Thủ đô Hà Nội những ngày tháng Tư rực rỡ sắc đỏ. Trên từng con phố, trong từng khung hình, lá cờ đỏ sao vàng không chỉ tung bay trong gió mà còn bừng sáng trong trái tim người dân Thủ đô.
 |
Những ngày này, tại các địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử của Thủ đô Hà Nội như Quảng trường Ba Đình, phố Độc Lập, đường Điện Biên Phủ..., không khí mừng đại lễ rộn ràng trong từng khung hình. |
 |
Không phân biệt tuổi tác, từ các cụ già tóc bạc phơ đến em nhỏ còn bập bẹ tiếng nói, ai ai cũng háo hức ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa bên lá cờ đỏ sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc để lưu giữ kỷ niệm trong những ngày lễ trọng đại của đất nước. |
 |
Mùa đại lễ năm nay, concept chụp ảnh với Quốc kỳ đang trở thành trào lưu “cháy” nhất, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước qua từng cú click máy ảnh. |
 |
Nhiều địa điểm tại Hà Nội đã trở thành điểm đến yêu thích của giới trẻ để chụp ảnh cùng cờ Tổ quốc, như các quán cà phê có trang trí theo concept (phong cách trang trí) với những lá quốc kỳ, hay các khu vực phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Cân... |
 |
Nhiều người tranh thủ chụp ảnh mừng đại lễ với tòa nhà Hàm Cá Mập trước khi tòa nhà bị tháo dỡ. |
 |
Giới trẻ Thủ đô - đặc biệt là các bạn sinh viên, nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia đang mang đến "làn sóng" yêu nước mới thông qua những khung hình giàu cảm xúc. Ở đó, Quốc kỳ không phải phông nền mà là linh hồn của bức ảnh. |
 |
Nhiều bạn trẻ chọn diện áo dài đỏ, trắng hoặc họa tiết dân tộc, tay cầm lá cờ nhỏ hoặc đứng dưới lá cờ lớn tung bay trên nền trời xanh. |
 |
Các địa điểm quen thuộc như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên, phố đi bộ Hồ Gươm… được chọn làm bối cảnh, tạo nên sự giao thoa giữa lịch sử và hiện đại. |
 |
“Đây là cách để em tri ân lịch sử bằng chính hình ảnh của thế hệ hôm nay”, bạn Nguyễn Hồng Hạnh, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ. |
 |
Không ít bộ ảnh tái hiện hình ảnh người lính năm xưa, với trang phục rằn ri, dép cao su, mũ tai bèo và lá cờ đỏ trên tay. Concept này không chỉ mang yếu tố nghệ thuật mà còn gợi nhớ ký ức chiến tranh, tri ân thế hệ đi trước. |
 |
Nhiều em bé cũng được gia đình chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm theo phong cách “ông bà anh”, cho con cháu mặc quân phục nhỏ, thể hiện giáo dục lòng yêu nước từ sớm. |
 |
Cờ đỏ sao vàng là niềm tự hào, cảm hứng sáng tạo, hơi thở của một đất nước đang hội nhập nhưng không bao giờ quên nguồn cội. |
Concept chụp ảnh với Quốc kỳ trong những ngày chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 tại Hà Nội là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần yêu nước thời đại mới - tinh thần được thể hiện không chỉ bằng hành động lớn lao, mà bằng cả những khoảnh khắc đời thường đầy xúc cảm.
Trong tim mỗi người Việt, lá cờ ấy không bao giờ ngừng tung bay...
Minh Trang
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★