Quê hương Bác xúc động, tự hào trong ngày đất nước trọn niềm vui

Hòa chung với cả nước kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trên quê hương Bác Hồ kính yêu lắng đọng niềm xúc động, tự hào, tri ân sâu sắc.

Ngày lễ thiêng liêng

Giữa sắc cờ đỏ trên những con phố, những khúc ca quen thuộc vang lên mỗi độ tháng Tư về, với những người đã đi qua chiến tranh và những người sinh ra trong hòa bình, ngày 30/4 là ngày lễ vô cùng trọng đại và thiêng liêng.

Dòng người nối nhau về thăm quê Bác trong dịp lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dòng người nối nhau về thăm quê Bác trong dịp lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong căn nhà nhỏ ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Huy Minh, một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu nhiều năm ở chiến trường miền Nam xúc động trò chuyện với con cháu: “Ngày đó, khi nghe tin giải phóng, tất cả bộ đội ôm nhau khóc. Bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống để đất nước thống nhất, hoà bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu để con cháu có ngày hôm nay…”.

Và cũng nghẹn ngào cảm xúc trong ngày 30/4, ông Trần Ánh Yên (xã Lương Sơn), một cựu chiến binh từng trải qua chiến trường Quảng Trị, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Campuchia lặng lẽ nhìn những chiếc ăng-gô, đài cát-sét, đèn pin, võng dù, cuốn nhật ký, viên đạn gỉ sét đã được nâng niu lưu giữ nhiều năm qua và nhớ về những đồng đội của ông.  

Ông Minh, ông Yên là hai trong rất nhiều gia đình ở Nghệ An mang ký ức chiến tranh. Mảnh đất cách mạng kiên cường này đã có hàng nghìn người con anh dũng ngã xuống nơi chiến trường khốc liệt. Chỉ tính riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An có gần 20.000 lượt người trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường ác liệt, hơn 10.000 người đã có mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chiến tranh qua đi, tỉnh Nghệ An có hơn 45.000 người được công nhận liệt sĩ; hơn 56.000 thương bệnh binh; 20.000 người tham gia kháng chiến và có con đẻ bị nhiễm chất độc da cam; 930 cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày; có 2.825 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. 

Mảnh đất Nghệ An cũng luôn xúc động, tự hào khi nơi đây đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người suốt cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, luôn mong mỏi đất nước thống nhất, non sông liền một dải, đồng bào được sống trong hoà bình, hạnh phúc, ấm no.

Trong dịp lễ kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dòng người từ khắp nơi đã trở về Khu di tích Kim Liên để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những bước chân nhẹ nhàng, không gian thành kính, trang nghiêm để cùng lắng lại trong ngày thiêng liêng của Tổ quốc. Và tại các “địa chỉ đỏ”, công trình văn hoá - lịch sử trên địa bàn tỉnh như: Khu di tích Quốc gia Truông Bồn, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quảng trường Hồ Chí Minh, đông đảo người dân đã đến tham quan, tưởng niệm và lưu lại những bức ảnh ghi dấu cảm xúc ngày tháng 4 lịch sử.

Và Nghệ An trong ngày 30/4, trên mạng xã hội cũng rực rỡ hình ảnh cờ Tổ quốc, hình ảnh quê hương, đất nước sống trong hoà bình, hạnh phúc cùng những dòng chia sẻ đầy tự hào và biết ơn sâu sắc.

Các bạn trẻ lưu lại những hình ảnh ý nghĩa, những cảm xúc tự hào trong dịp lễ kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các bạn trẻ lưu lại những hình ảnh ý nghĩa, những cảm xúc tự hào trong dịp lễ kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, ngày lễ lớn của dân tộc hiện diện trong từng con phố, khu dân cư và cả trong đời sống thường nhật của người dân. Mỗi người một cách thể hiện khác nhau nhưng đều chung niềm tự hào dân tộc và tình yêu dành cho Tổ quốc. Những ngôi nhà, tuyến đường rợp đỏ cờ bay, những ca khúc cách mạng, bài ca thống nhất rộn ràng trong những ngôi nhà, trên loa khối, xóm. Tất cả tạo nên một sự xúc động thiêng liêng trong trái tim của mỗi người về ngày thống nhất non sông.

Niềm tin và khát vọng

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường trước mọi thử thách. Từ những năm tháng chiến tranh gian khổ đến ngày đất nước thống nhất, hành trình ấy được viết nên bằng máu, nước mắt và niềm tin son sắt vào độc lập, tự do.

Ngày 30/4 là dịp để nhắc nhớ lịch sử, đồng thời nhìn lại chặng đường, thành quả phát triển của đất nước sau hơn nửa thế kỷ thống nhất. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, khó khăn chồng chất, Việt Nam hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một quốc gia phát triển năng động, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Trong không khí thiêng liêng của ngày lễ lớn, người dân Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung càng thêm tin tưởng vào tương lai của đất nước. Những thành quả đã đạt được là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của ý chí và sự đoàn kết dân tộc.

Trên quê hương Bác Hồ kính yêu, niềm tin ấy càng được củng cố bởi truyền thống yêu nước, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên. Người dân nơi đây, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc và ý chí xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Từ những người nông dân cần cù lao động, những công nhân miệt mài trong các nhà máy, đến đội ngũ trí thức, doanh nhân,… tất cả đều đang góp sức mình vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước. 

Mỗi gia đình, mỗi người một cách thể hiện khác nhau nhưng đều chung niềm tự hào dân tộc và tình yêu dành cho Tổ quốc.

Mỗi gia đình, mỗi người một cách thể hiện khác nhau nhưng đều chung niềm tự hào dân tộc và tình yêu dành cho Tổ quốc.

Sự xúc động và tự hào của mỗi dịp lễ kỷ niệm ngày thống nhất non sông sẽ tiếp tục được nối dài, lan tỏa và hun đúc qua các thế hệ. Để rồi, mỗi dịp tháng Tư về, trong sắc đỏ của cờ hoa và trong những giai điệu hào hùng, người dân Nghệ An lại thêm một lần khắc ghi: Hòa bình hôm nay là thành quả của biết bao hy sinh, mất mát và trách nhiệm của mỗi người là giữ gìn, phát huy thành quả của ông cha để đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với lịch sử vẻ vang. 

Hoà chung dịp lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh Nghệ An đang chuẩn bị cho các hoạt động của Lễ hội Làng Sen, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Khu di tích Kim Liên. Tối 28/4, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức trang trọng, xúc động Lễ kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 33 thanh niên xung phong tại hang Hỏa Tiễn, phường Hoàng Mai (28/4/1966 - 28/4/2026).

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm