Nhà trọ 0 đồng: Nơi những phép màu nảy mầm

Không chỉ là nơi ở miễn phí, “nhà trọ 0 đồng” còn là mái ấm yêu thương, giúp hàng trăm bệnh nhi ung thư và gia đình vơi bớt lo toan giữa lòng Hà Nội.

Điểm tựa giữa hành trình gian khó

Với nhiều gia đình có con đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 3 (phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội), những ngày cùng con đi xạ trị là chuỗi ngày dài và tốn kém. Tiền thuốc, tiền ăn, tiền trọ… tất cả đều trở thành gánh nặng. Nhưng từ khi có “nhà trọ 0 đồng”, nơi ở miễn phí dành cho bệnh nhi ung thư và người nhà, nỗi lo ấy đã vơi đi phần nào. Ở đó, mỗi người đến đều được sẻ chia, được tiếp thêm nghị lực để cùng con bước tiếp trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Chị Nguyễn Thị Vương Thùy (ngoài cùng bên phải) chia sẻ “nhà trọ 0 đồng” mang đến chỗ dựa nghĩa tình cho bệnh nhi ung thư và người nghèo, lan tỏa ngọn lửa nhân ái. Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Thị Vương Thùy (ngoài cùng bên phải) chia sẻ “nhà trọ 0 đồng” mang đến chỗ dựa nghĩa tình cho bệnh nhi ung thư và người nghèo, lan tỏa ngọn lửa nhân ái. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, chị Nguyễn Thị Vương Thùy, đại diện nhóm Hy vọng xanh cho biết: “Với mong muốn góp một phần nhỏ giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, đặc biệt là các bệnh nhi ung thư, tôi cùng vài người bạn đã thành lập nhóm ‘Hy vọng xanh’. Dù ý tưởng đã được ấp ủ từ lâu, nhưng phải đến tháng 4/2024, nhóm mới chính thức ra đời và bắt đầu hành trình gieo những hạt mầm yêu thương”.

Theo chị Thùy, thời điểm đầu, nhóm chỉ mong những người đang mắc bệnh, nhất là các em nhỏ, có chỗ ngả lưng tạm mà không phải lo tiền trọ. Không nghĩ sau này lại có nhiều người đồng hành đến thế.

Chỉ trong năm đầu tiên, 2 cơ sở của nhóm đã đón hơn 1.400 lượt bệnh nhân, phần lớn là bệnh nhi ung thư và người từ các tỉnh xa ra điều trị. Giờ đây, nhóm đã mở rộng lên 3 khu nhà trọ 0 đồng”, đại diện nhóm Hy vọng xanh nói.

Nhóm “Hy vọng xanh” tổ chức sinh nhật và tết trung thu cho các bệnh nhi. Ảnh: NVCC

Nhóm “Hy vọng xanh” tổ chức sinh nhật và tết trung thu cho các bệnh nhi. Ảnh: NVCC

Thông tin thêm, chị Thùy cho hay, không phải ai đến đây cũng giống nhau, nhưng họ đều chung một điểm là cùng gánh nặng bệnh tật và có hoàn cảnh khó khăn. “Trước tiên nhóm ưu tiên 100% chỗ ở cho bệnh nhi. Sau đó mới đến người nghèo, người cận nghèo, người neo đơn hoặc không nơi nương tựa”, chị Thùy bày tỏ.

Cũng theo chị Thùy, bên cạnh các khu nhà trọ, nhóm còn tổ chức những “chuyến xe 0 đồng” để hỗ trợ bệnh nhân nghèo di chuyển trong phạm vi 200 km.

Những mái nhà của lòng nhân ái

Chia sẻ thêm về cái tên “Hy vọng xanh”, chị Thùy giải thích, “hy vọng” là niềm tin và mong chờ điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Với những người đang trong nghịch cảnh, đó còn là liều thuốc tinh thần quý giá giúp họ đứng vững và vượt qua tất cả.

Còn “xanh” là màu của sự sống, của sức khỏe và những khởi đầu đầy tươi mới. Vì thế, cái tên “Hy vọng xanh” là sự kết hợp giữa niềm tin và sức sống, đây là một lời khẳng định giản dị nhưng đầy nhân văn về tương lai tươi sáng, nơi ai cũng được sống trong hạnh phúc và ấm no.

Chúng tôi mong ‘Hy vọng xanh’ sẽ là cầu nối của những tấm lòng, nơi gom góp yêu thương và sẻ chia, để nối dài hạnh phúc cho thật nhiều hoàn cảnh khó khăn”, chị Thùy nói.

Bên cạnh đó, nói về những khó khăn khi duy trì mô hình, nhóm phải tự lo mọi chi phí thuê nhà, sửa chữa, lắp đặt phòng cháy chữa cháy, mua quạt, điều hòa, xe lăn... Ngay khi bắt đầu, chỉ riêng việc sửa dãy trọ phòng đầu tiên đã tiêu tốn hàng chục triệu đồng.

Nhóm “Hy vọng xanh” tổ chức sinh nhật và quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các bệnh nhi. Ảnh: NVCC

Nhóm “Hy vọng xanh” tổ chức sinh nhật và quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các bệnh nhi. Ảnh: NVCC

Tiền thuê nhà đóng theo quý, thiếu bao nhiêu các thành viên trong nhóm chia nhau bỏ tiền túi bù. Các thành viên trong phải vừa làm vừa nuôi mô hình”, chị Thùy kể lại.

Cũng theo chị Thùy, khó khăn lớn nhất không chỉ là tiền bạc, mà còn là nhân lực để quản lý bệnh nhân. Người đến, người đi liên tục, có hôm các thành viên trong nhóm phải xin nghỉ việc để đến “nhà trọ 0 đồng”. “Chúng tôi phải túc trực sắp xếp giường, dọn dẹp, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và khai báo tạm trú cho từng trường hợp khi vào nhà trọ…”, chị Thùy chia sẻ.

Nói thêm về định hướng trong thời gian tới, chị Thùy cho biết, nhóm “Hy vọng xanh” mong muốn tiếp tục mở rộng vòng tay kết nối với những tấm lòng nhân ái, những mạnh thường quân trên khắp mọi miền đất nước để cùng chung tay hỗ trợ các bệnh nhân và những hoàn cảnh kém may mắn.

Từ sự đồng hành của cộng đồng, nhóm “Hy vọng xanh” kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối lan tỏa yêu thương, mang niềm vui và hạnh phúc đến với những người đang gặp khó khăn thông qua các dự án thiện nguyện đã, đang và sẽ được triển khai. Không chỉ hỗ trợ vật chất, nhóm còn muốn xây dựng một môi trường đầy tích cực, hy vọng và sẻ chia, nơi mỗi bệnh nhân có thể cảm nhận được tình thương, nụ cười và niềm tin vào cuộc sống.

“Nhà trọ 0 đồng” đã trở thành điểm tựa yêu thương cho nhiều gia đình có con mắc bệnh ung thư, nơi họ tìm thấy không chỉ chỗ ở, mà còn là niềm tin và nghị lực để bước tiếp. Nhờ có sự sẻ chia ấy, những người cha, người mẹ thêm vững lòng, lạc quan hơn trên hành trình cùng con chiến đấu với bệnh tật. Nhiều người mong rằng mô hình nhân ái này sẽ tiếp tục được nhân rộng, để ngọn lửa yêu thương lan tỏa, đem lại hy vọng và tiếp thêm sức mạnh cho những phép màu cuộc sống.

Thanh Bình
Bình luận

Có thể bạn quan tâm