Vùng 3 Hải quân rộn ràng đón Tết Độc lập nơi đầu sóng

Dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao, vẫn giữ nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Những ngày này, không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan tỏa khắp các đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân, từ những con tàu neo đậu nơi quân cảng đến các trạm gác xa đất liền trên tuyến biển miền Trung.

Vùng 3 Hải quân là đơn vị quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo suốt chiều dài các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung, từ Đèo Ngang đến đảo Cù Lao Xanh, các đảo ven bờ Bắc Trung Bộ và quần đảo Hoàng Sa, đồng thời luôn sẵn sàng cơ động chi viện bảo vệ quần đảo Trường Sa khi có lệnh.

Trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Vùng 3 vinh dự có bốn đơn vị được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân chơi cờ tướng trong giờ giải lao.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân chơi cờ tướng trong giờ giải lao.

Tại Lữ đoàn 161, ngày 28/8, đơn vị tổ chức Giải thi đấu kéo co cùng nhiều hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trên bến cảng, giữa những con tàu chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ chia đội thi tài, tiếng hô vang cả một góc quân cảng.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 161 thi đấu kéo co tại quân cảng, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 161 thi đấu kéo co tại quân cảng, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại Trung đoàn 351, các trạm ra đa, đơn vị bờ cũng rộn ràng những trận cầu bóng đá, bóng chuyền, những ván cờ tướng giữa giờ nghỉ, giữa hai ca trực.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351 thi đấu thể thao chào mừng Quốc khánh 2/9.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351 thi đấu thể thao chào mừng Quốc khánh 2/9.

Cán bộ, chiến sĩ giao lưu bóng chuyền tại quân cảng.

Cán bộ, chiến sĩ giao lưu bóng chuyền tại quân cảng.

Cán bộ, chiến sĩ chơi cờ tướng trên tàu.

Cán bộ, chiến sĩ chơi cờ tướng trên tàu.

Một trận đấu bóng đá giữa các đơn vị trong dịp Quốc khánh 2/9.

Một trận đấu bóng đá giữa các đơn vị trong dịp Quốc khánh 2/9.

Giữa những ngày lễ rộn ràng, với người lính đóng quân xa đất liền, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Xuân Phú, nhân viên ra đa Trạm ra đa 550, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân cho biết, trước ngày Quốc khánh, đơn vị tranh thủ thời gian củng cố doanh trại, vệ sinh cảnh quan môi trường, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn hóa, thể thao để tạo không khí vui tươi, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực và sẵn sàng chiến đấu.

“Với chúng tôi, vui lễ nhưng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng biển và chủ quyền Tổ quốc luôn được đặt lên hàng đầu”, Thượng úy Đỗ Xuân Phú chia sẻ.

Theo Thượng úy Đỗ Xuân Phú, đón ngày lễ lớn của dân tộc xa gia đình, ai cũng nhớ nhà, nhất là khi đóng quân ở đảo xa, điều kiện còn nhiều khó khăn. Nhưng khi được cùng đồng đội đón Quốc khánh, được làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng biển của Tổ quốc, thì đây lại là niềm vui, niềm tự hào và vinh dự của người lính. 

Giữa mênh mông sóng nước, lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay trên những con tàu, những trạm gác của Vùng 3 Hải quân. Tết Độc lập năm nay, những người lính biển tạm gác niềm riêng, cùng nhau đón mừng ngày lễ lớn của dân tộc bằng tinh thần lạc quan, ý chí sẵn sàng chiến đấu, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyên Khánh

Có thể bạn quan tâm