Dịp kỷ niệm 30/4 năm nay, dòng người đổ về Dinh Độc Lập ghi nhận tăng mạnh, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy sôi động giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh.
Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn lượt khách du lịch đã xếp hàng chờ mua vé vào tham quan.
Lực lượng chức năng cũng có mặt từ sáng sớm để phân luồng, điều tiết giao thông.
Khu vực cổng chính trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trở nên đông đúc. Hàng dài du khách kiên nhẫn đợi chờ.
Nhiều gia đình mang theo cờ đỏ sao vàng, áo in hình cờ Tổ quốc vừa tham quan di tích lịch sử, vừa ghi lại những tấm hình kỷ niệm.
Có mặt tại Dinh Độc Lập từ sáng sớm, bà Huỳnh Mỹ Linh (56 tuổi, tỉnh Tây Ninh) cùng gia đình tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4. Bà cho biết, chuyến tham quan không chỉ mang ý nghĩa thư giãn mà còn là cơ hội để các con được tìm hiểu về lịch sử dân tộc.
Trước cổng Dinh Độc Lập, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ check-in, ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày Đại lễ. Thuỷ Tiên (30 tuổi, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đây là lần đầu tiên chị đến tham quan Dinh Độc Lập. "Vừa bồi hồi, xúc động, nhưng cũng vừa háo hức, tự hào khi đứng trước không gian lịch sử mà trước đây chỉ được biết qua sách vở, báo đài. Ngoài Dinh Độc Lập, chúng tôi cũng sẽ đến tham quan các di tích lịch sử khác của Thành phố trong buổi chiều nay. Đây thực sự là một kỳ nghỉ ý nghĩa với nhóm bạn chúng tôi", chị Tiên chia sẻ.
Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến tham quan Dinh Độc Lập trong ngày lễ lớn.

Trên nóc Dinh Độc Lập, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới như đang sống lại khoảnh khắc lịch sử cách đây 51 năm.
Là cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với ông Nguyễn Ngọc Tâm (tỉnh Thanh Hoá), ngày 30/4 hàng năm là dịp để quay trở lại Dinh Độc Lập, sống lại khoảnh khắc hào hùng của dân tộc. "Mỗi năm, tôi và gia đình đều đến đây, vừa để ôn lại lịch sử, vừa để giáo dục con cháu về truyền thống yêu nước, biết ơn các đồng đội đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc", ông Tâm nói.
Bên trong khuôn viên Dinh Độc Lập, không khí rộn ràng nhưng trật tự, xen lẫn sắc cờ đỏ và tiếng cười nói tạo nên khung cảnh sôi động dịp lễ 30/4.
Nhiều nhóm bạn trẻ đến Dinh Độc Lập với tâm thế hào hứng, chủ động tìm hiểu lịch sử thay vì chỉ tham quan đơn thuần. Có mặt từ 8h sáng, nhóm yoga Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ sự hào hứng trước khi vào tham quan Dinh Độc Lập.
Hàng ngàn người đổ về Dinh Độc Lập trong ngày 30/4.
Theo ghi nhận thực tế, dù lượng khách tăng cao nhưng công tác tổ chức tại điểm tham quan được triển khai nghiêm túc, bài bản. Lực lượng an ninh, nhân viên điều phối luôn túc trực, hướng dẫn du khách di chuyển hợp lý, hạn chế tình trạng ùn ứ.
Đến với Dinh Độc Lập dịp lễ 30/4 không chỉ là chuyến tham quan, mà còn là hành trình trở về với lịch sử, nhắc nhớ mỗi người về tinh thần yêu nước, lòng biết ơn và tự hào.
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, TP. Hồ Chí Minh bước vào cao điểm đón khách với loạt chương trình kích cầu du lịch được triển khai đồng bộ. Không chỉ dừng ở giảm giá vé, nhiều điểm tham quan, khu vui chơi, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành đã làm mới sản phẩm, tăng trải nghiệm văn hóa - lịch sử, kết hợp ẩm thực, đường sông, metro, tour đêm và các gói dịch vụ gia tăng nhằm thu hút người dân, du khách trong nước lẫn quốc tế.


