Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước

Tiếng trống khai trường sáng 5/9 vang rộn khắp cả nước, hơn 26 triệu người học hân hoan bước vào năm học mới trong niềm vui ngày tựu trường.

Niềm vui khai giảng lan tỏa khắp mọi miền

Sáng 5/9, từ miền núi đến hải đảo, từ thành thị đến nông thôn, khắp nơi rợp sắc cờ hoa, tiếng trống khai trường rộn rã hòa cùng tiếng cười nói hân hoan, tạo nên không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường.

Tại Hà Nội, từ sáng sớm, căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Bảo Việt ở phường Nghĩa Đô đã rộn ràng hơn ngày thường. Hai con chị, cháu Bảo An bước vào lớp 1 và cháu Đăng Khoa lên lớp 5, cùng là học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Đô, háo hức trong bộ đồng phục mới tinh. Bảo An ngắm nghía chiếc cặp mới, tay cầm cờ đỏ sao vàng. Đăng Khoa chỉnh lại mái tóc gọn gàng, dắt tay em gái, không giấu nổi vẻ hồi hộp khi cùng mẹ chuẩn bị bước vào ngày khai giảng. Người mẹ trẻ vừa chỉnh lại cổ áo, vừa dặn dò các con, rồi cả ba mẹ con cùng hòa vào dòng người nô nức tiến về sân trường.

Những tiết mục văn nghệ vui tươi mở đầu năm học mới tại Trường Tiểu học Nghĩa Đô. Ảnh: B.V

Những tiết mục văn nghệ vui tươi mở đầu năm học mới tại Trường Tiểu học Nghĩa Đô. Ảnh: B.V

Ngay từ cổng Trường Tiểu học Nghĩa Đô, không khí đã rực rỡ với cờ, hoa, bóng bay cùng những tấm băng rôn chào mừng năm học mới. Hàng trăm phụ huynh đưa con tới dự lễ, nhiều em lớp 1 còn ngơ ngác khi lần đầu khoác bộ đồng phục, tay trong tay cha mẹ bước vào sân trường. Tiếng nhạc, tiếng trống khai giảng vang lên rộn ràng. Những tràng vỗ tay, tiếng hô khẩu hiệu, tiếng cười nói hòa cùng sắc đỏ của cờ, sắc xanh của đồng phục, sắc hồng của bóng bay… tất cả tạo nên một bức tranh đầy âm thanh và màu sắc trong buổi sáng đầu thu.

Chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh có con vào lớp 1, xúc động nói: “Nhìn con gái tung tăng trong bộ đồng phục mới, tôi như thấy lại tuổi thơ của mình. Ngày khai giảng luôn là ngày đặc biệt nhất trong năm, khi cả gia đình đều hồi hộp, háo hức như chính mình đi học trở lại”.

Không chỉ ở Hà Nội, khắp các địa phương, không khí khai giảng cũng sôi động không kém. Tại Trường TH&THCS Trường Sơn (xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ), lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Từ 7h sáng, cổng trường đã rộn ràng đón đại biểu, thầy cô và học sinh. Những em lớp 1 được các anh chị lớp lớn dắt tay vào hàng ghế trang trọng. Lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, tiếng trống khai trường vang lên, khép lại kỳ nghỉ hè và mở ra một năm học mới.

Lễ khai giảng tại Trường TH&THCS Trường Sơn (xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Đăng Khoa

Lễ khai giảng tại Trường TH&THCS Trường Sơn (xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Đăng Khoa

Chia sẻ với phóng viên, thầy Chu Bá Trí - Phó Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh: “Khai giảng năm nay không chỉ là ngày hội tựu trường, mà còn để học sinh hiểu thêm về truyền thống 80 năm ngành giáo dục Việt Nam. Nhà trường mong muốn mỗi em đều bắt đầu năm học với tinh thần phấn khởi, trách nhiệm học tập và rèn luyện để trưởng thành hơn”.

Tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, học sinh vùng cao trong sắc áo mới cùng nhau hát vang quốc ca dưới sân trường còn vương hơi sương sớm. Ở miền Trung, nhiều ngôi trường khẩn trương khắc phục ảnh hưởng mưa bão để khai giảng gọn nhẹ, ý nghĩa. Trên các đảo tiền tiêu như Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cát Bà (Hải Phòng), thầy trò cũng hòa chung niềm vui khai trường, khẳng định tinh thần “ở đâu có học sinh, ở đó có ngày khai giảng”.

Lãnh đạo chỉ huy, đảo Đá Tây, đặc khu Trường Sa tặng sách vở cho các em học sinh nhân dịp năm học mới. Ảnh T.H

Lãnh đạo chỉ huy, đảo Đá Tây, đặc khu Trường Sa tặng sách vở cho các em học sinh nhân dịp năm học mới. Ảnh T.H

Niềm vui ấy càng được nhân lên khi năm học này cũng là năm học đầu tiên nhiều chính sách hỗ trợ lớn của Đảng, Nhà nước được triển khai, giảm gánh nặng cho phụ huynh và mang lại thêm động lực cho học sinh.

Chính sách hỗ trợ lan tỏa niềm vui ngày tựu trường

Năm học 2025-2026 đánh dấu bước ngoặt khi chính sách miễn học phí toàn quốc chính thức có hiệu lực, áp dụng cho toàn bộ học sinh cơ sở giáo dục công lập; đồng thời có cơ chế hỗ trợ học phí cho học sinh tại cơ sở dân lập, tư thục. Song song với đó, nhiều địa phương tiếp tục đầu tư xây mới, cải tạo trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học để bảo đảm điều kiện học tập tối thiểu cho mọi học sinh.

Tại Hà Nội, ngoài miễn học phí, trẻ mầm non và học sinh tiểu học còn được ngân sách hỗ trợ bữa ăn bán trú với mức 20.000 đồng mỗi ngày mỗi học sinh. Ở cấp cơ sở, nhiều địa phương áp dụng mô hình phân bổ ngân sách trực tiếp tới từng trường, công khai tiến độ mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, qua đó giúp phụ huynh yên tâm đồng hành cùng nhà trường.

Chị Phạm Thu Trang, phụ huynh có con vào lớp 1 tại phường Nghĩa Đô, chia sẻ: “Miễn học phí giúp gia đình tôi yên tâm hơn rất nhiều. Khoản hỗ trợ bữa trưa 20.000 đồng mỗi ngày cũng rất thiết thực, miễn là nhà trường tổ chức bếp ăn minh bạch, dinh dưỡng và an toàn”. 

Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Na Sang tiếp sức năm học mới cho các em nhỏ vùng cao. Ảnh: Thái Duy Hoàng

Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Na Sang tiếp sức năm học mới cho các em nhỏ vùng cao. Ảnh: Thái Duy Hoàng

Ở vùng cao, anh Lò Văn Hưng, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, xúc động: “Nhà tôi cách trường hơn 7km, thu nhập bấp bênh. Miễn học phí và hỗ trợ học phí với cơ sở ngoài công lập là động lực để con tôi đi học đều. Chúng tôi mong lớp học kiên cố hơn, đủ bàn ghế và đồ dùng để các cháu học tốt”.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực của địa phương và nhà trường, niềm vui ngày tựu trường năm nay càng thêm trọn vẹn. Học sinh giảm bớt gánh nặng chi phí, phụ huynh thêm yên tâm, thầy cô có điều kiện thuận lợi để chuyên tâm giảng dạy. Từ thành thị tới miền núi, từ đồng bằng tới biển đảo, tiếng trống khai trường đã đồng loạt vang lên, mở ra một năm học mới đầy niềm tin và hy vọng.

Ngọc Hưng
Bình luận

Có thể bạn quan tâm