Hướng về Đại hội XIV: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 gửi trọn niềm tin

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hướng về Hội trường Ba Đình (Hà Nội) để theo dõi Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sáng 20/1, hòa chung không khí trang nghiêm của cả nước, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã hướng về Thủ đô Hà Nội để theo dõi Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại những điểm đóng quân và đặc biệt trên những con tàu đang thực hiện nhiệm vụ giữa trùng khơi, không khí ấy càng trở nên thiêng liêng và xúc động hơn bao giờ hết.

Trang nghiêm tại đất liền

Đúng như kế hoạch, công tác tổ chức theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc đã được các đơn vị chuẩn bị chu đáo.

Ngay từ 7h sáng, khuôn viên đơn vị đã rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các pano, áp phích chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Tại hội trường Bộ Tư lệnh Vùng và các cơ quan đơn vị, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề đã ổn định vị trí. Không khí trong hội trường tĩnh lặng, chỉ có tiếng phát biểu từ tivi vang lên rõ ràng.

Mỗi khi đến những đoạn quan trọng, những tràng pháo tay giòn giã lại vang lên, xen lẫn tiếng sột soạt của bút ghi chép nhanh những điểm mới, những định hướng chiến lược mà Trung ương đang trình bày. Sự tập trung cao độ thể hiện rõ ý thức chính trị và trách nhiệm của người lính trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 theo dõi Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 theo dõi Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hùng tráng giữa trùng khơi

Đặc biệt và xúc động hơn cả là không khí tại các "điểm cầu" di động trên biển. Tại những con tàu đang thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, điều kiện dù chật hẹp, sóng gió, nhưng không khí hướng về Đại hội vẫn vô cùng trang trọng.

Đúng 8h00, khi Quốc ca vang lên trên màn hình tivi, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên tàu đồng loạt đứng dậy, nghiêm trang chào cờ. Giữa bốn bề là biển cả mênh mông, tiếng Quốc ca hòa lẫn tiếng sóng vỗ vào mạn tàu tạo nên một âm hưởng hùng tráng, thiêng liêng.

Ánh mắt của những người lính sạm đen vì nắng gió dán chặt vào màn hình, chăm chú lắng nghe từng lời trong Diễn văn khai mạc và Báo cáo chính trị. Dường như, khoảng cách địa lý xa xôi đã bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng quân.

Gửi trọn niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Không khí nghiêm túc không chỉ thể hiện qua tác phong, mà còn qua sự thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của Đại hội.

Đồng chí Hoàng Văn Đạt, Chính trị viên Tàu CSB 4033, chia sẻ ngay sau khi nghe xong phần mở đầu của Báo cáo chính trị: "Mặc dù đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, điều kiện sóng gió cấp 5, cấp 6, nhưng chúng tôi đã khắc phục mọi khó khăn để tổ chức cho anh em theo dõi Đại hội đầy đủ nhất. Nghe báo cáo về những thành tựu của đất nước trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cá nhân tôi và đồng đội cảm thấy vô cùng tự hào và phấn khởi. Chúng tôi đặt trọn niềm tin Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đột phá để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng 'Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại'."

Cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 6001, Hải đội 211, Hải đoàn 21 theo dõi Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 6001, Hải đội 211, Hải đoàn 21 theo dõi Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, đồng chí Đại úy Lê Việt Anh, Thuyền trưởng Tàu CSB 8002 cho biết, đơn vị đã phân công các kíp trực luân phiên. Kíp nào vào ca trực thì tập trung cao độ quan sát mục tiêu, bám nắm tình hình mặt biển, kíp nào nghỉ thì tập trung theo dõi tường thuật trực tiếp. Sau phiên khai mạc, chúng tôi sẽ tổ chức sinh hoạt nhanh để thông báo những nội dung cốt lõi cho các đồng chí đang trong ca trực nắm bắt kịp thời.

Cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 8002 theo dõi Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 8002 theo dõi Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Từ đất liền hay trên những boong tàu giữa biển khơi, tình cảm và niềm tin của người lính dành cho Đảng vẫn luôn kiên định. Những ánh mắt chăm chú và khẩu lệnh "sẵn sàng chiến đấu" vang lên sau giờ xem truyền hình là minh chứng rõ nét nhất cho lòng trung thành tuyệt đối của Quân đội với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Hoàng Thường

Có thể bạn quan tâm

Bình luận