Thứ năm 15/05/2025 09:30

Đầu Xuân đến Văn Miếu xin chữ

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân sang, Văn Miếu Quốc Tử giám lại đón đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, đặc biệt là xin chữ cầu may. Xuân này, ngay Mùng 2 Tết- ngày khai mạc hội xin chữ- đã đông nghẹt người đến xin chữ.

Đầu Xuân, đông đảo du khách trong và ngoài nước đến Văn Miếu Quốc Tử Giám tham quan, đặc biệt là xin chữ cầu may.

 - Sáng mồng Hai Tết, trời mưa lất phất, nhưng không vì thế mà làm giảm lượng người đến Văn Miếu. Trong dòng người đổ vào Văn Miếu Quốc Tử Giám, đông nhất là các bạn trẻ học sinh sinh viên đi xin chữ, những cô cậu còn nhỏ thì đi cùng bố mẹ, và cả rất nhiều du khách nước ngoài đến chiêm ngưỡng Quốc Tử giám với 82 bia Tiến sĩ độc đáo.

Trong dòng người đổ vào Văn Miếu Quốc Tử Giám, đông nhất là các bạn trẻ học sinh sinh viên đi xin chữ.

Khách nước ngoài chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm tại Văn Miếu.

Vào Văn Miếu, ai cũng rạng rỡ vui tươi, xin những chữ thật ý nghĩa để treo trong nhà dịp năm mới cầu may mắn. Các bạn trẻ đang đi học thường xin chữ: đỗ, đạt, chí, học, tài; gia đình thường xin chữ: an, phúc, lộc, thọ, tâm, đức…

Sân khu nhà Thái Học tấp nập với dòng người xếp hàng mua giấy điệp đỏ cứ mỗi lúc một dài thêm. Các bạn trẻ vừa xếp hàng vừa bàn thảo nhau xem nên xin chữ gì để mang lại cho mình may mắn trong thi cử.

  

  

Dòng người xếp hàng mua giấy điệp đỏ cứ mỗi lúc một dài thêm.

Đến nơi linh thiêng thờ các vị thầy vĩ đại như Khổng Tử, Chu Văn An... này, các bạn đều có niềm tin rằng, những nét chữ “rồng bay phượng múa” viết bằng mực tàu trên giấy điệp đỏ sẽ mang lại may mắn, thi cử đỗ đạt trong năm mới.

Thầy đồ thảo nét chữ trên tờ giấy đỏ.

  

Xin chữ xong phải phơi khô chữ mới được cuộn lại mang về nhà treo.

Vừa đi vừa phơi chữ cho khô.

Đi xin chữ đầu Xuân, mọi người đều ung dung thư thái ngắm cảnh, không có cảnh các bạn trẻ chen nhau sờ đầu rùa mà chỉ đứng ở vòng ngoài chiêm bái.

  

Chiêm bái các Bia Tiến sỹ.

Cầu may mắn trong thi cử.

Nhiều người lại thích xin chữ của các ông đồ già ngồi ngoài Văn Miếu.

Vẫn vẹn nguyên hình ảnh trong bài thơ "Ông đô" của nhà thơ Vũ Đình LIên:

Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già Bày mực tàu giấy đỏ Bên phố đông người qua

Duy chỉ có điều còn hơi làm băn khoăn du khách đến Văn Miếu là giá gửi xe vào đây cao. Chỉ với vài sợi dây chăng ở vỉa hè Quốc Tử Giám là những người trông xe ở đây lấy20 ngàn đồng/xe máy. Nếu Ban quản lý khu Văn Miếu làm tốt hơn thì niềm vui của những người đến Văn Miếu xin chữ đầu năm sẽ trọn vẹn hơn.

Lê Kim Liên

baocongthuong.com.vn