Thợ điện gắn bó với đồng bào vùng cao |
Trong những chuyến công tác lên với Hà Giang, lên với những huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Xín Mần… chúng tôi có dịp theo chân những người thợ điện kiểm tra đường dây, trạm biến áp trong các xã, bản vùng sâu, vùng xa. “Cứ ở đâu có người dân sống là ở đó có những người thợ điện chúng tôi” - đó là chia sẻ xen lẫn tự hào khi nói về công việc của mình, của những người thợ điện vùng cao… Nghe thì đơn giản, nhưng có đi thực tế đến tận thôn bản mới thấu hiểu những khó khăn của người thợ điện. Do đặc thù người dân tộc thiểu số khu vực miền núi sống rải rác, bản thì ven sông suối, bản lại men theo các sườn núi cao nên việc kéo điện, đi lại để kiểm tra đường dây, khắc phục khi có sự cố hết sức gian truân. Với địa hình đa dạng từ núi đất như các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, đến miền núi đá tai mèo hiểm trở như 4 huyện thuộc công viên địa chất gồm Quản Bạ, yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, cùng với đó là thời tiết khắc nghiệt khi mưa lũ, mùa đông giá rét… nên có thể nói, hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Hà Giang “nếm” đầy đủ những khó khăn của những người thợ điện vùng cao.
Tham gia chuyến đi kiểm tra tuyến cùng Giám đốc điện lực Hoàng Su Phì – Hoàng Ngọc Dũng và anh em kỹ thuật của đơn vị tại thôn Cốc Lầy (xã Tân Tiến) một trong những thôn xa trung tâm, đường đi gian khó và ở độ cao nhất huyện Hoàng Su Phì mới cảm nhận hết những gian khó. Đường vào thôn phải vượt qua hàng chục cây số đường đất núi cheo leo, trơn trượt, để xe ô tô lại “tăng bo” thêm vài cây số xe máy mới vào đến trạm biến áp để kiểm tra. Anh Hoàng Ngọc Dũng chia sẻ, bố trí được ô tô đi là còn đỡ vất vả nhiều, chứ anh em thợ điện đi kiểm tra theo định kỳ phải đi xe máy, đi bộ cả buổi, mỗi lần kiểm tra tuyến phải đi hai ngày. Đấy là thời tiết thuận lợi, chứ phải hôm mưa gió thì thợ điện phải ở lại trong thôn vài ngày. Việc kiểm tra, sửa chữa ở các trung tâm xã còn tương đối thuận lợi, còn đã đến tận các thôn bản thì không tránh được những khó khăn…
Dù ít phải chịu cảnh sạt lở, đường xá trơn trượt như vùng núi đất, nhưng điện lực tại 4 huyện núi đá khu vực công viên địa chất Đồng Văn lại phải đối mặt với những khó khăn không kém. Nhiều thôn bản giáp biên giới của các huyện này cách trung tâm đến cả trăm cây số, trong khi điện lực mỗi huyện phải quản lý cả trăm trạm biến áp, vài trăm cây số đường dây trung thế và hạ thế… Việc quản lý vận hành vô cùng gian nan. Những ngày tháng 5 vừa qua, trong cái nắng chói chang, chúng tôi có dịp theo chân những người thợ điện đi kiểm tra tuyến và trạm biến áp tại đỉnh Mã Phì Lèng (huyện Mèo Vạc). Dù đây được xem là trạm thuận tiện vì nằm trên “cung đường hạnh phúc”, nhưng để đến trạm, cánh thợ của Điện lực Đồng Văn cũng phải đi hàng tiếng xe máy… Anh Nguyễn Ngọc Phan - Giám đốc Điện lực Đồng Văn - chia sẻ, đứng chân và hoạt động trên địa bàn rộng lớn gồm cả hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc nên hoạt động quản lý, vận hành của đơn vị gặp không ít khó khăn, đặc biệt là những cán bộ kỹ thuật được phân công bám địa bàn. Nhiều khi xảy ra sự cố điện, anh em cán bộ phải di chuyển vài chục cây số trong đêm để đi xử lý, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Chưa kể những ngày đông giá lạnh, sương mù mịt không nhìn thấy đường, nhưng anh em thợ điện vẫn phải bám tuyến…
Gian khó là vậy, nhưng với tinh thần phát huy nội lực, đoàn kết, đồng lòng vượt khó đi lên, người thợ điện vùng cao lại tiếp tục vượt đèo, leo dốc, phát tuyến, định vị các vị trí cột, tập trung vận chuyển hàng trăm nghìn tấn cột xi măng sắt thép để đổ móng dựng cột, kéo đường dây đưa điện đến cho đồng bào…, xây dựng bức tranh vùng cao ngày một tươi sáng!