
Người ‘thắp lửa’ ở Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ
Một buổi chiều muộn đầu tháng 9/2025, tôi đến Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ. Sân trường rộn ràng tiếng cười nói, đâu đó các thầy cô cùng sinh viên hòa mình trong những trận bóng đá, pickle ball sôi nổi. Không gian khang trang, sạch đẹp, cây xanh thẳng hàng, phủ bóng mát khiến tôi bất chợt thấy lòng mình lắng lại.
Giữa khung cảnh tươi mới ấy, thầy hiệu trưởng Nguyễn Đăng Toàn bước ra đón tôi bằng nụ cười hiền hậu, giọng nói hồ hởi. Ngay giây phút ấy, tôi nhận ra sự đổi thay nơi ngôi trường này không chỉ đến từ những công trình kiên cố hay dãy lớp học hiện đại, mà còn từ tấm lòng, trí tuệ và sự tận tụy của người đứng đầu.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ Nguyễn Đăng Toàn
Một đời gắn bó với mái trường
Sinh ra ở thành phố Vinh, Nghệ An, năm 1999, thầy Nguyễn Đăng Toàn chuyển công tác về Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ. Từ đó đến nay, hơn 25 năm, thầy dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục. Từ giảng viên, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, đến nay là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, thầy đã góp phần định hình con đường phát triển của mái trường trên đất Tổ.
Dáng vẻ điềm đạm, giản dị, nhưng ẩn chứa sau đó là bản lĩnh quyết đoán và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Trong câu chuyện, thầy kể với tôi về những năm đầu tuyển sinh còn khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn; thế nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công Thương, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của đơn vị đối tác và bằng sự kiên trì và tư duy đổi mới, nhà trường đã từng bước vươn lên, trở thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công Thương và xã hội.
Đi cùng thầy quanh khuôn viên, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào của một người đã gắn bó cả đời với mái trường. Những dãy lớp học sáng sủa, xưởng thực hành khang trang, ký túc xá tiện nghi… đều là thành quả của quá trình cải tạo, đầu tư trong nhiều năm của nhà trường.
Trên cương vị Hiệu trưởng, thầy đã chỉ đạo triển khai nhiều mô hình quản trị tiên tiến: Chu trình PDCA, chương trình 5S, đào tạo theo mô hình KOSEN (Nhật Bản), hệ thống quản lý ISO, chuyển đổi số toàn diện. Nhờ đó, chất lượng đào tạo không ngừng nâng cao, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp luôn đạt trên 85%. Chỉ trong giai đoạn 2019 - 2024, nhà trường đã tuyển sinh, đào tạo trên 30.000 học sinh, sinh viên, học viên vượt chỉ tiêu đề ra.
Cùng với đó, xác định rõ liên kết với doanh nghiệp có ý nghĩa then chốt trong quá trình hoạt động, nhà trường tích cực tham gia hoạt động với các hiệp hội ngành nghề, đào tạo theo cơ chế đặt hàng của Doanh nghiệp; mở rộng cơ hội việc làm, thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học cho cả giảng viên và HSSV. Hiện nay nhà trường đang hợp tác trên nhiều lĩnh vực với hơn 100 doanh nghiệp trong cả nước.
Người “thủ lĩnh” giàu sáng tạo và khát vọng hội nhập
Không chỉ là nhà quản lý giỏi, thầy Nguyễn Đăng Toàn còn là nhà khoa học tâm huyết. Nhiều công trình nghiên cứu của thầy và tập thể viên chức nhà trường đã được áp dụng thực tiễn, mang lại giá trị thiết thực như: Xử lý nước thải sản xuất giấy bằng công nghệ yếm khí; Sản xuất giấy bìa từ bã sắn; Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; Giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp…
Mỗi đề tài đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, gắn liền với nhu cầu phát triển của ngành Công Thương và địa phương. Với thầy, nghiên cứu khoa học không chỉ để tạo ra tri thức mà còn để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ sản xuất, cải thiện đời sống cộng đồng.
Khi trò chuyện, tôi cảm nhận rõ niềm tin của thầy vào tương lai hội nhập. Thầy nhấn mạnh: “Mục tiêu xuyên suốt của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, kỹ năng, thái độ chuyên nghiệp, tinh thần hội nhập và khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Đây cũng chính là cam kết của nhà trường với xã hội và người học trong giai đoạn phát triển mới”. Chính tư duy thực tế ấy đã tạo nền tảng để trường Công Thương Phú Thọ vươn lên mạnh mẽ, tiệm cận các chuẩn mực khu vực.

Giờ thực hành nghề hàn tại Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ
Điều để lại sâu đậm hơn cả chính là nhân cách người thầy. Đồng nghiệp kể rằng thầy chưa bao giờ nhận công về mình, luôn đề cao vai trò tập thể. Thầy gần gũi, quan tâm từ công việc đến đời sống người lao động, chia sẻ cả khó khăn riêng của từng giảng viên, học sinh, sinh viên. Trong đại dịch Covid-19, thầy trực tiếp chỉ đạo nhà trường hỗ trợ địa phương lập khu cách ly, quyên góp quỹ vaccine, động viên cán bộ tuyến đầu. Khi người dân địa phương gặp lũ lụt, thầy không quản ngại cùng thầy trò nhà trường quyên góp hàng cứu trợ, lập nhiều đoàn đến các địa phương bị ảnh hưởng, trực tiếp tham gia sửa chữa trang thiết bị, dọn dẹp giúp dân sau lũ.
Sự tận tâm và giản dị ấy đã tạo nên sức hút tự nhiên, khiến đồng nghiệp, học trò đều tin yêu, nể trọng. Nhân cách ấy cũng là “chìa khóa” để thầy quy tụ sức mạnh tập thể, đưa nhà trường ngày càng vững mạnh.
Rời Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ khi hoàng hôn buông xuống, tôi vẫn còn văng vẳng giọng nói đầy tâm huyết của thầy hiệu trưởng Nguyễn Đăng Toàn. Một ngôi trường khang trang, một tập thể đoàn kết, một thương hiệu uy tín… tất cả đều in đậm dấu ấn của người thầy dám nghĩ, dám làm, dám đổi thay.
Hơn hai thập kỷ cống hiến, thầy Toàn cùng với tập thể viên chức nhà trường không chỉ kiến tạo diện mạo mới cho mái trường, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng trung du, miền núi phía Bắc. Đó chính là minh chứng sống động cho vai trò của người lãnh đạo giáo dục trong thời kỳ đổi mới.
Với những cống hiện tận tâm, thời gian qua, thầy Nguyễn Đăng Toàn đã nhận được các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương cùng nhiều Bằng khen của Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ.