Sự kiện thu hút sự quan tâm của giới trẻ
Chia sẻ với phóng viên báo Công Thương bà Trần Tuyết Lan, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Craft Link cho hay, đây là sự kiện trưng bày nghệ thuật thực tập thiết kế Hmong 2025. Craft Link đã hợp tác với các sinh viên người Mỹ gốc Hmong đến từ Đại học Wisconsin-Madison để tạo ra một trưng bày nghệ thuật về dòng thời trang Hmong mới do chính các sinh viên thiết kế.

Bà Trần Tuyết Lan, Giám đốc Craft Link (áo vàng) trao đổi tại trưng bày "Kết nối mạch sống giữa người Hmong. Trái đất và Tâm hồn". Ảnh: Hoàng Lan
Trưng bày này là kết quả của một tháng thực tập, nơi các sinh viên đã đi khắp Việt Nam, đến thăm cộng đồng Hmong khác nhau thuộc các dự án hỗ trợ của Craft Link để tìm hiểu các loại hình nghệ thuật truyền thống như thêu đắp vải, dệt vải lanh và về batik, nhuộm chàm.
“Sự kiện "Kết nối mạch sống giữa người Hmong. Trái đất và Tâm hồn", trưng bày các tác phẩm thời trang khám phá ý nghĩa của việc là người Hmong từ góc nhìn của người Mỹ gốc Hmong”, bà Lan nhấn mạnh.
Người Hmong là một dân tộc không quốc tịch, có nguồn gốc từ Trung Quốc và hiện diện trên khắp Đông Nam Á. Không có một mái ấm thực sự, người Hmong phải lang thang và tự tạo ra không gian riêng của mình ở bất cứ nơi nào họ có thể tìm thấy nhau.
Nhiều người Hmong đã di cư sang Mỹ, điều này đã tạo nên một bản sắc và trải nghiệm mới, văn hóa Hmong-Mỹ. Thuộc về một dân tộc mà trải nghiệm sống khác biệt sâu sắc giữa vùng đất mới và quê hương. “Điều này khiến chúng tôi tự hỏi điều gì đã tạo nên một "vải dệt Hmong bộ sưu tập này khám phá ý tưởng đó bằng cách giới thiệu những thiết kế và họa tiết mới cho truyền thống dệt may Hmong hiện có”, bà Lan bày tỏ.
“Thông qua chương trình thực tập với Craft Link, các bạn sinh viên đã tạo dựng được kết nối ý nghĩa với gia đình người Hmong bên kia Thái Bình Dương và tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ mà các bạn sẽ nhớ mãi.

Các sinh viên người Mỹ gốc Hmong đến từ Đại học Wisconsin-Madison giới thiệu các mẫu trưng bày. Ảnh: Hải Linh
Sự hợp tác nghệ thuật tuyệt vời này đã mở ra cho các bạn sinh viên những thế giới quan và lối sống khác nhau. Thời gian ở Việt Nam đã mang lại cho các bạn những trải nghiệm phong phú về văn hóa, nghệ thuật và triển lãm này sẽ cho thấy điều đó”, bà Lan nói.
Tiếng nói người trong cuộc
Là một trong số 4 sinh viên tham gia kỳ thực tập, Jules Xiong, nữ sinh viên cá tính đến từ Đại học Wisconsin-Madison chia sẻ, sinh ra và lớn lên tại Mỹ, việc hiểu rõ nguồn gốc gia đình là điều cốt yếu để hiểu tôi là ai và tôi đến từ đâu.
“Có rất nhiều điều tôi cần học hỏi, bởi tôi lớn lên trong sự xa cách với văn hóa Hmong. Nhờ kỳ thực tập này, tôi đã có cơ hội tuyệt vời để tận mắt chứng kiến những gì tạo nên văn hóa của mình và tình yêu thương mà người Hmong dành cho nhau”, nữ sinh viên chuyên ngành Thiết kế thời trang và dệt may tại Đại học Wisconsin-Madison bày tỏ.

Edward Xiong - một trong 4 sinh viên thực tập trao đổi tại sự kiện. Ảnh: Hải Linh
Là chàng trai duy nhất trong số 4 sinh viên tham gia kỳ thực tập, sau 1 tháng "cùng ăn, cùng ngủ" với đồng bào dân tộc Hmong, Edward Xiong cho rằng, bản thân được nhắc nhở về con người mình, không quên nơi mình đến và được kết nối lại với ngôi nhà mà tôi đã từng lạc lối.
Được biết, Edward Xiong là người Mỹ gốc Hmong thế hệ thứ hai. Trước kỳ thực tập này, chàng sinh viên trẻ luôn được nghe bà và cha kể những câu chuyện về cuộc sống ở làng, nghề dệt vải lanh, vải batik và vải chàm, cũng như tầm quan trọng của sông Hồng đối với văn hóa Hmong. “Tôi dựa vào trí tưởng tượng của mình để hiểu những câu chuyện này”, Edward Xiong nói.
Chàng trai trẻ cũng nói, ở Mỹ, tôi luôn tự hỏi mình là ai, không biết cách thể hiện văn hóa Hmong như thế nào và cảm thấy lạc lõng. Nếu không có kỳ thực tập này, tôi sẽ không thể hiểu được văn hóa Hmong của mình vì ở Mỹ, chúng tôi tách biệt khỏi văn hóa đó hoặc không có công cụ để hiểu. Khi đến đây, tôi cảm thấy như mình đang trở về nhà, thoải mái thể hiện văn hóa Hmong của mình, học thêu thùa, âm nhạc, đọc thơ ca của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không có quốc gia, nhưng tôi đã có thể thấy cách người Hmong đoàn kết như một quốc gia, chăm sóc lẫn nhau như gia đình.
Trưng bày "Kết nối mạch sống giữa người Hmong. Trái đất và Tâm hồn" là một sự kiện tổ chức quy mô nhỏ tuy nhiên đã thu hút sự tham gia của khá nhiều bạn trẻ, bao gồm cả sinh viên là người dân tộc Hmong cũng như nhiều người yêu thích văn hoá của bà con dân tộc thiểu số. Mạch nguồn văn hoá Hmong như vậy, không ào ạt nhưng dẻo dai, bền bỉ lan toả, vươn xa để kể chuyện về chính mình.
Với gần 30 năm đồng hành hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền tổ quốc cải thiện sinh kế bằng chính nghề thủ công truyền thống. Hơn 30 năm qua, Craft Link cũng đã đưa sản phẩm của bà con đi quảng bá, xuất khẩu sang nhiều thị trường trên thế giới.