Quảng Ninh: Cô giáo mầm non 14 lần hiến máu tình nguyện

Với 14 lần hiến máu, cô giáo Nguyễn Thanh Tâm (Trường Mầm non Quang Hanh, Quảng Ninh) lan tỏa tinh thần nhân ái, gieo mầm yêu thương trong cộng đồng.

Người gieo mầm yêu thương từ những giọt máu hồng

Trong chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2025 tại phường Quang Hanh, hình ảnh cô giáo Nguyễn Thanh Tâm, giáo viên Trường Mầm non Quang Hanh với nụ cười rạng rỡ đã khiến nhiều người cảm phục. Năm nay cô bước sang tuổi 39, nhưng đây đã là lần thứ 14 cô tham gia hiến máu tình nguyện.

Hiến máu không có hại cho sức khỏe, mà còn mang đến cơ hội sống cho người bệnh. Mỗi lần tham gia, tôi lại thấy hạnh phúc vì được góp một phần nhỏ bé cứu chữa những người đang cần máu”, cô Tâm chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thanh Tâm tham gia hiến máu tình nguyện năm 2025.

Cô giáo Nguyễn Thanh Tâm tham gia hiến máu tình nguyện năm 2025. 

Hành trình gắn bó với nghĩa cử cao đẹp này của cô bắt đầu từ năm 2012. Khi đó, là một giáo viên trẻ của Trường Mầm non Ban Mai (Hạ Long), cô nghe tin có người bị tai nạn giao thông nguy kịch cần máu gấp. Không ngần ngại, cô cùng đồng nghiệp đến bệnh viện hiến máu. Nhờ nguồn máu kịp thời, nạn nhân được cứu sống. Từ khoảnh khắc ấy, cô Tâm nhận ra giá trị nhân văn to lớn và kiên định với hành trình “hiến máu cứu người” suốt hơn một thập kỷ.

Trung bình mỗi năm, cô Tâm đều tham gia từ một đến hai đợt hiến máu, mỗi lần 200-250ml. Không dừng lại ở hành động cá nhân, cô còn tích cực vận động bạn bè, đồng nghiệp và người thân tham gia. Một kỷ niệm đặc biệt của cô là tháng 10/2022. Nghe tin có bệnh nhân lao động bị ngã giàn giáo nguy kịch, cần nhóm máu O+ đúng với nhóm máu của mình, cô lập tức xin phép Ban Giám hiệu nhà trường rời lớp để đến bệnh viện hiến máu khẩn cấp. Chính sự kịp thời ấy đã giúp bệnh nhân thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".

Cô Đặng Thị Hoài Thanh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Hanh, tự hào nhận xét: “Cô Nguyễn Thanh Tâm không chỉ giỏi chuyên môn, trách nhiệm trong công việc, mà còn giàu lòng nhân ái. Việc làm thiện nguyện của cô mang lại hiệu quả thiết thực và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng”.

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng

Từ giảng đường mầm non đến các chương trình hiến máu, cô Nguyễn Thanh Tâm đã gieo mầm yêu thương bằng chính những giọt máu hồng của mình. Câu chuyện của cô không chỉ là một tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người hãy biết sẻ chia, đồng hành cùng cộng đồng.

Những giọt máu nghĩa tình ấy không chỉ cứu sống người bệnh, mà còn nuôi dưỡng niềm tin và lan tỏa tình người đúng như tâm niệm của cô Tâm: “Chỉ cần sức khỏe còn cho phép, tôi sẽ tiếp tục hiến máu để góp phần mang lại sự sống cho người khác”.

14 lần hiến máu không chỉ là con số, mà còn là hành trình dài của một trái tim nhân ái luôn sẵn sàng sẻ chia. Mỗi giọt máu mà cô Nguyễn Thanh Tâm trao đi là một tia hy vọng được thắp sáng, là sự sống được nối dài, là niềm vui vỡ òa trong gia đình những bệnh nhân.

Ở nơi công việc hằng ngày, cô vẫn là người giáo viên mầm non tận tụy, gieo chữ và gieo tình thương cho trẻ nhỏ. Nhưng ở ngoài xã hội, cô còn là người truyền đi thông điệp của lòng nhân ái, khơi gợi trong mỗi người ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Câu chuyện của cô Tâm nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống bộn bề, đôi khi chỉ một nghĩa cử giản dị cũng có thể trở thành nguồn sức mạnh vô giá, gieo mầm yêu thương để cuộc đời thêm nhân văn và ấm áp.

Không chỉ riêng cô giáo Nguyễn Thanh Tâm với 14 lần hiến máu tình nguyện, chồng cô - Đại úy Lại Viết Hải, cán bộ Công an phường Quang Hanh cũng đã 9 lần tham gia, còn em gái cô - Nguyễn Hồng Vân, cán bộ Kho bạc tỉnh Quảng Ninh đã 11 lần hiến máu. Cả gia đình trở thành tấm gương sáng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, để nghĩa cử hiến máu tình nguyện trở thành nét đẹp nhân văn nối dài trong cộng đồng.

Bài, ảnh: Cao Thanh Đông
Bình luận

Có thể bạn quan tâm