Lễ khai giảng đặc biệt nơi điểm trường vùng cao Tuyên Quang

Ngày khai giảng ở vùng cao Tuyên Quang, tiếng trống trường hòa cùng nụ cười trẻ nhỏ. Áo mới, balo mới, bếp mới… mở ra một năm học đầy hy vọng giữa núi rừng.

Cánh cửa công nghệ mở ra giữa núi rừng

Tiếng trống khai giảng vang lên sáng 5/9/2025, như lời hẹn ước quen thuộc mỗi độ thu về. Từ thành phố tới thôn quê, hàng triệu học sinh bước vào năm học mới trong sắc cờ, sắc hoa. Nhưng ở điểm trường Mã Lùng (xã Giáp Trung, tỉnh Tuyên Quang), tiếng trống ấy còn ngân vang trong một khung cảnh chưa từng có, các em học sinh ngồi quây quần, ánh mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào chiếc Tivi đang phát sóng hình ảnh của lễ khai giảng từ Trung ương được truyền trực tiếp về.

Với các em, đó là lần đầu tiên trong đời.

Lần đầu tiên, các em học sinh ở điểm trường Mã Lùng xã Giáp Trung, tỉnh Tuyên Quang được xem tivi. (Ảnh của Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, UBND xã Giáp Trung)

Lần đầu tiên, các em học sinh ở điểm trường Mã Lùng xã Giáp Trung, tỉnh Tuyên Quang được xem tivi. (Ảnh của Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, UBND xã Giáp Trung)

Tôi đã từng có mặt ở điểm trường Mã Lùng trong chuyến tình nguyện ngày 16 - 17/8, khi Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phối hợp cùng các đơn vị đồng hành mang theo chiếc tivi này cùng những món quà khác. Tôi còn nhớ người dân khi ấy bảo nhỏ: “Các cháu còn ít biết tiếng Kinh lắm, vì không có công nghệ, cũng chẳng mấy khi được tiếp xúc với người dưới xuôi. Chưa đứa nào được nhìn thấy tivi đâu”. Câu nói ấy làm tôi nhớ mãi. Giữa thế kỷ 21, nơi công nghệ đã phủ sóng mọi miền, vẫn có những đứa trẻ ngơ ngác trước một khái niệm rất bình thường với bao người khác.

Chiếc tivi do Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và các đơn vị phối hợp tặng điểm trường trong chương trình thanh niên tình nguyện "Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước" hôm 16 - 17/8 vừa qua. Ảnh: Nguyễn Hằng

Chiếc tivi do Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và các đơn vị phối hợp tặng điểm trường trong chương trình thanh niên tình nguyện "Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước" hôm 16 - 17/8 vừa qua. Ảnh: Nguyễn Hằng

Hình ảnh ấy còn nguyên trong trí nhớ tôi, để rồi hôm nay, khi nhận tin nhắn từ anh Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, UBND xã Giáp Trung báo về: “Lần đầu tiên các em được xem tivi trực tuyến, dự lễ khai giảng từ Trung ương”, tôi thấy nghèn nghẹn. Những đôi mắt trong veo, dõi theo hình ảnh rực rỡ trên màn hình, ánh lên vừa tò mò, vừa thích thú. Có lẽ các em cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của buổi lễ, nhưng niềm vui hiện rõ trên từng nụ cười, từng tiếng khúc khích.

Các bậc phụ huynh vui mừng khi thấy con mình lần đầu được xem tivi.

Các bậc phụ huynh vui mừng khi thấy con mình lần đầu được xem tivi.

Anh Đức cũng không giấu nổi xúc động khi trao đổi với tôi qua điện thoại: “Các con háo hức đến mức cứ chỉ tay vào màn hình, reo lên khi thấy lá cờ đỏ, hay khi thấy những bạn nhỏ khác cũng mặc đồng phục, tung tăng như mình. Càng xúc động hơn khi hôm nay các cháu có áo mới, balo mới, tất cả đều từ tấm lòng của đoàn. Những món quà ấy không chỉ là vật chất, mà còn là niềm tin để phụ huynh và thầy cô có thêm động lực”.

Ngày khai giảng năm nay ở Mã Lùng, vì thế không chỉ đánh dấu một năm học mới. Đó là ngày “cánh cửa công nghệ” lần đầu mở ra giữa núi rừng, kết nối những đứa trẻ nơi vùng cao với cả đất nước.

Ký ức về chuyến tình nguyện tháng 8 chợt ùa về trong tôi. Khi đoàn mang những chiếc áo đồng phục, những chiếc balo đủ sắc màu, cùng tập vở, hộp bút mới tinh trao cho từng em, bầu không khí bỗng như vỡ òa.

Các em học sinh ở điểm trường Mã Lùng (xã Giáp Trung, tỉnh Tuyên Quang) trong chương trình thanh niên tình nguyện của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và các đơn vị hôm 16 và 17/8. Ảnh: Minh Trang

Các em học sinh ở điểm trường Mã Lùng (xã Giáp Trung, tỉnh Tuyên Quang) trong chương trình thanh niên tình nguyện của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và các đơn vị hôm 16 và 17/8. Ảnh: Minh Trang 

Tôi nhớ một bé gái người Mông nhỏ nhắn, tay ôm chặt chiếc balo màu hồng tươi, đôi mắt sáng long lanh. Khi tôi đưa máy ảnh lên, bé nở nụ cười rạng rỡ, ôm chiếc balo ra trước ngực khiến ai chứng kiến cũng thấy lòng ấm lại. Bên cạnh, mẹ em lặng lẽ lau khóe mắt. Người phụ nữ ấy bảo: “Lần đầu tiên nó có cái cặp mới, trước đây đi học toàn phải dùng túi vải cũ của chị nó”.

Em bé người Mông tay ôm chặt chiếc balo mới được đoàn tình nguyện tặng. Ảnh: Minh Trang

Em bé người Mông tay ôm chặt chiếc balo mới được đoàn tình nguyện tặng. Ảnh: Minh Trang 

Khoảnh khắc ấy, những người cha, người mẹ vốn quen lam lũ trên nương rẫy bỗng ánh lên trong mắt một niềm hạnh phúc giản dị. Niềm vui của họ không phải vì giá trị vật chất, mà vì từ hôm nay, con cái họ cũng có áo mới để mặc, có balo, bút vở chẳng kém gì bạn bè nơi phố thị.

Gian bếp mới trong ngày khai giảng

Cùng lúc đó, cách Mã Lùng không xa, tại Trường Mầm non Yên Cường, một niềm vui khác lại lan toả. Sau nghi lễ khai giảng ngắn gọn, những đứa trẻ ùa vào gian bếp mới xây dựng - công trình do Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và các đơn vị phối hợp hoàn thiện trong chuyến đi tháng 8.

Bếp ăn mới tại Trường Mầm non Yên Cường. Ảnh: Nguyễn Hằng

Bếp ăn mới tại Trường Mầm non Yên Cường. Ảnh: Nguyễn Hằng

Giữa gian bếp mới khang trang, những bàn tay bé nhỏ cầm bát cơm trắng, miệng cười tươi, mắt lấp lánh. Cơm, canh, rau - những món đơn giản, nhưng đủ để nuôi dưỡng cả thể chất lẫn niềm tin.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Quyền Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, chia sẻ khi nhận được những hình ảnh từ điểm trường vùng cao gửi về: “Chúng tôi hiểu rằng, một chiếc tivi, một bộ quần áo hay một gian bếp có thể chỉ là điều nhỏ bé. Nhưng khi thấy nụ cười của các em qua những bức ảnh gửi về, tôi nhận ra đó là cả một niềm vui lớn. Những món quà này gửi gắm mong muốn duy nhất đó là tiếp thêm động lực cho các em học tập, để nuôi dưỡng ước mơ và sự tự tin. Với thanh niên ngành Công Thương, tôi cho rằng, đây không chỉ là hoạt động tình nguyện, mà còn là trách nhiệm đối với tương lai của đất nước”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Quyền Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cùng các em học sinh ở Trường Mầm non Yên Cường. Ảnh: Minh Trang

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Quyền Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cùng các em học sinh ở Trường Mầm non Yên Cường. Ảnh: Minh Trang

Nghe lời ấy, tôi nhớ lại dáng những em nhỏ trong bộ áo mới, balo mới còn thơm mùi vải. Có em lén đưa tay vuốt mãi logo trên cặp, có em ôm chặt balo như sợ ai lấy mất. Tất cả ánh lên một niềm hạnh phúc giản dị, trong sáng.

Ngày khai giảng năm nay ở Tuyên Quang đã để lại một ký ức khó quên. Ở Mã Lùng, các em lần đầu được thấy hình ảnh đất nước rộng lớn qua màn hình tivi. Ở Yên Cường, các em lần đầu được ăn cơm trong gian bếp mới. Và ở cả hai nơi, tiếng cười trẻ thơ rộn ràng đã trở thành bản nhạc trong trẻo, vang vọng khắp núi rừng.

Lễ khai giảng đặc biệt nơi điểm trường vùng cao Tuyên Quang - 8

Là phóng viên, tôi đã đi nhiều nơi, cũng từng dự nhiều lễ khai giảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng ký ức ở Tuyên Quang năm nay sẽ mãi khác biệt. Đó không phải là lễ khai giảng rực rỡ cờ hoa, mà là những khoảnh khắc bình dị từ hình ảnh của những ánh mắt tròn xoe trước màn hình tivi, những nụ cười rạng ngời sau bữa cơm trong gian bếp mới.

Tôi nhớ lại đoạn đường dốc gập ghềnh dẫn vào Mã Lùng hôm ấy, những bước chân lấm lem bụi đỏ và cả tiếng reo vui của lũ trẻ khi thấy đoàn tình nguyện. Tất cả những hình ảnh ấy đã đọng lại thành niềm tin: Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều giản đơn.

Một chiếc tivi, một bộ áo, một balo, một gian bếp tưởng như nhỏ bé, nhưng có thể mở ra cả một thế giới mới cho trẻ em vùng cao. Và khi những nụ cười trong trẻo ấy vang lên trong ngày khai giảng, tôi hiểu rằng, sứ mệnh của báo chí, của những chuyến tình nguyện, của những tấm lòng, chính là góp phần thắp sáng những giấc mơ như thế.

Trong hai ngày 16 và 17/8/2025, tại xã Giáp Trung, Yên Cường, Đường Hồng (tỉnh Tuyên Quang), Ban Thường vụ Đoàn Bộ Công Thương đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cùng với Đoàn Thanh niên Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các đơn vị địa phương tổ chức chương trình Thanh niên tình nguyện “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”.

Trong khuôn khổ chương trình tình nguyện, tại xã Giáp Trung, 7 căn nhà mới cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài xây dựng nhà ở, chương trình còn trao tặng đồ dùng học tập, sản phẩm dinh dưỡng và nhu yếu phẩm cho 41 em học sinh người dân tộc thiểu số tại điểm trường Mã Lùng, xã Giáp Trung.

Minh Trang
Bình luận

Có thể bạn quan tâm