Khi người lính chung tay xây dựng nông thôn mới

Cùng với chính quyền và nhân dân xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng cửa khẩu Lệ Thanh đã đưa Ia Dom trở thành xã biên giới đầu tiên của Tây Nguyên “cán đích” nông thôn mới (NTM), nhân thêm những hoạt động ý nghĩa của những người lính mang quân hàm xanh.
Đường nông thôn mới được trải nhựa đã tạo nhiều thuận lợi cho đồng bào ở Ia Dom

Vì một nông thôn đổi mới

Tháng 7, thời tiết Tây Nguyên vừa mưa tầm tã, lại hửng nắng rực rỡ… Theo chân Thiếu tá Vũ Văn Hoằng và Thượng tá Lê Thuần Chất (Đồn Biên phòng cửa khẩu Lệ Thanh), chúng tôi về với xã đầu tiên của vùng biên giới Tây Nguyên đạt NTM – xã Ia Dom.

Đón chúng tôi trong căn nhà được xây dựng tươm tất, ông Rơ Châm Tích, dân tộc Jrai (làng Mook Đen 1) hồ hởi: “Xưa nghèo đói lắm, nhiều người trong thôn rủ nhau đi bộ mười mấy cây số lên Đồn Biên phòng vay gạo. Giờ hết đói rồi, nhiều nhà đã có của ăn của để. Nhờ biên phòng giúp đỡ đó” – vừa nói, ông Tích vừa nắm tay, vừa nhìn Thượng tá Chất đầy trìu mến… Với ông Tích cũng như nhiều người dân ở Ia Dom, người chiến sĩ biên phòng đã trở nên gần gũi, thân thuộc ngay từ ngày các anh về đứng chân trên mảnh đất này.

Đặc biệt, năm 2014, khi Đồn Biên phòng cửa khẩu Lệ Thanh “Chung tay xây dựng NTM” với Ia Dom, tình quân dân nơi tuyến biên giới càng thêm gắn bó. Ở mỗi câu chuyện, trên mỗi công trình, trong mỗi hoạt động của người dân Ia Dom, đâu đâu cũng có bóng dáng người lính mang quân hàm xanh…

Là người gần dân, bám làng, thuộc từng con đường, nhớ từng vườn cây của các hộ, Thiếu tá Vũ Văn Hoằng - cán bộ tăng cường tổ, trưởng tổ chuyên trách xây dựng NTM - còn nhớ như in ngày đầu nhận nhiệm vụ: “Chuyên trách xây dựng NTM là công việc hoàn toàn mới với chúng tôi. Để thực hiện công việc này, đơn vị đã đưa cán bộ, chiến sĩ xuống từng làng rà soát tình hình kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng. Từ đó, tham mưu, giúp đỡ chính quyền các giải pháp cụ thể để triển khai đúng lộ trình xây dựng NTM đã đặt ra”.

Diện mạo mới nhờ sức dân, công lính

Theo ông Ngô Hữu Thiện - Chủ tịch UBND xã Ia Dom, Ia Dom là xã biên có nhiều dân tộc anh em Jrai, Kinh, Tày, Nùng cùng sinh sống. Năm 2011, khi bắt tay xây dựng NTM, Ia Dom vẫn còn tới 21,84% hộ nghèo, kinh tế phát triển chậm… Do đó, việc huy động nguồn vốn xã hội để đầu tư xây dựng NTM là rất khó khăn, trong khi cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm của Ia Dom lại thiếu thốn, xuống cấp.

Từ thực tế này, để triển khai xây dựng NTM, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lệ Thanh đã cùng các ngành, đoàn thể ở địa phương tập trung vận động, hướng dẫn đồng bào trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để nhân rộng trên tất cả các thôn làng.

“Xác định, người dân Ia Dom còn nghèo là do đồng bào sản xuất manh mún, chậm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn đã lựa chọn nhiều mô hình như: trồng măng cao sản, cải tạo vườn tạp, trồng tiêu đối để hướng dẫn đồng bào. Đến nay, mô hình trồng tiêu đã nhân rộng từ 1 gia đình lên 11 hộ với hơn 2.000 trụ” – Thiếu tá Hoằng phấn khởi chia sẻ trong lúc dẫn tôi đi thăm mô hình trồng tiêu của gia đình anh Rơ Lan Khoan, làng Mook Đen 2 – hộ trồng tiêu được Đồn Biên phòng hỗ trợ 12 triệu đồng và nhiều ngày công lao động.

Đánh giá về vai trò của cán bộ, chiến sĩ biên phòng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lệ Thanh trong quá trình xây dựng NTM ở Ia Dom, Chủ tịch xã Ngô Hữu Thiện khẳng định: Không chỉ đóng góp của cải, vật chất và ngày công để xây dựng các công trình công cộng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lệ Thanh còn đóng vai trò tích cực trong việc thay đổi nhận thức của đồng bào DTTS, giúp đồng bào có cái nhìn tích cực về NTM… Cùng với đó, các anh còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, vận động bà con hiểu biết về những lợi ích của NTM, vận động 46 cháu học sinh bỏ học quay lại trường, vận động người dân giao nộp 15 khẩu súng các loại…

Sau cơn mưa, nắng lại đổ vàng trên những vườn cao su, hồ tiêu, cà phê xanh mướt ở Ia Dom. Mục tiêu xây dựng NTM ở Ia Dom đã hoàn thành, nhưng để giữ được kết quả này, giữ được sự bình yên bản làng, chúng tôi biết, người lính biên phòng còn rất nhiều việc phải làm. Bước chân các anh, vì thế vẫn hối hả, nhiệt huyết in dấu trên những con đường của Ia Dom...

Quỳnh Mai