Lâm Đồng: Miệt mài nghề 'gieo con chữ' vùng biên Quảng Trực

Trước thềm khai giảng năm học mới, các giáo viên ở vùng biên giới xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng miệt mài đến từng nhà vận động phụ huynh đưa con đến trường.

Niềm vui giản đơn

Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan đóng chân tại xã biên giới Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng. Trường hiện có 8 phòng học, chia làm 3 điểm trường. Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2025-2026, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên và người nhà cùng đến quét dọn, sơn sửa lại các lớp, cổng ra vào, khu vui chơi, dựng sân khấu... Cùng với đó, các giáo viên cũng đến từng nhà vận động phụ huynh đưa con em mình đến tựu trường trong ngày 5/9/2025.

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan đến nhà dân vận động phụ huynh đưa con em đi khai giảng năm học mới. Ảnh: Hoàng Nguyên

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan đến nhà dân vận động phụ huynh đưa con em đi khai giảng năm học mới. Ảnh: Hoàng Nguyên

Cô Nguyễn Thị Hồng Tươi từ Đắk Lắk xin về công tác và gắn bó với xã biên giới Quảng Trực khi trường mới thành lập cho đến nay. Cô Tươi chia sẻ, niềm vui lớn nhất của nghề giáo là mỗi ngày khi lên lớp học sinh đều có mặt đông đủ, không vắng em nào. Tuy nhiên, ở vùng khó khăn này đa phần các em là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, đời sống còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, từ đầu tháng 8/2025, giáo viên nhà trường phải tỏa đi nhiều hướng vận động phụ huynh sớm cho đến lớp đúng ngày khai giảng năm học mới.

“Từ đầu tháng 8, chúng tôi phải đến từng nhà để gặp phụ huynh vận động họ đưa con đi học năm học mới. Tuy nhiên, việc tiếp cận người dân cũng khá khó khăn, do họ dẫn con lên rẫy để trỉa lúa, trỉa ngô hoặc đi rừng kiếm lá bép, đọt mây, bắt cá suối… Khi vào trong rừng sâu, gặp những trận mưa lớn kéo dài cả tuần lễ, thậm chí cả tháng, người dân cũng ở lại, không về nhà. Cho nên, vẫn có thực trạng nhiều em không có mặt đông đủ tại ngày khai giảng năm học mới”, cô Nguyễn Thị Hồng Tươi tâm sự.

Ông Điểu Khăn (50 tuổi, trú tại bon Bu Prăng 1, xã Quảng Trực) cho biết, gia đình có cháu ngoại đang theo học tại Trường Mầm non Hoa Pơ Lang. Trong tháng 8 và sáng nay (ngày 4/9/2025), nhiều giáo viên và cán bộ mặt trận bon Bu Prăng 1 đã đến nhà nhắc nhở gia đình không quên ngày mai đưa cháu đi khai giảng năm học mới. “Bố mẹ của cháu ngoại phải đi làm rẫy cách xa nhà, có thời điểm ở lại không về do thời tiết mưa kéo dài. Tối nay, nếu vợ chồng nó không về, ngày mai tôi sẽ đưa cháu đi khai giảng năm học mới”, ông Điểu Khăn cho hay.

Giáo viên ở vùng biên giới Quảng Trực đến vận động người đưa con đi học. Ảnh: Hoàng Nguyên

Giáo viên ở vùng biên giới Quảng Trực đến vận động người đưa con đi học. Ảnh: Hoàng Nguyên

Quyết không để con em thất học

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, cô Đoàn Thị Hiến, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan cho biết, nhà trường đã sẵn sàng cho năm học mới. Tuy nhiên, do phần lớn học sinh có khoảng cách khá xa trường, hoàn cảnh gia đình các cháu đa số là còn khó khăn. Bên cạnh đó, giáo viên của trường đa số là còn trẻ, đang nuôi con nhỏ nên cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ.

“Dù còn nhiều khó khăn, nhưng giáo viên toàn trường luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trước ngày khai giảng năm học mới, các cô đều đến từng nhà vận động phụ huynh đưa con đến trường. Việc phụ huynh thường đưa con đến trường muộn, điều này cũng ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy, học tập của các cháu. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ phối hợp với các đoàn thể, mặt trận xã, các bon để động viên người dân đưa con trẻ đến trường đông đủ, quyết không để các em thất học”, cô Đoàn Thị Hiến cho hay.

Giáo viên, học sinh Trường Mầm non Hoa Lan chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Hoàng Nguyên

Giáo viên, học sinh Trường Mầm non Hoa Lan chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Hoàng Nguyên

Còn ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết: "Toàn xã hiện có 26 đồng bào dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là người M’Nông, đời sống còn khó khăn, vất vả. Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức khai giảng năm học mới 2025 - 2026, UBND xã Quảng Trực đã chỉ đạo các đơn vị trường học chủ động triển khai rà soát về cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị cơ bản nhằm đáp ứng về điều kiện dạy và học của giáo viên, học sinh của các trường. Tuy nhiên, ở một số trường, cơ sở vật chất đã xuống cấp; thiếu phòng học, phòng chức năng; bàn ghế, trang thiết bị vẫn còn thiếu và chưa đảm bảo theo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan sơn sửa, chỉnh trang lại khuôn viên trong nhà trường. Ảnh: Hoàng Nguyên

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan sơn sửa, chỉnh trang lại khuôn viên trong nhà trường. Ảnh: Hoàng Nguyên

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Trực, toàn xã hiện có 2.311 học sinh/73 lớp của 5 trường học (chưa kể một trường mầm non tư thục). Trong đó, Trường THCS Bu Prăng hiện có 593 học sinh; Trường Tiểu học Lê Đình Chinh và Trường Tiểu học Ama Trang Long có 1.139 học sinh; Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan và Trường Mầm non Hoa Lan có 579 học sinh.

Lê Sơn - Hoàng Nguyên
Bình luận

Có thể bạn quan tâm