Khách du lịch quốc tế ấn tượng trước không khí Tết cổ truyền Việt Nam

Nhiều khách du lịch quốc tế đặc biệt ấn tượng và choáng ngợp trước không khí đón Tết cổ truyền Việt Nam rộn ràng, mang đậm bản sắc văn hóa.

Du khách thích thủ trải nghiệm Tết Việt

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, tại nhiều tuyến phố Hà Nội, người dân vẫn đang hối hả sắm Tết khi những ngày cuối cùng của năm cũ sắp khép lại. Từ chợ hoa Quảng Bá đến con đường hoa Lạc Long Quân, không khí sắm hoa Tết vẫn hết sức nhộn nhịp. Trong dòng người đi chợ hoa ngày Tết, có không ít những vị khách quốc tế thích thú ngắm nghía, cầm trên tay những cành đào hoa đã bung nở, khoe sắc rực rỡ. 

Nhóm du khách đến từ Tunisia trải nghiệm ẩm thực Việt. Ảnh: Diệu Anh

Nhóm du khách đến từ Tunisia trải nghiệm ẩm thực Việt. Ảnh: Diệu Anh

Đối với nhiều khách du lịch quốc tế, đến Hà Nội vào dịp tết Nguyên đán là một trải nghiệm văn hóa khó quên. Chia sẻ với Báo Công Thương, chị Lydia - một du khách đến từ Vương quốc Anh chia sẻ. hành trình khám phá Việt Nam của chị bắt đầu từ TP. Hồ Chí Minh, qua Huế, Đà Nẵng và điểm dừng chân cuối cùng là Hà Nội đúng vào thời điểm người dân bước vào ngày nghỉ Tết đầu tiên.

Theo chị Lydia, khác với hình ảnh đông đúc trên mạng xã hội, có những con phố Hà Nội rất đỗi bình yên, đủ để chị và bạn bè thong thả thưởng thức những món ăn truyền thống và hòa vào không khí hội chợ hoa đào, hoa mai cùng người dân bản địa. Với chị, sự kết hợp giữa nét yên bình của phố xá và sắc màu của hoa xuân tạo nên một trải nghiệm rất riêng, khó có thể tìm thấy ở những thời điểm khác trong năm.

Một vị khách khác đến từ Tunisia, chị Ignes cũng bày tỏ niềm háo hức khi lần đầu đặt chân tới Hà Nội đúng dịp Tết cổ truyền Việt Nam. Trước chuyến đi, chị đã được bạn bè từng học đại học cùng giới thiệu về những hoạt động nên trải nghiệm trong dịp Tết ở Hà Nội.

Ngay trong ngày đầu tiên đến Việt Nam, chia sẻ với Báo Công Thương, chị Ignes cho hay đã cảm nhận rõ sự khác biệt khi khắp các con phố được trang hoàng rực rỡ theo chủ đề Tết, các gian hàng bày bán đặc sản truyền thống và người dân chuẩn bị đón năm mới trong tâm thế hân hoan. Không chỉ ẩm thực phong phú mà chính bầu không khí đoàn viên, sự trang trọng trong từng nghi thức chuẩn bị Tết mới là điều để lại ấn tượng sâu sắc đối với chị. 

Chị Lydia (trái) và Marie đến từ Anh quốc thích thú khi lần đầu đến Việt Nam vào dịp Tết cổ truyền  Ảnh: Diệu Anh

Chị Lydia (trái) và Marie đến từ Anh quốc thích thú khi lần đầu đến Việt Nam vào dịp Tết cổ truyền  Ảnh: Diệu Anh

Người dân hối hả "chở xuân" về nhà

Trong khi những người bạn quốc tế thong thả tận hưởng kỳ nghỉ lễ theo cách riêng, người dân Hà Nội lại bước vào cao điểm mua sắm cuối năm. Từ sáng sớm, nhiều tuyến phố đã nhộn nhịp. Tại phố Trần Xuân Soạn, từ 5 giờ sáng, dòng người xếp hàng chờ mua nem chua rán Trần Công Châu đã kín vỉa hè. Đây là thương hiệu nem chua cổ truyền nổi tiếng của Hà Nội, với hương vị đặc thịt, giòn ngon, vì vậy cứ mỗi dịp Tết, lượng khách tăng đột biến, cửa hàng nhiều khi không kịp phục vụ. 

Không khí mua sắm những ngày cuối năm ở Hà Nội. Ảnh: Diệu Anh

Không khí mua sắm những ngày cuối năm ở Hà Nội. Ảnh: Diệu Anh

Tại các điểm bán đào, mai, dù lượng khách không còn đông như một tuần trước, không khí mua bán vẫn khá sôi động. Chị Lệ - một tiểu thương bán đào tại phố Giảng Võ cho biết khách mua vào thời điểm này thường dễ tính hơn, quyết định nhanh chóng để kịp mang sắc xuân về nhà.

Trên các tuyến phố được trang trí lộng lẫy, hình ảnh những thiếu nữ trong tà áo dài duyên dáng tranh thủ chụp ảnh đón xuân cũng góp phần tạo nên bức tranh Tết đầy sắc màu. Tại các con phố thời trang như Nguyễn Trãi, Chùa Bộc, lượng khách đổ về đông gấp hai, gấp ba lần ngày thường. Một phần do các thương hiệu tung ra chương trình ưu đãi cuối năm, một phần do hoạt động vận chuyển và các sàn thương mại điện tử tạm dừng phục vụ, buộc người tiêu dùng phải trực tiếp đến cửa hàng lựa chọn, thử đồ.

Người dân Hà Nội tranh thủ sắm quần áo mới khi Tết đang ''gõ cửa'. Ảnh: Diệu Anh

Người dân Hà Nội tranh thủ sắm quần áo mới khi Tết đang ''gõ cửa'. Ảnh: Diệu Anh

Chị Vũ Hà Phương, một khách hàng đang tìm mua áo dài diện Tết, chia sẻ vì bận rộn công việc nên đến ngày 27 âm lịch mới có thời gian đi sắm sửa. Từ sáng đến chiều, chị đã ghé nhiều cửa hàng nội thành nhưng vẫn chưa tìm được mẫu ưng ý. Đến thời điểm này, việc may mới gần như không kịp, nên chị có thể phải tính đến phương án thuê để kịp diện trong những ngày đầu xuân. 

Với bạn bè quốc tế, Tết Việt không chỉ là kỳ nghỉ lễ mà còn là một trải nghiệm văn hóa độc đáo, nơi họ cảm nhận được sự gắn kết gia đình, vẻ đẹp truyền thống vẫn được gìn giữ giữa đô thị hiện đại. Chính những ấn tượng ấy góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, hiếu khách và đầy sức hút trong mắt du khách năm châu.

Bảo Thoa - Diệu Anh

Có thể bạn quan tâm

Bình luận