Âm vang giai điệu tự hào
Mỗi độ thu về, cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên khắp các nẻo đường, lòng người Việt Nam thêm một lần dâng trào niềm tự hào và xúc động mừng ngày độc lập của đất nước.

Concert “Việt Nam trong tôi”. Ảnh: Việt Hùng
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, không chỉ là dịp để mỗi chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là cơ hội để khẳng định sức sống trường tồn của tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh.
Trong chuỗi sự kiện ấy, những concert nghệ thuật quy mô lớn, từ “Tổ quốc trong tim”, “Tự hào là người Việt Nam” đến “Việt Nam trong tôi” đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, tạo nên những bữa tiệc âm nhạc, lan tỏa tình yêu nước và niềm tin yêu Việt Nam đến hàng triệu trái tim.
Điểm chung ở những concert quốc gia này là khát vọng khẳng định niềm tự hào dân tộc bằng ngôn ngữ âm nhạc. Hàng nghìn khán giả đã hòa mình trong những khúc ca quen thuộc như “Tiến quân ca”, “Tổ quốc gọi tên mình”,… để rồi lặng người xúc động trước hình ảnh Tổ quốc hiển hiện qua từng giai điệu, ca từ.
Niềm tin và khát vọng
Trong ngày (21/8) phát vé concert “Việt Nam trong tôi”, từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên, từng dòng người đã đổ về điểm để chờ đợi. Nhiều bạn trẻ mang theo áo mưa, ghế nhựa, thậm chí đồ ăn nhanh để xếp hàng. Mưa rơi, gió thổi, nhưng chẳng ai bỏ về. Bởi lẽ, trong trái tim mỗi người, tình yêu Tổ quốc đã thôi thúc, để một lần được trực tiếp hòa mình vào không gian nghệ thuật tri ân ngày độc lập.
Bạn Vũ Ngọc Minh Thảo (Vũng Tàu) bày tỏ đã đi hơn 1.600 km ra Hà Nội để tham dự concert, dù xếp hàng cả đêm cũng thấy xứng đáng, vì đây không chỉ là một đêm nhạc mà còn là dịp đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Khán giả trẻ hào hứng, hạnh phúc khi có vé tham dự concert "Việt Nam trong tôi". Ảnh: Phương Trang
Còn trong buổi diễn ra “Việt Nam trong tôi” vào tối qua (26/8), bất chấp thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn có hàng nghìn người dân tham dự cùng nhau hát vang Quốc ca đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng.
Tham dự concert “Tổ quốc trong tim”, chị Nguyễn Thị Hồng (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ, nghe những ca khúc hào hùng trong đêm nhạc, tôi như được trở về với ký ức của cha ông trong mùa Thu cách mạng. Không chỉ để thưởng thức nghệ thuật, mà còn để tự nhắc mình về trách nhiệm với đất nước trong thời kỳ mới.
Chị Bùi Thị Nam, nhân viên văn phòng ở Hà Đông, Hà Nội cũng đã xúc động nói: Đứng chờ cả ngày, ướt hết người nhưng tôi thấy ấm áp, bởi tôi biết mình không đơn độc. Xung quanh, hàng nghìn người cũng chung tình yêu nước như tôi.

Hàng nghìn khán giả đội mưa hòa ca trong concert "Việt Nam trong tôi". Ảnh: Việt Hùng

Concert "Việt Nam trong tôi" góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc. Ảnh: Phương Trang
Những người trẻ tham dự concert cũng mang theo niềm tin tươi mới. Sinh viên Trần Mai Linh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) bày tỏ: "Em đến đây cùng nhóm bạn để hòa mình vào bầu không khí thiêng liêng của ngày Tết Độc lập. Những ca khúc trong chương trình không chỉ cho chúng ta thêm tự hào, mà còn truyền cảm hứng để sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và Tổ quốc".
Nếu như 80 năm trước, cả dân tộc cùng chung khát vọng độc lập, thì hôm nay chính là khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng, hội nhập cùng thế giới.
Hơn thế, những concert nghệ thuật trong dịp lễ Quốc khánh không chỉ là sân khấu biểu diễn, mà còn trở thành không gian ký ức để cộng đồng cùng nhau tưởng nhớ, tri ân và lan tỏa niềm tự hào. Và dù mỗi chương trình có sắc thái riêng, nhưng đều khắc họa chung một thông điệp: Việt Nam - một đất nước anh hùng, giàu truyền thống, đang bước đi tự tin trong dòng chảy hội nhập.
Có thể nói, nghệ thuật đã trở thành cầu nối, gắn kết quá khứ - hiện tại - tương lai trong một mạch nguồn liền mạch của dân tộc. Từ âm nhạc, tình yêu nước được hun đúc, để mỗi người dân đều cảm thấy mình là một phần của Tổ quốc, mang trong tim ngọn lửa tự hào và ý thức trách nhiệm.