Những họa tiết của dòng tranh Minimalism, đặc biệt là họa sĩ Frank Stella, được họa lại theo trí tưởng tượng của nhà thiết kế trẻ Claret Giang Le, vẽ lên hình ảnh cá tính, mạnh mẽ và đầy cảm hứng của những cô nàng yêu thời trang và bản thân, muốn hòa mình trong những xúc cảm đa chiều khi xuân về.
Bộ sưu tập sử dụng kỹ thuật in vải mới nhất hiện nay để thể hiện sắc nét ý tưởng về màu sắc của nhà thiết kế. Điểm đặc biệt khác trong bộ sưu tập là việc kết hợp nhiều loại chất liệu khác nhau, từ mềm mại đến cứng cáp như: Silk satin, Taffeta cao cấp, Silk taffeta, lông… bằng các chi tiết cắt cúp mạnh mẽ và táo bạo.
Những mẫu thiết kế áo vest cách điệu, đầm liền với màu sắc nổi bật và họa tiết bắt mắt bị thách thức và phá vỡ giới hạn cùng quần palazzo ống rộng, quần lửng culottes hay xu hướng kết hợp trang phục mang hơi hướng pijama như những gợi ý đặc biệt về việc phối hợp trang phục và phụ kiện nhằm tạo nên một tổng thể thống nhất cho những “nàng xuân thành thị”.
Nhà thiết kế Claret Giang Le, tên thật là Lê Châu Giang, sinh năm 1993 tại Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang của trường Istituto Marangoni London tại Anh năm 2016. Năm 2016, Claret Giang Le tham gia cuộc thi về thiết kế International Art & Design Competition 2016 với phần thưởng là khóa học thời trang 1 năm tại Italia. Tuy nhiên, cô quyết định bảo lưu học bổng và quay về nước tìm kiếm cảm hứng sáng tạo mới, tạo dựng thương hiệu thời trang riêng, trước khi quay lại học tại Italia... Claret Giang Le là một trong những nhà thiết kế trẻ tuổi tham dự Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2016 với phong thái đầy tự tin và đẹp gợi cảm. |