Chúng tôi có dịp đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) trong những ngày cuối năm, khi không khí Tết đã len lỏi khắp nơi. Tại quân cảng, các tàu Cảnh sát biển đang khẩn trương chuẩn bị cho chuyến hải trình xuyên Tết. Trên cầu cảng, từng thùng nhu yếu phẩm được chuyển xuống tàu gọn gàng, khoa học. Rau xanh, thịt cá tươi được ưu tiên cho những ngày đầu năm mới; phía sau là thực phẩm đông lạnh dự trữ cho hành trình dài ngày giữa trùng khơi.

Tàu Cảnh sát biển 4037 lên đường thực hiện nhiệm vụ canh biển xuyên Tết.
Không khí chuẩn bị rộn ràng nhưng vẫn nghiêm cẩn, đúng điều lệnh. Người kiểm tra máy móc, người rà soát trang thiết bị cứu sinh, thông tin liên lạc. Trong khoang sinh hoạt, các vật phẩm được xếp gọn để sẵn sàng bày biện ban thờ Bác Hồ trong đêm giao thừa.
Trên boong tàu, các chiến sĩ thay phiên trực gác 24/24 giờ, ánh mắt luôn hướng về phía chân trời.
Giữa nhịp chuẩn bị gấp gáp ấy, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng các cán bộ, chiến sĩ để hiểu thêm về đời lính biển, về những cái Tết xa nhà, nỗi nhớ được gửi lại phía sau và niềm tự hào khi được canh giữ chủ quyền giữa mùa xuân nơi đầu sóng.

Trung úy Đào Văn Quyết lần đầu tiên được tham gia nhiệm vụ trực xuyên Tết trên biển.
Từ lần đầu bỡ ngỡ đến những mùa xuân quen sóng gió
Năm nay, Trung úy Đào Văn Quyết, nhân viên cơ khí boong tàu Cảnh sát biển 4037 được tham gia trực xuyên Tết trên biển.
Những năm trước, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Trung úy Đào Văn Quyết lại được quây quần bên người thân. Năm nay, giữa biển xa, người lính trẻ nhận được lời chúc Tết từ gia đình qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Chính sự động viên ấy giúp chiến sĩ thêm vững vàng nơi đầu sóng. “Lần đầu đi công tác xa đúng dịp Tết, tôi nhớ gia đình, có chút xúc động. Nhưng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của đơn vị, tôi đã xây dựng ý chí quyết tâm, bản lĩnh vững vàng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ”, Trung úy Đào Văn Quyết chia sẻ.
Còn với Thiếu tá Nguyễn Đình Sơn, khẩu đội trưởng tàu Cảnh sát biển 4037, cảm xúc ấy từng trải qua cách đây hơn 20 năm, nhưng đến nay vẫn nguyên vẹn. Trong 20 năm công tác, anh đã có 12 lần đón Tết trên biển.
“Lần đầu trực Tết cũng bỡ ngỡ, nhớ nhà như bao anh em khác. Nhưng được sự quan tâm, động viên của thủ trưởng các cấp, chúng tôi luôn đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. 12 lần đón Tết trên biển, giờ đây, cảm giác bỡ ngỡ đã nhường chỗ cho cảm xúc vinh dự, tự hào”, Thiếu tá Nguyễn Đình Sơn cười nói và chia sẻ thêm: “Tết ở đất liền có gia đình sum vầy, còn Tết trên biển là anh em quây quần bên nhau, cùng chia sẻ từng câu chuyện, từng món ăn ngày xuân. Xa nhà thì ai cũng nhớ, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ giữ bình yên biển đảo, chúng tôi lại thấy ấm lòng và vững tin hơn”.
Các chiến sĩ Cảnh sát biển chuẩn bị các nhu yếu phẩm cho chuyến đi thực hiện nhiệm vụ xuyên Tết.
Nếu với người lính trẻ là nỗi nhớ lần đầu xa nhà, thì với người lính dày dạn là ký ức của nhiều mùa xuân giữa trùng khơi. Thiếu tá Sơn vẫn nhớ Tết năm 2017, khi toàn tàu quây quần làm thịt heo trên boong, chuẩn bị thực phẩm cho những ngày Tết. Không khí rộn ràng, ấm áp như một gia đình lớn giữa biển.
Có những đêm giao thừa sóng to, gió lớn, anh em phải tập trung ở hành lang, boong trung, boong chính phía dưới vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Không gian chật hẹp, tiếng sóng dội vào thân tàu. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, tinh thần đoàn kết càng được thể hiện rõ “dù ở điều kiện nào, lính Cảnh sát biển vẫn đồng lòng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”
Ở quê nhà, hai con của anh đã quen với việc bố thường xuyên xa nhà. Những cuộc gọi chúc Tết vội vàng trở thành sợi dây nối biển với đất liền. Hậu phương vững vàng là điểm tựa để người lính an tâm nơi đầu sóng.
Ngày xuất bến, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị có mặt động viên, giao nhiệm vụ, siết chặt tay từng cán bộ, chiến sĩ. Tiếng còi tàu vang lên, con tàu rẽ sóng ra khơi, mang theo quyết tâm giữ vững bình yên biển đảo.
Tàu Cảnh sát biển 4037 lên đường trực sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật, phòng chống vi phạm trên biển trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Để đất liền trọn vẹn
Thượng úy Nguyễn Thế Hùng, Chính trị viên tàu Cảnh sát biển 4037 (Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) cho biết, tàu Cảnh sát biển 4037 lên đường trực sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật, phòng chống vi phạm trên biển trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhất là thời điểm Tết, tình hình trên biển có thể nhạy cảm hơn. Nhưng đó cũng là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ”, Thượng úy Nguyễn Thế Hùng nói.
Để các cán bộ, chiến sĩ có không khí xuân giữa trùng khơi, cấp ủy, chỉ huy tàu đã tổ chức nhiều hoạt động: hội thi gói bánh chưng giữa các ngành, các tổ; đêm giao thừa ấm áp; những buổi hát karaoke; trò chơi dân gian; lì xì đầu năm…
Giữa mênh mông sóng nước, bàn thờ Bác Hồ với cờ Tổ quốc trên tàu được bố trí trang nghiêm ở nơi trang trọng nhất thể hiện lòng tôn kính và sự hiện diện của Bác giữa biển khơi, giúp cán bộ, chiến sĩ vững tâm trực Tết, bảo vệ chủ quyền.

Tết với những người lính biển không phải là mâm cỗ sum vầy, mà là ca trực sẵn sàng chiến đấu, là ánh mắt dõi về phía trước giữa biển đêm canh cho đất liền có mùa Xuân trọn vẹn.
Trong phòng sinh hoạt chung, những chiếc bánh chưng xanh được gói cẩn thận, bánh kẹo mứt được bày biện và nụ cười các chiến sĩ thường trực trên môi. Không khí ấy không thể thay thế hoàn toàn hơi ấm gia đình, nhưng chắc chắn đủ để mỗi người lính cảm thấy mình đón Tết không xa nhà.
Ngoài kia, biển vẫn dập dềnh theo con nước. Bên trong con tàu mang số hiệu 4037, những ca trực vẫn được duy trì nghiêm ngặt. Mỗi ánh mắt quan sát, mỗi bước chân tuần tra đều chứa đựng tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời đất liền, có thể ở đâu đó giữa biển đêm, những người lính Cảnh sát biển đang lặng lẽ đón giao thừa trong tiếng sóng.
Họ không ở bên mâm cơm sum họp. Nhưng chính sự hiện diện của họ nơi đầu sóng đã góp phần để hàng triệu gia đình được trọn vẹn niềm vui đoàn viên.
Giữa mùa xuân, con tàu vẫn tiến về phía trước. Trên boong tàu, gió biển mặn nồng. Phía chân trời, mặt nước trải dài bất tận. Tết với những người lính Cảnh sát biển không phải là mâm cỗ sum vầy, mà là ca trực sẵn sàng chiến đấu, là ánh mắt dõi về phía trước giữa biển đêm canh cho đất liền có mùa xuân trọn vẹn.




