Người bác sĩ quân hàm xanh gieo niềm tin nơi biên giới Việt - Lào

16 năm gắn bó công tác quân y, Thiếu tá Phạm Thiện Thuật không chỉ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ mà còn là điểm tựa tin cậy của người dân nơi biên cương Tổ quốc.

Gắn bó với biên giới bằng trách nhiệm và tình yêu nghề

Giữa núi rừng biên giới Sơn La, nơi những bản làng còn nhiều khó khăn và điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chưa đồng đều, hình ảnh người bác sĩ quân y tận tụy ngày đêm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã trở nên quen thuộc với đồng bào hai bên biên giới Việt Nam - Lào. Đó là Thiếu tá Phạm Thiện Thuật, bác sĩ quân y công tác tại Trạm Quân dân y hữu nghị Việt - Lào, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Quân khu 2.

Thiếu tá Phạm Thiện Thuật trở thành điểm tựa tin cậy của người dân nơi biên cương Tổ quốc. Ảnh: NVCC

Thiếu tá Phạm Thiện Thuật trở thành điểm tựa tin cậy của người dân nơi biên cương Tổ quốc. Ảnh: NVCC

Nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ rưỡi gắn bó với công tác chăm sóc sức khỏe nơi biên cương, Thiếu tá Thuật cho biết động lực đưa anh đến với nghề quân y biên phòng xuất phát từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường quân y.

Ngay từ khi còn học tập trong môi trường quân y, tôi đã được tìm hiểu về cuộc sống của bà con nhân dân ở khu vực biên giới. Nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khỏe. Là một quân nhân thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, tôi luôn mong muốn được góp một phần công sức của mình để chăm sóc sức khỏe, mang lại niềm vui cho bà con nhân dân vùng biên”, anh chia sẻ.

Từ mong muốn giản dị ấy, Thiếu tá Thuật đã có 16 năm gắn bó với công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào. Trong quãng thời gian đó, anh đã trực tiếp thăm khám, cấp phát thuốc, sơ cứu và điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân.

Tuy nhiên, công việc nơi biên giới chưa bao giờ là dễ dàng. Địa bàn rộng, nhiều bản làng nằm sâu trong núi, giao thông đi lại khó khăn khiến việc tiếp cận người bệnh gặp không ít trở ngại. Bên cạnh đó, trình độ dân trí ở một số khu vực còn hạn chế, sự khác biệt về ngôn ngữ và phong tục tập quán của nhiều dân tộc như Thái, Mông, Xinh Mun cũng đặt ra những thách thức đối với công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Khó khăn lớn nhất là đường sá đi lại xa xôi, bất đồng về ngôn ngữ, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân rất lớn. Điều đó đòi hỏi cán bộ quân y phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, Thiếu tá Thuật cho biết.

Dù điều kiện công tác còn nhiều gian nan, nhưng với anh, mỗi bệnh nhân tìm đến đều là một trách nhiệm cần được thực hiện bằng tất cả tinh thần tận tâm của người thầy thuốc quân đội.

Mỗi khi có người bệnh đến với mình, tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ của bản thân. Phải nhanh chóng thăm khám, cấp phát thuốc, điều trị để người dân sớm khỏi bệnh, hạn chế những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra”, anh tâm sự.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá Thuật còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Anh cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, trồng cây gây rừng, phát triển cây ăn quả, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, anh còn hướng dẫn bà con nhận biết và sử dụng một số cây thuốc nam sẵn có trong tự nhiên để chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Những việc làm giản dị nhưng thiết thực ấy đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trên tuyến đầu Tổ quốc.

Thiếu tá Phạm Thiện Thuật vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: NVCC

Thiếu tá Phạm Thiện Thuật vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: NVCC

Những ca bệnh đặc biệt và dấu ấn người thầy thuốc quân hàm xanh

Trong suốt 16 năm công tác, Thiếu tá Phạm Thiện Thuật đã tham gia điều trị, cấp cứu cho hàng nghìn trường hợp bệnh nhân. Mỗi ca bệnh đều để lại những kỷ niệm riêng, nhưng có những câu chuyện khiến anh nhớ mãi bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Một trong những trường hợp đặc biệt nhất diễn ra trong quá trình tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới. Khi làm nhiệm vụ, anh và đồng đội phát hiện một sản phụ sau sinh bị hoại tử vùng ngực cùng một em bé sơ sinh trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng.

Trước tình huống cấp bách, Thiếu tá Thuật đã khẩn trương sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hai mẹ con. Không dừng lại ở đó, anh còn vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để đưa hai mẹ con đến bệnh viện điều trị.

Nhờ sự chung tay của cộng đồng cùng sự tận tâm của những người lính biên phòng, sức khỏe của người mẹ dần hồi phục. Cháu bé cũng được chăm sóc tốt hơn, có điều kiện đến trường học tập. Đến nay, em đã trở thành một trong những người con nuôi của Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (trước khu vực đó là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập quản lý nay là Đồn Chiềng Sơn quản lý).

Đó là trường hợp khiến tôi xúc động nhất. Khi chứng kiến sức khỏe của hai mẹ con ổn định, cháu bé được đến trường như bao đứa trẻ khác, tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều rất xứng đáng”, anh chia sẻ.

Năm 2020, Thiếu tá Thuật tiếp nhận một trường hợp người dân đi rừng bị rắn độc cắn trong tình trạng nguy hiểm. Bằng kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên môn, anh đã tiến hành sơ cứu ban đầu, kết hợp sử dụng một số bài thuốc nam hỗ trợ trước khi chuyển bệnh nhân đến tuyến trên điều trị. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe.

Đến năm 2024, Trạm Quân dân y hữu nghị Việt - Lào tiếp nhận 4 cháu bé là công dân nước bạn Lào với các biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn, tiêu chảy do ngộ độc nấm. Thiếu tá Thuật cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhanh chóng triển khai các biện pháp sơ cứu, cấp cứu ban đầu trước khi chuyển tuyến điều trị chuyên sâu. Hiện sức khỏe của các cháu đều ổn định.

Những câu chuyện ấy chỉ là số ít trong hàng nghìn lượt khám, chữa bệnh mà người bác sĩ quân y nơi biên giới đã thực hiện. Với anh, điều đáng quý nhất không nằm ở những thành tích đạt được mà là niềm vui khi nhìn thấy người bệnh khỏe mạnh trở về với cuộc sống thường ngày.

Điều khiến tôi tự hào nhất là được đóng góp một phần công sức của mình vào công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào. Đây cũng là nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và đơn vị giao phó, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào”, Thiếu tá Thuật bày tỏ.

Những đóng góp bền bỉ của người bác sĩ quân hàm xanh đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2025, anh được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tháng 4/2026, Thiếu tá Phạm Thiện Thuật vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2020 - 2025.

Những đóng góp bền bỉ của người bác sĩ quân hàm xanh đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Ảnh: NVCC

Những đóng góp bền bỉ của người bác sĩ quân hàm xanh đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Ảnh: NVCC

Phần thưởng ấy là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình lặng thầm cống hiến của một người lính quân y nơi biên cương. Nhưng hơn hết, đó còn là minh chứng cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, cho hình ảnh đẹp của những người lính quân hàm xanh đang ngày đêm bám dân, bám bản, góp phần giữ gìn sức khỏe cộng đồng và vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Từ những ca cấp cứu khẩn cấp, những chuyến đến từng bản làng xa xôi đến các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người dân, Thiếu tá Phạm Thiện Thuật đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy thuốc quân y mang quân hàm xanh, hết lòng vì sức khỏe cộng động và tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Nguyễn Hương

Có thể bạn quan tâm