Chiều 27/8, không khí tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, nơi đoàn diễu binh A80 sẽ đi qua, trở nên đặc biệt sôi động. Dòng người đổ về khu vực trung tâm ngày một đông, tạo nên bức tranh nhộn nhịp, rộn ràng cờ hoa. Ai nấy đều háo hức chờ đợi thời khắc sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, lúc 18h50, ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng đã trở thành một trong những điểm tập trung đông nhất. Người dân mang theo cờ đỏ sao vàng, áo in hình Tổ quốc, nhiều gia đình còn chuẩn bị sẵn ghế nhựa, đồ ăn nhẹ để chờ đến giờ sơ duyệt.

Ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng đông nghịt người
Mặc dù có lúc trời lất phất mưa, nhưng lượng người không giảm. Dọc hai bên vỉa hè, trẻ nhỏ được cha mẹ bế trên vai, thanh niên tranh thủ chụp ảnh, quay video, còn các cụ già ngồi tựa bên gốc cây theo dõi.
Anh Lãnh Bảo Trung (28 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Không khí rất sôi động và tự hào. Tôi đưa cả bạn bè đi cùng để trải nghiệm, bởi đây là dịp hiếm có để thế hệ trẻ cảm nhận rõ hơn tinh thần lịch sử và trách nhiệm xây dựng đất nước”.
Theo ghi nhận, lực lượng công an, dân phòng được bố trí tại nhiều chốt để giữ gìn trật tự. Xe máy, ô tô không được dừng quá lâu tại khu vực trung tâm. Nhờ vậy, dù đông đúc, tình hình cơ bản ổn định.

Người dân trải chiếu, mang ghế ra ngồi chờ trên vỉa hè phố Tràng Tiền
Du khách quốc tế cũng bị thu hút bởi sự kiện. Một du khách người Malaysia phấn khích: “Tôi tình cờ đi qua và thấy quá nhiều người tập trung. Sau khi tìm hiểu, tôi biết đây là sự kiện quan trọng của Việt Nam. Thật đặc biệt khi chứng kiến cảnh hàng nghìn người đứng chờ, tất cả đều mang theo cờ hoặc mặc áo đỏ”.
Âm thanh từ Quảng trường Ba Đình vọng lại qua loa phát thanh và tiếng trống nhịp khiến nhiều người càng thêm háo hức. Một số nhóm bạn trẻ hô vang khẩu hiệu “Việt Nam” khi thấy đội hình quân đội di chuyển qua.
Chị Cà Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Chúng tôi biết đây chỉ là sơ duyệt nhưng không khí vẫn rất trang nghiêm. Thấy hàng ngũ chỉnh tề, tôi càng tự hào về quân đội mình”.
Bà Trần Thị An (62 tuổi, phố Hàng Đào) vẫn kiên nhẫn có mặt từ sớm. Bà nói: “Tôi từng dự lễ diễu binh 2005, nay vẫn muốn xem lại. Mỗi lần như vậy, tôi càng thấy đất nước đổi thay nhiều”.
Tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, những lá cờ đỏ tung bay trong gió, những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy tự hào của người dân đã trở thành minh chứng sinh động cho tình yêu Tổ quốc.
Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng:



Nhiều người mang ghế, trải bạt giữ chỗ từ sớm


Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương động viên các cán bộ làm công tác an ninh tại khu vực

Anh Ngọc Anh (30 tuổi, Hà Nội) tặng nước cam miễn phí cho người dân xem sơ diễu tại khu vực

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, anh Ngọc Anh cho biết, bản thân muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa trong ngày sơ duyệt này để hưởng ứng tinh thần của lễ diễu binh, diễu hành nên quyết định đặt 300 kg cam, làm ra những ly nước cam mát lạnh, nhiều dinh dưỡng cho người dân đi xem sơ duyệt

Bà Trần Thị An (62 tuổi, phố Hàng Đào) có mặt từ sớm

Em nhỏ cùng mẹ đi xem sơ duyệt.