăng trưởng tích cực, sự kết hợp giữa cảnh quan, tâm linh và sản phẩm đang dần định hình vị thế.

Hành trình lên đỉnh Núi Bà

Rời TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi xuôi dọc theo Quốc lộ 22, băng qua những khu công nghiệp và cánh đồng cao su trải dài, hướng về tỉnh Tây Ninh. Càng xa đô thị, không gian càng mở ra khoáng đạt với những mảnh đồng ruộng mênh mang liên tiếp. Sau hơn hai giờ di chuyển, khối núi Bà Đen sừng sững hiện ra, vươn thẳng giữa miền đồng bằng bằng phẳng, dáng núi vừa hùng vĩ, vừa trầm mặc mà uy nghi. Cũng từ đây, hành trình chinh phục “nóc nhà Nam Bộ” chính thức bắt đầu.

Núi Bà Đen trang hoàng cho dịp lễ 30/4. Ảnh: Sun Group

Núi Bà Đen trang hoàng cho dịp lễ 30/4. Ảnh: Sun Group

Cabin rời ga, từ từ nâng du khách lên cao, bỏ lại phía sau cái nắng gắt của vùng đất phía Nam và nhịp ồn ào nơi thành thị. Dưới chân là những mảng xanh rừng núi xen lẫn ruộng đồng trải dài, thu nhỏ dần theo chiều đi lên của cáp treo. Gió lùa qua khung kính, mang theo hơi ẩm mát của mây. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, không khí thoáng đãng mang theo mùi thơm của cây cỏ, núi rừng. Những vách đá dựng đứng, những khối đá khổng lồ cũng dần hiện rõ…

Cáp treo lên đỉnh Núi Bà Đen.

Cáp treo lên đỉnh Núi Bà Đen.

Đặt chân trên đỉnh Núi Bà Đen, không gian như trải ra vô tận, nơi Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn sừng sững giữa nền trời, toả ra vẻ uy nghi mà tĩnh tại. Dưới chân tượng, quảng trường rộng lớn lát đá hiện lên thoáng đãng, từng dòng người chậm rãi dâng hương, chiêm bái. Trong làn gió mát nơi nóc nhà Nam Bộ, âm thanh của những tiếng nhạc thiền, tiếng chuông chùa ngân vang nhẹ nhàng, tĩnh tại, khiến con người như lạc giữa cõi thực và cõi thiêng.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn sừng sững giữa nền trời

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn sừng sững giữa nền trời

Từ vị trí này, phóng tầm nhìn ra xa, toàn bộ đồng bằng Tây Ninh trải rộng như một tấm thảm khổng lồ, sắc xanh - nâu đan xen, tạo nên cảm giác vừa rộng lớn vừa an yên, như đang đứng giữa giao điểm của đất và trời.

Cũng từ đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy Hồ Dầu Tiếng

Cũng từ đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy Hồ Dầu Tiếng

Cũng từ đây, du khách có thể nhìn thấy Hồ Dầu Tiếng hiện lên như một tấm gương khổng lồ, mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Giữa những dải xanh của rừng và đồng ruộng, Hồ Dầu Tiếng như một điểm nhấn giữa bức tranh thiên nhiên rộng lớn, khiến cảnh quan càng thêm phần khoáng đạt và yên bình.

Từ đỉnh núi, dải đồng bằng Tây Ninh trải dài vô tận với những mảng màu xanh - nâu.

Từ đỉnh núi, dải đồng bằng Tây Ninh trải dài vô tận với những mảng màu xanh - nâu. 

Trong quần thể tâm linh trên đỉnh Núi Bà Đen, bên cạnh Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn và Tượng Bồ Tát Di Lặc Núi Bà Đen đồ sộ, năm nay xuất hiện thêm một điểm nhấn mới: Tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni tại trung tâm vườn Ưu Đàm. Sắc vàng hoàng kim nổi bật giữa mênh mang trời đất khiến công trình nhanh chóng trở thành nơi dừng chân được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình chiêm bái.

Tôn Tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni tại trung tâm vườn Ưu Đàm trên đỉnh núi Bà Đen.

Tôn Tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni tại trung tâm vườn Ưu Đàm trên đỉnh núi Bà Đen.

Điểm níu chân du khách dịp lễ 30/4

Thông tin từ Sun World Ba Den Mountain, ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, núi Bà Đen đã đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan không gian rợp sắc cờ đỏ và hoà vào không khí sôi động của chuỗi hoạt động văn hoá hấp dẫn.

Quảng trường dưới chân Phật Bà được trang hoàng mừng Đại lễ 30/4. Ảnh: Sun Group

Quảng trường dưới chân Phật Bà được trang hoàng mừng Đại lễ 30/4. Ảnh: Sun Group

Từ sáng sớm ngày 30/4, gần 1.000 chiếc áo cờ đỏ sao vàng được phát miễn phí cho du khách đến núi Bà Đen để tham dự lễ thượng cờ. Đúng 7h00 sáng, lễ thượng cờ thiêng liêng diễn ra với sự tham dự của các cán bộ nhân viên khu du lịch Sun World Ba Den Mountain và hàng nghìn du khách. Dưới cờ đỏ sao vàng tung bay dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, bài hát quốc ca trầm hùng vang lên trên “nóc nhà Nam bộ”, tạo nên những khoảnh khắc  tinh thần tự hào dân tộc.

Hoàng hôn phía sau tượng Phật Bà...

Hoàng hôn phía sau tượng Phật Bà...

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, núi Bà Đen giữ vai trò chiến lược quan trọng. Chính tại nơi đây, rất nhiều chiến sĩ đã hi sinh anh dũng để đổi lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Những hang đá trên Núi Bà vẫn ngày đêm nghi ngút khói hương tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, cũng như những lời nhắc nhở thế hệ sau về một thời bom đạn.

Lịch sử hào hùng đó giờ đây được tái hiện với những đại lộ rực rỡ cờ hoa từ chân núi lên đỉnh núi, cùng triển lãm “Ký ức tự hào” được tổ chức đến hết tháng 5/2026.

Du khách tập trung xem màn trình diễn nhạc nước dưới Tôn Tượng Phật Di Lặc.

Du khách tập trung xem màn trình diễn nhạc nước dưới Tôn Tượng Phật Di Lặc.

Theo ban quản lý, xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽđược tổ chức sôi động trên đỉnh núi Bà Đen. Đây là dịp để du khách hoà vào không khí hứng khởi, đồng thời khám phá nét văn hoá bản địa đặc sắc của người Tây Ninh qua các điệu múa di sản như múa trống Chhay- dăm, múa Khmer hay giai điệu réo rắt của nhạc ngũ âm.

Tượng Phật Bà nhìn từ Vườn Vô ngã

Tượng Phật Bà nhìn từ Vườn Vô ngã

Cũng vào khoảng tháng 5, Núi Bà Đen bước vào mùa mây đẹp nhất năm, khi bầu trời liên tục “trình diễn” những dải mây thấu kính, mây vảy rồng hay biển mây bồng bềnh, huyền ảo. Chính sự biến ảo ấy khiến nơi đây không chỉ níu chân du khách bởi chiều sâu văn hoá – lịch sử, mà còn trở thành “tọa độ săn mây” đầy mê hoặc, đặc biệt hút giới trẻ trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày năm nay.

Trong quý I/2026, ngành du lịch Tây Ninh tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực với khoảng 3,05 triệu lượt khách, tăng 3,6% so với cùng kỳ, đạt 30,5% kế hoạch năm. Trong đó, lượt khách quốc tế ước đạt khoảng 60.000lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.715 tỉ đồng, tăng 22% và đạt 34% kế hoạch.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 10 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 200.000 lượt khách quốc tế và 9,8 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 8.000 tỷ đồng.

Tây Ninh cũng đang đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương đến năm 2030 với định hướng xây dựng ngành du lịch bền vững, hiện đại, giàu bản sắc.

Trong đó, UBND tỉnh Tây Ninh xác định, khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có từ Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, trở thành trung tâm du lịch tâm linh - sinh thái đặc sắc của khu vực phía Nam với đẳng cấp quốc tế và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung triển khai các dự án tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, đảo Nhím – hồ Dầu Tiếng và Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen…

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương đang định hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế như du lịch văn hóa – tâm linh, nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ; từng bước đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng kinh tế. Trong đó, trọng tâm là phát triển Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen thành thương hiệu du lịch văn hóa – tâm linh – sinh thái đặc sắc, có sức lan tỏa trong khu vực và quốc tế. Tỉnh cũng đang tập trung hoàn thiện hồ sơ đề xuất UNESCO công nhận Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - Núi Bà Đen là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Hoàng Chiến

Có thể bạn quan tâm