Thứ hai 12/05/2025 16:11

"Chào sân" Báo Công Thương

Những ngày giữa tháng 6, nhận được cuộc gọi của anh Nam Trưởng ban Quản trị chung cư tòa nhà Tây Nguyên Plaza. Thời điểm đó tôi vừa thử việc tại Báo Công Thương

Anh Trương Hoài Nam - Trưởng ban Quản trị chung cư tòa nhà Tây Nguyên Plaza nói: "Anh ơi! Toàn bộ cư dân đã được ký hợp đồng cung cấp điện rồi. Thay mặt bà con, em cảm ơn anh và tòa soạn". Cuộc gọi đó khiến tôi rất vui và nhớ lại câu chuyện đã xảy ra cách đây một tháng...

Đó là thời điểm tôi vừa về thử việc tại Báo Công Thương. Sáng sớm hôm đó, tôi được lãnh đạo tòa soạn đưa cho một tập tài liệu rồi giao nhiệm vụ viết bài liên quan đến đơn của cư dân tòa nhà chung cư Tây Nguyên Plaza gửi Báo Công Thương. Lá đơn có nội dung: "Ban Quản trị chung cư tòa nhà Tây Nguyên Plaza, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ được công nhận tại Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 17/05/2021 của UBND quận Cái Răng. Ban quản trị đã nhiều lần gửi công văn đề nghị Công ty Điện lực TP. Cần Thơ, Điện lực quận Cái Răng để chuyển đổi chủ thể Hợp đồng cung cấp điện từ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Mê Kông sang chủ thể mới là Ban quản trị chung cư tòa nhà Tây Nguyên Plaza và bàn giao hệ thống nhưng đến nay vẫn chưa được chuyển đổi. Mặc dù trước đó, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Mê Kông đã có văn bản thông báo dừng tất cả các dịch vụ quản lý tại tòa nhà Tây Nguyên Plaza và Biên bản chốt công tơ 3 bên, trong đó có Điện lực Cái Răng".

Nhận nhiệm vụ, tôi có cảm giác hơi "lăn tăn", bởi người gửi đơn ở tận TP. Cần Thơ, sẽ rất khó khăn trong việc trao đổi với các cơ quan chức năng và ngay cả người gửi đơn. Hơn nữa, trước nay, tôi cũng không hiểu về ngành điện và cũng chưa từng viết về lĩnh vực này… "Khó khăn nhưng không thể không hoàn thành nhiệm vụ", với suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng liên hệ với anh Trương Hoài Nam để tìm hiểu kỹ từng chi tiết, những nội dung được nêu trong đơn.

Để hiểu rõ về vấn đề mình chưa từng được tiếp cận, tôi đã dành nửa ngày đọc tất cả các tư liệu liên quan đến việc cấp điện cho các tòa chung cư và trách nhiệm của những bên liên quan; đồng thời, hỏi kỹ nghiệp vụ chuyên môn của các chuyên gia, đồng nghiệp. Bài báo "Chung cư Tây Nguyên Plaza: Tại sao chưa thể chuyển đổi chủ thể hợp đồng cung cấp điện?" đã được ra đời sau đó, đăng trên Báo điện tử Công Thương ngày 19/5/2022.

Một thời gian ngắn sau khi báo đăng, tôi nhận được điện thoại của anh Trần Duy Khải - Giám đốc Điện lực Cái Răng (Cần Thơ) - cùng lời giải thích: "Thời gian qua, chủ đầu tư của tòa nhà Tây Nguyên Plaza là Công ty Cổ phần Hoàng Anh Mê Kông không bàn giao đầy đủ hồ sơ công trình liên quan đến hệ thống điện của tòa nhà cho Ban quản trị tòa nhà theo quy định. Chính điều đó đã gây khó khăn cho quá trình chuyển đổi chủ thể hợp đồng cung cấp điện, dẫn đến những kiến nghị của người dân. Chúng tôi đã lên phương án để khắc phục vấn đề này và có hướng giải quyết. Trong khoảng 15 ngày tới, chúng tôi sẽ ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với Ban quản trị chung cư tòa nhà Tây Nguyên Plaza". Lúc đó, tôi cảm giác rất sung sướng vì biết rằng, bài viết của mình đã mang lại hiệu quả tích cực và phản ánh của người dân sẽ dần được giải quyết.

Nhận được lời cam kết đó, tôi tiếp tục đưa thông tin về vấn đề này qua bài báo "Đã lên phương án chuyển đổi chủ thể hợp đồng cung cấp điện tại chung cư Tây Nguyên Plaza" đăng trên Báo điện tử Công Thương ngày 23/5/2022.

Đúng 2 tuần sau đó, anh Trương Hoài Nam vui mừng báo tin, Điện lực Cái Răng đã đồng ý chuyển đổi chủ thể Hợp đồng cung cấp điện từ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Mê Kông sang chủ thể mới là Ban quản trị chung cư tòa nhà Tây Nguyên Plaza. Điện lực Cái Răng sẽ ký hợp đồng điện trước, sau đó chuyển cho Ban quản trị ký sau. "Bà con ai cũng vui lắm vì được ký hợp đồng điện với nhà nước, được dùng điện của nhà nước" - anh Nam chia sẻ.

Với mỗi người làm báo, niềm vui không chỉ đến từ việc gặp gỡ vô vàn người thú vị, mà còn bởi những bài báo của mình mang lại hiệu quả thiết thực với đời sống xã hội. Đây là những phần thưởng lớn và ý nghĩa chúng tôi nhận được trong hành trình gắn bó với nghề đặc biệt và ý nghĩa của mình. Điều này càng đặc biệt khi bài báo đó là một trong những tác phẩm đầu tiên khi tôi "chào sân" Báo Công Thương - ngôi nhà được kỳ vọng sẽ gắn bó lâu dài với tôi trên hành trình làm báo.
Văn Thi
Bài viết cùng chủ đề: TP Cần Thơ

Tin cùng chuyên mục

Thái Nguyên: Cháy lớn tại phường Gia Sàng, khói lửa bao trùm nhiều nhà dân

Vụ lòng se điếu: Lòng Chát mở cửa trở lại, nói không dùng hàng Trung Quốc

Dược phẩm Hoa Linh: Gieo mầm xanh, hướng tới phát triển bền vững

Nhân sự tuần qua: Bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang

Thời tiết hôm nay 12/5: Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng

Thời tiết biển hôm nay 12/5/2025: Cảnh báo biển động

'Bố chuột' của Duy Mạnh và cú tát vào văn hóa đổ lỗi

Cõng bạn đi qua tuổi thơ, cõng luôn ước mơ đến vạch đích

Hà Nội: Bé trai lạc giữa phố, một giờ sau ôm chặt mẹ trong nước mắt

Tây Ninh: Nguyên nhân ban đầu vụ sụt đường dẫn cầu Hoà Bình

Khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại Lào Cai

Hà Giang: Ngôi nhà 3 tầng cháy ngùn ngụt giữa trưa

Nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo thương hiệu đồ ăn nhanh

Bộ Tư pháp đề xuất kiểm soát giá nhà ở xã hội

Lan tỏa năng lượng tích cực cho thanh niên công nhân

Ấn tượng hình ảnh chiến sĩ Hải quân duyệt đội ngũ chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng

Hoành tráng lễ diễu hành mừng 70 năm ngày Giải phóng Hải Phòng

Bộ Y tế: 25% người trưởng thành thừa cân, béo phì

Thời tiết hôm nay 11/5: Tây Bắc Bộ có mưa đá

Thời tiết biển hôm nay 11/5/2025: Cảnh báo gió giật mạnh