Đêm 21/8, ánh sáng và âm thanh hòa quyện trên Quảng trường Ba Đình. Tiếng nhạc quân hành ngân vang trong từng bước chân dồn dập, khai màn buổi tổng hợp luyện đầu tiên của nhiệm vụ A80. Không chỉ là cuộc diễu binh, diễu hành sau 80 năm lịch sử, đây còn là khúc giao hưởng thiêng liêng, nơi hào khí dân tộc được đánh thức và nối dài qua nhiều thế hệ.
Người lính trẻ và lời hẹn với Tổ quốc
Trong đêm 21/8, tại Quảng trường Ba Đình, buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất nhiệm vụ A80 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút hàng vạn người dân Thủ đô và du khách. Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an tham gia, với quy mô gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự và đặc chủng, cùng các khối nghi lễ đặc biệt: Quốc huy, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, sự xuất hiện của các khối quốc tế đến từ Nga, Lào và Campuchia tạo thêm dấu ấn đoàn kết hữu nghị. Trên bầu trời Ba Đình, biên đội trực thăng Mi-17, máy bay L-39NG và CASA C-295 đồng loạt bay qua, kết hợp với đội hình khí tài hiện đại di chuyển trong tiếng reo hò, vẫy chào của người dân hai bên đường, tạo nên một màn hợp luyện vừa hùng tráng, vừa chan chứa tình quân dân.
Trên đường Thanh Niên, nơi những dàn khí tài đứng sững dưới ánh đèn cao áp, đồng chí Đặng Quang Minh, cán bộ Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, chỉnh tề trong hàng ngũ. Trong dáng đứng nghiêm trang ấy, người ta thấy cả sự tiếp nối bền bỉ của một dòng chảy lịch sử.
Chia sẻ cảm xúc tại buổi hợp luyện, đồng chí Đặng Quang Minh chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tự hào, vinh dự khi được hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Được sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ A80”.
Đồng chí Đặng Quang Minh, cán bộ Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Diệu Linh
Câu nói giản dị ấy như một lời hẹn thầm lặng với Tổ quốc. Bên cạnh anh, dàn khí tài thép sừng sững; phía trên cao, lá cờ đỏ sao vàng đang bay phấp phới. Trong sự trang nghiêm ấy, niềm tự hào ánh lên trong mắt người lính trẻ đã đủ để nói thay cho cả một thế hệ: thế hệ sinh ra trong hòa bình, lớn lên trong độc lập, nhưng luôn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm gìn giữ hòa bình cho mai sau.
Trên khán đài: gieo mầm tự hào từ ánh mắt trẻ thơ
Nếu như nơi hàng ngũ, niềm tự hào lấp lánh trong ánh mắt người lính trẻ, thì sau vạch ngăn cách, niềm tự hào ấy lại được gieo mầm qua những ánh mắt của nhân dân. Chị Lý Thị Hoa đến từ Nam Định cùng gia đình có mặt từ đầu buổi, vừa lo đông người, vừa mong chọn được chỗ thật gần để hai con nhỏ cảm nhận trọn vẹn bầu không khí đặc biệt này.
Chị Hoa chia sẻ: “Mình muốn cùng gia đình hòa chung vào không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời khơi gợi niềm tự hào, tình yêu thương quê hương, đất nước cho 2 bé nhà mình từ sớm”.
Chị Lý Thị Hoa cùng gia đình tại buổi tổng hợp luyện. Ảnh: Diệu Linh
Hai đứa trẻ ngồi trong vòng tay cha mẹ, mắt tròn xoe dõi theo từng bước quân chiến sĩ. Tiếng reo khe khẽ, bàn tay nhỏ chỉ vào chiếc xe tăng khổng lồ, hay nụ cười rạng rỡ khi được chụp ảnh cùng các chú bộ đội, tất cả đã hóa thành những mảnh ghép ký ức khó quên. Trong khoảnh khắc ấy, sự kiện A80 không chỉ là nghi thức quốc gia, mà trở thành một bài học sống động về tình yêu Tổ quốc, gieo mầm tự hào cho thế hệ mai sau.
Tại điểm tập kết đường Thanh Niên, dòng người đứng kín hai bên đường hò reo chào đoàn xe rời khu vực tổng hợp luyện. Một cán bộ điều khiển xe dẫn đoàn bất ngờ cất giọng qua loa:
“Xin chào bà con, chúc bà con ngủ ngon!”
Lời chào mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm khiến cả tuyến phố như bừng lên niềm vui. Các xe phía sau cũng tiếp lời, chiến sĩ trong xe liên tục vẫy tay chào. Hai bên đường, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo đáp lại, như một nhịp chung của niềm tin quân - dân, nơi sự vất vả tập luyện của người lính được nhân dân trân trọng và sẻ chia.
Trong dòng người ấy, bà Nguyễn Thị Lan, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, xúc động nói: “Được chứng kiến sự chuẩn bị chu đáo và tình cảm gần gũi của các lực lượng, tôi thật sự xúc động. Cả gia đình tôi đều mong chờ từng ngày để được hòa mình vào không khí diễu binh, diễu hành năm nay”.
Bác Hồ kính yêu từng căn dặn: “Lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn, không ai thắng nổi…” (trích Hồ Chí Minh toàn tập). Chính nhờ sức mạnh nội sinh ấy mà dân tộc ta giữ vững được độc lập qua bao cuộc chiến tranh khói lửa và hôm nay, trong hòa bình, ngọn lửa ấy lại bùng lên, soi sáng trên Quảng trường Ba Đình thiêng liêng.
Đêm dần lắng. Hàng quân rời vị trí, những đoàn xe khuất dần trong bóng tối, nhưng âm hưởng vẫn còn vang vọng. Người lính trẻ vẫn nhớ lời hẹn của mình, người mẹ trẻ ôm chặt con vào lòng và trong giây phút ấy, Tổ quốc như gần gũi hơn bao giờ hết.
Tình yêu nước của dân tộc Việt Nam không phải là điều gì xa vời, mà đã được hun đúc, truyền nối qua bao thế hệ, ăn sâu vào máu thịt từng người con đất Việt. Khi được khơi dậy từ những sự kiện mang dấu ấn lịch sử, ngọn lửa yêu nước ấy càng bùng lên mạnh mẽ, trở thành sức mạnh vô hình gắn kết triệu trái tim trong cùng một nhịp đập - nhịp đập tự hào về Tổ quốc.
Ngọn lửa của lòng yêu nước nồng nàn, chảy ra tự trong huyết quản mỗi con người Việt Nam sẽ vẫn còn ngân vang trong tâm khảm tựa như một khúc ca bất tận của niềm tự hào dân tộc, được trao truyền và ngân vang mãi qua năm tháng.