Đình Triệu: Từ bảo vệ đến thủ môn hay nhất AFF Cup AFF Cup: Bùng nổ triệu lượt tìm kiếm chủ đề bóng đá Hoàng Đức từ 'người thừa' thành người hùng AFF Cup 2024 |
Ngày 8/1, thủ thành của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Đình Triệu trở về quê ở thôn Bái Thượng, xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trong tiếng hò reo và ngập tràn cờ đỏ sao vàng sau chiến tích vô địch giải Đông Nam Á 2024 cùng đội tuyển Việt Nam.
![]() |
Thủ thành Đình Triệu được người dân làng Bái Thượng đón bằng xe mui trần. Ảnh: Người dân cung cấp |
Thủ thành quê Thái Bình là một trong những nhân tố quan trọng trong hành trình chiến binh sao vàng giành vinh quang ngay trên đất của người Thái. Ngoài chức vô địch với tập thể, chàng thủ môn quê lúa còn nhận danh hiệu thủ môn hay nhất và lọt vào đội hình tiêu biểu của giải, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Nhờ những đóng góp lớn trong chiến tích của "Rồng vàng", thủ môn của tuyển Việt Nam còn được Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng tặng Bằng khen và trao thưởng 550 triệu đồng; trong đó 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa và 50 triệu đồng từ ngân sách.
Sau hành trình dài để tiến tới ngôi vương AFF Cup 2024, chiều hôm nay (ngày 8/1), Đình Triệu trở về quê hương Thái Bình trong rộn ràng cờ đỏ sao vàng. Thủ thành của đội tuyển Việt Nam không giấu được niềm hạnh phúc khi hàng ngàn người dân ở thôn Bái Thượng đứng chật hai bên đường chào đón anh trở về sau khi giành vinh quang cho Tổ quốc.
Đình Triệu là chàng trai dễ mến, sống giản dị và gần gũi. Mặc dù là cầu thủ chuyên nghiệp, có mác tuyển thủ, mỗi lần về quê, thủ thành này đều thể hiện sự khiêm tốn, làm bất cứ việc gì để phụ giúp gia đình, anh có thể ra đồng gặt lúa hoặc hái rau giúp mẹ.
![]() |
Thủ thành quê Thái Bình có nhiều pha cứu thua xuất sắc, góp phần giúp tuyển Việt Nam có lần thứ 3 lên đỉnh Đông Nam Á. Ảnh: Hiếu Lương |
Cùng với Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Đình Triệu là bông hoa nở muộn khi lần đầu tiên cùng tuyển Việt Nam chinh chiến ở một giải đấu lớn và ẵm luôn chiếc cúp vô địch.
Ít người biết rằng, thủ thành quê Thái Bình đã có một hành trình gian truân trong nghiệp quần đùi áo số. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Câu lạc bộ Hà Nội nhưng không giành được suất bắt chính và phải vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa làm nhân viên bảo vệ vừa đá bóng “phủi” để giữ lửa nghề.
Anh được huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương khai phá và mời về bắt chính cho câu lạc bộ Bình Phước ở hạng dưới. Nhờ khát khao cháy bỏng với trái bóng tròn, anh được Câu lạc bộ Hải Phòng tuyển mộ về bắt ở đấu trường V-League - hạng đấu cao nhất của Giải vô địch quốc gia Việt Nam.
Từ chỗ mịt mù với tương lai cùng trái bóng tròn, Đình Triệu dần chứng tỏ được bản thân khi trở thành thủ môn số 1 của câu lạc bộ Hải Phòng trong nhiều năm qua và anh đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, bắt đầu ăn cơm tuyển từ năm 2023.
Là một trong 3 thủ môn của chiến binh sao vàng ở AFF Cup 2024, hành trình trở thành thủ môn xuất sắc nhất giải của anh cũng chẳng mấy suôn sẻ khi ngay ở trận ra quân gặp đội tuyển Lào, anh đã mắc sai lầm dẫn tới bàn gỡ của đội bạn trong chiến thắng 4-1 của đội tuyển Việt Nam.
Hai trận quan trọng tiếp theo ở vòng bảng gặp Indonesia và Philippines, Đình Triệu phải ngồi dự bị nhường chỗ cho Philip Nguyễn. Tuy nhiên, quyết định bất ngờ của huấn luyện viên Kim Sang-sik khi để anh ra sân ở các trận bán kết đã phần nào giúp anh có sự tự tin và trở thành chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam.
Từ chỗ có nguy cơ phải ngồi dự bị sau sai lầm ở trận ra quân, Đình Triệu dần khẳng định được năng lực bản thân và có nhiều lần tỏa sáng ở 4 trận bán kết và chung kết giúp chúng ta lần thứ 3 lên ngôi vô địch giải đấu cao nhất Đông Nam Á.