Bản Táng Ngá thuộc xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Chục năm về trước, Táng Ngá được biết đến là một bản làng xa xôi, cách biệt, nghèo đói và lạc hậu…Đời sống người dân tộc Cống ở Táng Ngá khi đó chủ yếu là tự cung tự cấp, ngay cả việc sinh nở của phụ nữ cũng đều do phụ nữ tự sinh, tự đỡ. Lên nương, vào rừng - người Táng Ngá chỉ biết dựa vào đôi chân; con chữ còn xa lạ với hầu hết người dân ở Táng Ngá…
Là người lớn lên và trưởng thành tại Táng Ngá, ông Lý Văn Chém (nguyên là Trưởng bản Táng Ngá giai đoạn 2011 - 2015) phấn khởi chia sẻ: Đó là chuyện trước kia thôi, từ năm 2014, khi Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống” theo Quyết định 1672/QĐ-TTg được triển khai, Táng Ngá bớt xa, bớt khó rồi… Bà con trong bản được hỗ trợ máy cày, máy xát, cây con giống để phát triển sản xuất; hỗ trợ tiền để xây dựng nhà ở, nhà vệ sinh, chuồng trại. Giờ thì hộ nào cũng có nhà sàn để ở, có ruộng nước để cấy lúa. Từ khi có đường xe máy để đi, làm nương xong là về nhà rồi, không ở vạ vật trên nương như trước kia đâu...
Niềm vui của ông Chém có thể dễ dàng hiểu được khi dừng chân ở Táng Ngá, đi bộ trên những con đường dốc trải nhựa uốn lượn, ngắm nhìn những ngôi nhà sàn lợp tôn chắc chắn, ẩn hiện giữa những lùm cây xanh lúp xúp. Không còn tâm lý mặc cảm tự ti, người dân tộc Cống ở Táng Ngá nay rất cởi mở, vui vẻ, trẻ con dân tộc Cống nhìn thấy người lạ là tươi cười, chào hỏi. Tâm lý trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước cũng đang ngày một bớt đi ở Táng Ngá. Thay vào đó, nhiều hộ đã biết sử dụng cây, con được hỗ trợ để phát triển chăn nuôi, trồng trọt; sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng để đầu tư mua sắm đồ dùng, cho con cái học hành…
Ghé thăm điểm trường mầm non ở Táng Ngá, nơi chăm sóc hơn 40 em là con em đồng bào dân tộc Cống, thấy như lây niềm vui của cô, trò nơi đây. Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng ý thức cho con cái học hành ngày một tiến bộ của người dân tộc Cống chính là cơ sở để tin rằng – ngày mai rồi sẽ tươi sáng hơn đối với bản vùng cao này.