Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội

Ở ngoại thành Hà Nội có một ngôi chợ hàng trăm năm tuổi vẫn giữ được sự mộc mạc, đơn sơ của chợ xưa. Đó là chợ Vạng, ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức.
Kiến tạo các không gian sáng tạo độc đáo, mới lạ cho Hà NộiThái Nguyên: Bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu trước, trong và sau Tết Nguyên đánHà Nội: Thị trường Tết nhộn nhịp, siêu thị chật cứng người mua sắm
Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội
Chợ Phương Viên hay còn gọi là chợ Vạng nằm ở bên đê tả Đáy, thuộc xã Song Phương, huyện Hoài Đức, cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 15km và cách Đại lộ Thăng Long khoảng 500m
Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội
Chợ Vạng gồm 3 chợ đầu mối lớn: Chợ đầu mối hoa quả (cả ngày đêm), Chợ đầu mối rau củ quả (chợ đêm), Chợ phiên (chợ ngày) họp tháng 12 phiên, vào các ngày 2, 4, 7, 9 Âm lịch hàng tháng. Phiên chợ thường bắt đầu từ tờ mờ sáng và kéo dài tới khoảng 1 giờ chiều, đông nhất vào những ngày cuối năm, ngày lễ, Tết.
Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội
Trước đây, đê tả Đáy qua chợ Vạng là đường đất, sau được nâng cấp thành đường bê đông và mới đây được hạ cốt, mở rộng thành đường nhựa vô cùng thuận tiện cho giao thương.
Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội
Bên trong chợ Vạng có những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi hiếm một ngôi chợ nào có được.
Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội
Nét đặc trưng của các phiên chợ Vạng là tính tự cung, tự cấp. Rất nhiều các mặt hàng bày bán ở chợ do những người nông dân xã Song Phương tự tay làm ra, từ quả cau, nải chuối, mớ rau, tới con gà, con chó đều có thể mang ra chợ bán.
Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội
Bán thứ mình có và mua những thức mình cần, cứ như thế, người dân quê đi chợ đôi khi đóng vai cả người bán và người mua. Điều này, ở chợ thành thị hầu như không có và nó tạo nên một nét đặc trưng riêng biệt cho mỗi phiên chợ quê truyền thống.
Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội
Bà cụ bán lá bắp cải và rau tạo dáng rất duyên khi phóng viên đặt vấn đề chụp ảnh để đăng báo, tuyên truyền nét đẹp văn hoá của phiên chợ Vạng.
Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội

Tại chợ Vạng, chúng ta có thể dễ dàng tìm được những sạp hàng bán nông cụ, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của người nông thôn như dao các loại, kiềng bếp, thớt gỗ, chổi rơm, liềm cắt cỏ,.. Ngoài ra, chợ Vạng còn có những mặt hàng như quần áo, đồ gia dụng, hàng mã...

Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội
Người dân trong khu vực tìm đến mua các hàng hóa cần thiết, còn khách phương xa tìm về để thăm thú, trải nghiệm không gian chợ quê xưa
Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội
Nói về sức hấp dẫn của phiên chợ Vạng, chị Nguyễn Thị Lan Anh (36 tuổi, trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, chị vừa thăm họ hàng về nên tranh thủ ghé vào chợ quê mua ít đồ để chuẩn bị Tết. “Dù mấy hôm trời lạnh và mưa, nhưng mà không khí của chợ quê những ngày cuối năm luôn là vậy, rất náo nhiệt và ấm cúng. Tết chưa tới nhưng chỉ cần đến chợ quê những ngày này thì cũng đã cảm nhận được phần nào không khí của Tết rồi”, chị chia sẻ.
Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội
Những ngày cận Tết cổ truyền, chợ Vạng còn bán dong và ống giang - những nguyên liệu không thể thiếu để làm món bánh chưng truyền thống
Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội

Từ đầu Đại lộ Thăng Long đi vào chợ, các tiểu thương còn bày bán rất nhiều loại cây như bưởi, quất, cam canh, đào... phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội
Anh Vương Duy Hướng (xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) cho biết, đây đều là những loại cây được trồng trên các cánh đồng của xã Song Phương.

Ngọc Hoàn
Bình luận