Di tích 48 Hàng Ngang từ lâu được xem là một “địa chỉ đỏ” của Thủ đô Hà Nội. Ngôi nhà từng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc sau khi từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội vào cuối tháng 8 năm 1945. Tại đây, Người đã cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng bàn thảo và quyết định nhiều chủ trương quan trọng liên quan đến việc thành lập Chính phủ lâm thời và chuẩn bị cho sự kiện lịch sử ngày 2/9/1945.
Đặc biệt, trong những ngày làm việc khẩn trương tại căn nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ một không gian nhỏ giữa khu phố buôn bán sầm uất của Hà Nội, một văn kiện mang tầm vóc lịch sử đã ra đời, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.
Chính vì vậy, việc tổ chức khu vực bỏ phiếu tại đây không chỉ mang ý nghĩa hành chính đơn thuần mà còn là một cách nhắc nhớ về truyền thống đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của các thế hệ đi trước.
Trong buổi sáng ngày bầu cử, nhiều người dân khi bước vào khu vực di tích đã dừng lại vài phút trước các bảng giới thiệu lịch sử để đọc lại những câu chuyện về những ngày tháng lịch sử năm 1945. Những lá phiếu hôm nay, vì thế, dường như mang theo cả niềm tự hào và trách nhiệm nối tiếp truyền thống.
Sáng 15/3, giữa không gian cổ kính của khu phố Hàng Ngang, khu vực bỏ phiếu tại căn nhà số 48 Hàng Ngang trở nên rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, pano và băng rôn tuyên truyền.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, tại đây, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo. Từ khâu đón tiếp cử tri, hướng dẫn kiểm tra danh sách, phát phiếu đến khu vực viết phiếu đều được bố trí khoa học, thuận tiện. Các lực lượng chức năng và tổ bầu cử có mặt từ sớm để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra đúng quy trình, an toàn và trật tự.
Khi từng lá phiếu lần lượt được bỏ vào thùng phiếu đặt giữa căn phòng cổ kính, không khí tại di tích số 48 Hàng Ngang như hòa quyện giữa hiện tại và quá khứ. Tại chính nơi từng khởi nguồn cho bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, người dân Thủ đô hôm nay tiếp tục thực hiện quyền dân chủ của mình, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Khu vực bỏ phiếu sáng nay trở nên rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, pano và băng rôn tuyên truyền.


Các lực lượng chức năng và tổ bầu cử có mặt từ sớm để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra đúng quy trình, an toàn và trật tự.

Từ khâu đón tiếp cử tri, hướng dẫn kiểm tra danh sách, phát phiếu đến khu vực viết phiếu đều được bố trí khoa học, thuận tiện.

Các cử tri có mặt từ sớm để bỏ phiếu.

Trong số các cử tri có nhiều người cao tuổi sống lâu năm tại khu phố cổ.

Với họ, việc đi bỏ phiếu tại một địa điểm lịch sử như căn nhà số 48 Hàng Ngang mang ý nghĩa đặc biệt.

Một cử tri cao tuổi chia sẻ rằng mỗi lần bước vào ngôi nhà này, ông lại nhớ đến những trang sử hào hùng của dân tộc.

Việc đặt khu vực bỏ phiếu tại di tích 48 Hàng Ngang luôn nhận được sự quan tâm của người dân và du khách. Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi được thực hiện quyền công dân tại nơi từng chứng kiến những quyết định lịch sử của dân tộc.

Di tích 48 Hàng Ngang từ lâu được xem là một “địa chỉ đỏ” của Thủ đô Hà Nội. Ngôi nhà từng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc sau khi từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội vào cuối tháng 8 năm 1945.




