Những ngày này, trong khi chính quyền các cấp đang huy động toàn lực lượng, thần tốc dựng lại nhà ở cho bà con vùng lũ thì ở những con đường dẫn vào vùng bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, một dòng người khác cũng đang bền bỉ tiếp sức, đó là những đoàn xe cứu trợ nối dài, mang theo tình người từ khắp nơi đổ về.
Những chuyến xe san sẻ với đồng bào
Con đường tiến vào các xã bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai kép "lũ chồng bão" như Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) sau lũ còn nguyên dấu tích tang thương, những bức tường sụp xuống, nhiều căn nhà bị xé vách bởi dòng nước dữ. Lũ rút hơn 10 ngày, nhưng đất có lẽ chưa kịp khô, khung cảnh ngổn ngang vẫn hiện diện trong từng góc nhà, từng khoảng sân. Giữa cảnh tan hoang ấy, từng đoàn xe liên tục xuất hiện, tô thêm những gam màu ấm áp.

Những chuyến “xe 0 đồng” chở 30 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm của Team 81 Gia Lai đồng loạt lên đường, hướng về vùng lũ phía Đông tỉnh. Ảnh: ĐVCC
Xe tải lớn, xe bán tải, xe 16 chỗ, thậm chí cả xe máy cột tạm vài bao gạo… cứ thế nối dài. Không tiếng còi gấp gáp, không chen lấn, chỉ có tinh thần nhường nhau từng mét đường và những băng rôn đỏ thắm "Cố lên bà con ơi", "Hướng về đồng bào vùng lũ" khiến người đứng hai bên đường cũng xúc động, vẫy tay chào.
Tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai), không khí nhộn nhịp, ấm áp bao trùm khi 5 chuyến “xe 0 đồng” chở 30 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm của Team 81 Gia Lai đồng loạt lên đường hướng về vùng lũ phía Đông của tỉnh. Những chuyến xe ấy do nhà xe Phi Hổ và Quang Diên Hồng hỗ trợ, gom góp từ tấm lòng của bao tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
Trong 30 tấn hàng được chất lên xe có đủ gạo, mì tôm, nước sạch, chăn màn cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu. Team Chư Pưh đóng góp 5 tấn gạo; Team Trần Đức Mỹ gửi thêm nồi cơm điện, bếp hồng ngoại, ấm siêu tốc, những vật dụng mà người dân mất trắng sau lũ đang cần nhất.

Từng thùng hàng được phân loại tỉ mỉ và đưa lên các chuyến xe, tiếp cận những xã bị thiệt hại nặng nhất.
Những đoàn xe ấy hướng về xã Cát Tiến và xã Tuy Phước Đông, nơi người dân mất mát nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Bà Nguyễn Thị Hồng, đại diện Team 81 Gia Lai chia sẻ: "Từ đầu tháng 11 đến giờ, chúng tôi đã tổ chức 5 chuyến cứu trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ Gia Lai và Đắk Lắk, tổng cộng khoảng 150 tấn hàng hóa. Chỉ mong bà con sớm vượt qua khó khăn".
Tình dân tộc, nghĩa đồng bào
Những ngày qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân các phường Diên Hồng cùng các xã Bàu Cạn, Chư Sê, Ia Nan đã quyên góp gần 1,8 tỷ đồng cùng hàng tấn nhu yếu phẩm gửi về vùng lũ Gia Lai. Không khí sẻ chia lan nhanh từ từng tổ dân phố đến các buôn làng, nơi người dân vừa thoát cảnh nước ngập cũng vẫn dành những phần quà nhỏ cho nơi còn khó hơn.

Tình dân tộc, nghĩa đồng bào là sợi dây gắn kết người Việt vượt qua mọi biến cố.
Riêng tại phường Diên Hồng, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, người dân đã góp hơn 1,32 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu. Từng thùng hàng được phân loại tỉ mỉ và đưa lên 12 chuyến xe, tiếp cận những xã bị thiệt hại nặng nhất. Tiền mặt được chuyển toàn bộ về Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để phân bổ kịp thời, đúng đối tượng.
Bão lũ đi qua, để lại những khoảng trống ngổn ngang trong đời sống người dân vùng thiên tai. Nhưng giữa mất mát ấy, một giá trị lại hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết: tình dân tộc, nghĩa đồng bào, là sợi dây gắn kết người Việt vượt qua mọi biến cố.
Hình ảnh những đoàn xe nối dài nhiều ngày liền về các địa phương bị thiệt hại không chỉ là chuyện cứu trợ. Nó là biểu hiện sinh động nhất của tinh thần tương thân tương ái đã ăn sâu vào nếp nghĩ của người Việt. Dù ở bất cứ đâu, khi nghe đồng bào gặp nạn, ta luôn nhìn thấy phản xạ quen thuộc: gom góp, chia sẻ, nhường cái mình có cho người khó hơn.

Những chuyến xe tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ.
Bài học từ bão lũ lần này không chỉ nằm ở những con số thiệt hại, mà còn ở ý nghĩa nhân văn mà nó khơi dậy. Sự chung tay của người dân, sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền, lực lượng quân đội, công an trong dựng lại nhà cửa đã tạo thành mạch nguồn ổn định để bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Khi nước rút, đường khô, khi những mái nhà mới dần mọc lên, người dân sẽ nhớ mãi những ngày mà cả nước cùng hướng về miền khó. Từ những gánh hàng nặng trĩu nghĩa tình đến những lời nhắn gửi “Cố lên bà con ơi”, tất cả đã trở thành điểm tựa tinh thần quý giá, giúp xoa dịu những tổn thương sau thiên tai.
Tình người hiện lên qua những hành động giản dị mà mạnh mẽ: những chuyến xe “0 đồng” chạy xuyên đêm; những cụ già gom vài ký gạo vẫn nhất quyết mang ra điểm quyên góp; những em học sinh góp từng hộp sữa, thùng mì tôm; những tổ dân phố, buôn làng tự nguyện tập hợp nhu yếu phẩm rồi phân loại cẩn thận trước khi gửi đi. Không ai cần ghi nhận, không ai cần phô trương. Sự tử tế của người Việt vốn vẫn thế, lặng lẽ nhưng ấm áp.







