Bà Rịa – Vũng Tàu: Sức sống Long Hải qua lăng kính nghệ thuật
Sự kiện triển lãm tranh diễn ra hết tháng 1/2025, tại khu nghỉ dưỡng Fleur de Lys Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu) với tên gọi “Art station Fleur de Lys Long Hai Tôi Vẽ Charming 2025”. Sự kiện quy tụ 11 họa sĩ màu nước hàng đầu Việt Nam và Ba Lan sáng tác, tạo nên một không gian nghệ thuật sôi động và đầy cảm hứng.
Sự kiện triển lãm tranh tại khu nghỉ dưỡng Fleur de Lys Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tên gọi “Art station Fleur de Lys Long Hai Tôi Vẽ Charming 2025”. Ảnh: CLB Tôi Vẽ |
Đây là một chương trình ý nghĩa được thực hiện bởi CLB Tôi Vẽ và Fleur de Lys Resort & Spa Long Hải nhằm tạo điều kiện, cũng như khuyến khích các nghệ sĩ khám phá vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên và con người tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, từ đó sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật giàu giá trị.
Long Hải - nàng thơ mới của giới hội họa
Trong những ngày trải nghiệm tại Long Hải, 11 họa sĩ Việt Nam và Ba Lan đã tìm thấy nguồn cảm hứng bất tận từ vẻ đẹp của biển cả, làng chài và thiên nhiên nơi đây. Những tác phẩm ra đời là minh chứng sống động cho sự giao thoa giữa nghệ thuật và cuộc sống.
Đèo Nước Ngọt với những con dốc uốn lượn, mở ra khung cảnh biển trời bao la đã trở thành đề tài thú vị cho các họa sĩ. Bên cạnh đó, vẻ đẹp bình dị của làng chài Phước Hải với bãi cát vàng, hàng dương xanh mát, những con thuyền neo đậu yên bình cũng được khắc họa đầy tinh tế.
Không chỉ vậy, nhịp sống sôi động của chợ cá Long Hải và vẻ đẹp lãng mạn của Fleur de Lys Resort & Spa Long Hai cũng góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu về vùng đất này.
“Không khí sôi động và tươi vui ở đây chính là những gì tôi và các đồng nghiệp đã cảm nhận được và thể hiện qua những tác phẩm của mình”, họa sĩ Đinh Huy, trưởng đoàn chia sẻ.
Nguồn cảm hứng bất tận
Họa sĩ, kiến trúc sư Wiktor Gago (Ba Lan) bày tỏ sự ngạc nhiên thú vị khi đến với Fleur de Lys Resort & Spa Long Hải. Không chỉ ấn tượng bởi kiến trúc Địa Trung Hải độc đáo, anh còn say mê vẻ đẹp bình yên của làng chài Phước Hải, sự sôi động của chợ cá Long Hải. “Cuộc sống nơi đây mang đến vẻ đẹp muôn màu và đậm chất thơ, khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tác mạnh mẽ trong tôi”, Wiktor Gago chia sẻ.
Đồng quan điểm, họa sĩ Minh Đàm (người Ba Lan gốc Việt) cho biết Trạm sáng tác là cơ hội tuyệt vời để các nghệ sĩ hòa mình vào cuộc sống, tìm kiếm chất liệu sáng tác từ những điều bình dị. “Mỗi góc nhìn, mỗi đường nét ở Long Hải đều chứa đựng một câu chuyện, một cảm xúc đặc biệt”, họa sĩ Minh Đàm nói.
Những trải nghiệm thực tế Long Hải, các họa sĩ đã cho ra đời 41 tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Những bức tranh màu nước, với nét vẽ tinh tế, giàu cảm xúc, đã khắc họa thành công vẻ đẹp thiên nhiên và con người nơi đây. 41 tác phẩm được trưng bày tại Fleur de Lys Long Hải, là dịp để công chúng chiêm ngưỡng những tác phẩm đặc sắc này.
41 tác phẩm nghệ thuật ấn tượng đã được trưng bày tại nhà hàng Le Vent, Fleur de Lys Resort & Spa Long Hai. Ảnh: CLB Tôi Vẽ |
Mỗi bức tranh không chỉ là sự tôn vinh vẻ đẹp Long Hải mà còn là câu chuyện kể bằng hình ảnh về cuộc sống bình dị, gần gũi của người dân vùng biển Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ chương trình còn có buổi tọa đàm “Nghệ thuật thị giác và ứng dụng trong doanh nghiệp” với sự chia sẻ của KTS. Bùi Thanh Việt Hùng - giảng viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, mang đến những góc nhìn thú vị về tính ứng dụng của nghệ thuật.
Ông Giang Phước An, Tổng Giám đốc Fleur de Lys Hospitality - đơn vị quản lý và vận hành chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp 4 sao chuẩn quốc tế, trong đó có Fleur de Lys Resort & Spa Long Hải khẳng định: “Chúng tôi luôn trân trọng các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là hội họa. Fleur de Lys Long mong muốn góp phần tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua việc ủng hộ và cổ vũ các nghệ sĩ”.
“Art station Fleur de Lys Long Hai Tôi Vẽ Charming 2025” chính là minh chứng rõ nét cho cam kết này. Sự kiện không chỉ là nơi ươm mầm những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc mà còn là cầu nối gắn kết nghệ sĩ với thiên nhiên, văn hóa và con người Long Hải. |