Góp sức không ngại nắng mưa
Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thành đoàn Hà Nội đã huy động lực lượng thanh niên tình nguyện với quy mô lớn, lên đến 8.800 đoàn viên đến từ 43 trường đại học, cao đẳng.


Thành đoàn Hà Nội đã huy động lực lượng thanh niên tình nguyện với quy mô lớn, lên đến 8.800 đoàn viên đến từ 43 trường đại học, cao đẳng phục vụ A80. Trong ảnh sinh viên Học viện Ngân hàng phát nước cho người dân xem sơ duyệt A80.
Trong đó, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có hơn 500 sinh viên đăng ký tham gia và nhanh chóng nhận nhiệm vụ, phân công công việc cụ thể tại các điểm diễn ra lễ diễu binh, diễu hành.
Ngay từ sáng sớm, mặc dù trời mưa to nhưng những màu áo xanh tình nguyện đã xuất hiện trên khắp các tuyến đường chính và khu vực trung tâm như đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Hùng Vương….
Các sinh viên chia thành từng nhóm nhỏ, đảm nhiệm các phần việc như cấp phát nước, bánh cho người dân và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sơ luyện A80. Một số nhóm khác phụ trách thu gom rác, giữ gìn cảnh quan khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố lân cận.

Thu Hà (bên phải) cùng trao những chai nước và bánh cho người dân xem sơ duyệt diễu binh
Tại tuyến đường Kim Mã, Hứa Thu Hà, sinh viên năm thứ tư của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết: “Em rất tự hào khi được tham gia phục vụ phát bánh, nước cho người dân xem lễ sơ duyệt chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.
Sáng nay em dậy từ 5 giờ để chuẩn bị, có mặt tại điểm tập trung đúng giờ. Dù thời tiết có mưa lớn, chúng em vẫn giữ nguyên tinh thần sẵn sàng. Vì cống hiến sức mình cho một sự kiện lớn của đất nước là điều em luôn tự hào”.
Không khí làm việc của các bạn tình nguyện viên rất khẩn trương nhưng vẫn rộn ràng tiếng cười. Mỗi người một tay, vừa làm việc, vừa động viên nhau giữ vững tinh thần, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Những phần việc tưởng chừng nhỏ nhưng mang lại giá trị tinh thần rất lớn cho cộng đồng và cho chính các bạn sinh viên.

Hồng Sơn (tay trái) thu gom rác thải trên đường Kim Mã chiều 27/8
Nguyễn Hồng Sơn, sinh viên năm thứ hai, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: “Hôm nay trường em huy động khoảng 500 sinh viên. Bên cạnh việc phát bánh và nước, chúng em còn tích cực nhặt rác, giữ gìn vệ sinh xung quanh khu vực đoàn sơ duyệt sẽ đi qua. Đây là cơ hội để chúng em rèn luyện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng”.
Lan tỏa hình ảnh sinh viên trách nhiệm
Trong suốt thời gian làm nhiệm vụ, các sinh viên tình nguyện đều ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ nhằm đảm bảo thời gian phục vụ xuyên suốt và liên tục.
Tất cả các sinh viên tham gia chuẩn bị cho đại lễ A80 đều được lựa chọn kỹ lưỡng bởi nhà trường và Thành đoàn Hà Nội. Ngoài các tiêu chí về đạo đức, thành tích học tập, nhiều bạn còn có khả năng giao tiếp tốt, có sức khỏe đảm bảo và tinh thần trách nhiệm cao.

Hàng nghìn chiếc bánh được trao tới tay người dân
Trước khi vào "vị trí" thực hiện nhiệm vụ, các tình nguyện viên đã được tập huấn đầy đủ về các kỹ năng cần thiết như: Hỗ trợ an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, hướng dẫn thoát nạn, di chuyển người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu…; các lưu ý khi thực hiện nhiệm vụ, tác phong, kỷ luật và việc đảm bảo an toàn... Đồng thời, các tình nguyện viên tham gia chương trình được trang bị đồng phục như áo, mũ, thẻ tình nguyện viên.
Lực lượng tình nguyện viên đã tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng như hỗ trợ kiểm soát an ninh tại khán đài B, C, các cửa ra vào Quảng trường Ba Đình, hướng dẫn người dân, phát nước, đồ ăn nhẹ tại 67 điểm trọng yếu...

Bánh và nước được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ người dân miễn phí tại khu vực đường Kim Mã
Nhằm đảm bảo an toàn cho các tình nguyện viên, Thành đoàn Hà Nội đã bố trí hơn 200 xe ô tô để đưa đón lực lượng đến và về các điểm làm nhiệm vụ.
Có thể nói, đóng góp của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói riêng và hàng nghìn sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thủ đô nói chung là minh chứng rõ nét cho tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".
Từ những việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người dân xem sơ duyệt diễu binh. Đó là hình ảnh đẹp, là minh chứng cho sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm mà xã hội luôn kỳ vọng ở thế hệ sinh viên hôm nay.