
Trả lại ví tiền cho người đánh rơi, Thượng úy Lê Văn Bình góp phần bồi đắp thêm niềm tin nhân dân với Bộ đội Cụ Hồ.

Ông Nguyễn Tiến Thành, người đã lái ô tô vượt đèn đỏ để kịp đưa người bị tai nạn đi cấp cứu được lực lượng CSGT biểu dương thay vì nhận thông báo phạt nguội.

Bị lừa chuyển tiền trên mạng nhưng nhiều người lại tiếp tục bị lừa vì tin vào “cứu tinh” ảo. Hiếu PC lên tiếng cảnh báo và chỉ rõ các chiêu trò tinh vi.

Từ gian khó đến đổi thay, phía sau hành trình xóa nhà tạm là cả một hệ thống chính trị đồng lòng, quân dân hòa nhịp và lòng người ấm lại từng ngày.

Anh Đặng Tiến Công - người con Tủa Chùa, tâm huyết giữ gìn bản sắc, thúc đẩy du lịch cộng đồng và đưa sản phẩm OCOP vươn xa giữa núi rừng Điện Biên.

Những chiến sĩ “áo xanh” đã và đang làm nên những điều tưởng chừng giản dị mà đầy cảm động: Cùng dân xây mái nhà, dựng niềm tin.

Những căn nhà nghĩa tình, được dựng nên bởi những bằng bàn tay, tấm lòng và sự đồng hành bền bỉ của quân và dân thông qua chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai (Nam Định) đã dũng cảm cứu sống học sinh giữa dòng nước chảy xiết, trở thành tấm gương sáng về lòng tử tế và trách nhiệm trong nghề giáo.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức khánh thành, bàn giao 856 căn nhà xây mới và sửa chữa.

Là Bệnh xá trưởng đảo Trường Sa, bác sĩ Nguyễn Xuân Cường không chỉ “giữ mạch sống” cho bộ đội và ngư dân, mà còn truyền cảm hứng về lòng yêu nước.

Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai lực lượng, kịp thời cứu sống hai nạn nhân bị rơi xuống giếng sâu 30 mét.

Hưởng ứng phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ tích cực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo vùng cao biên giới.

Công an thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã trao trả 114 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Ngọc là người đã chuyển khoản nhầm.

Giữa phố phường Hà Nội, lớp học C5 vẫn thầm lặng gieo mầm tri thức cho trẻ khiếm thính bằng ánh mắt, bàn tay và tình yêu thương của những người thầy đặc biệt.

Từ 'Sức trẻ' đến 'Xung kích' – hành trình hơn 20 năm của những sinh viên báo chí chọn sống đẹp, dấn thân và lan tỏa yêu thương bằng màu áo xanh tình nguyện.

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại thành phố Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư.

Việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho các cá nhân tại Hà Nội đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

"Mai Tây Bắc" - cô gái 9X dùng mạng xã hội làm cầu nối, đưa nông sản vùng cao đến với thị trường rộng lớn, mở ra cơ hội đổi đời cho đồng bào dân tộc.

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh Hoàng Quang Khải ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã mở một thư viện phục vụ các bạn trẻ đọc sách miễn phí.

"Người mẹ" là câu chuyện về những người phụ dạy trẻ khiếm thính tại Trường PTCS Hy Vọng, những người viết nên câu chuyện đẹp bằng ngôn ngữ trái tim.

Ở Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh có những người “bảo mẫu” đặc biệt, họ dành trọn cả thanh xuân để chăm sóc các thương, bệnh binh.

Suốt ba năm qua, bếp ăn từ thiện Phạn Duyên tại chùa Phước Hưng (TP. Sa Đéc) đã trở thành điểm tựa ấm lòng cho biết bao người dân có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Các kỷ vật chiến tranh để nhớ đến một thời ông cha ta đã ngã xuống đấu tranh giải phóng dân tộc được những người con "đất lửa" Quảng Trị sưu tầm và gìn giữ.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, chị Lê Thị Thùy đã chọn cống hiến tuổi trẻ của mình vào sự nghiệp y tế tại Trạm Y tế phường Quảng Thọ.