Thứ hai 21/04/2025 12:54
Bà Rịa - Vũng Tàu

Vụ suất ăn 30.000 đồng chỉ có 2 miếng chả: Chủ tịch huyện Châu Đức nói sẽ thanh tra toàn diện

Liên quan đến suất ăn 30.000 đồng chỉ có 2 miếng chả, nhiều giáo viên cho biết, họ bị chèn ép, không dám đứng lên nói ra sự việc vì "miếng cơm manh áo".

Tối 17/9, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức gặp gỡ viên chức, người lao động Trường Mầm non Ánh Dương để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cô giáo, người lao động đang công tác tại trường về những lùm xùm trong những ngày vừa qua.

“Tôi muốn nghe sự thật về những bức xúc của các giáo viên, nhân viên, từ đó nắm được tâm tư, nguyện vọng của người lao động tại đây. Để các giáo viên thoải mái trao đổi, buổi đối thoại này không có sự tham gia của lãnh đạo nhà trường”, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức nói.

Chủ tịch UBND huyện Châu Đức Nguyễn Tấn Bản gặp gỡ các giáo viên, nhân viên của Trường Mầm non Ánh Dương. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Khi được Chủ tịch UBND huyện Châu Đức hỏi về những vấn đề xảy ra trong thời gian qua, nhiều giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương, mắt đỏ hoe trực khóc. Nhiều cô giáo giơ tay xin phát biểu nhưng chẳng thể nói lên lời, đứng lên rồi lại ngồi xuống, khóc ngay giữa buổi đối thoại.

Về hình ảnh những suất ăn xuất hiện trên mạng xã hội, báo chí những ngày qua, tất cả các giáo viên đều cho rằng, đó là những hình ảnh do chính các cô chụp lại, phản ánh đúng thực tế, bản chất vấn đề.

“Từ tháng 9/2023, cứ đầu tháng, mỗi giáo viên trong trường phải đóng tiền ăn trưa là 30.000 đồng/ngày nhưng không được công khai về việc chi suất ăn là bao nhiêu tiền, thực đơn mua những gì, giá bao nhiêu, chỉ khi bị phát giác thì hiệu trưởng mới có bảng kê khai những món ăn, giá tiền của 5 ngày (từ 9-13/9) còn trước đó, không hề có”, một giáo viên nói.

Các cô giáo còn cho biết, ngoài suất ăn trưa, trong thời gian làm việc tại trường những buổi liên hoan, lễ khai giảng, ngày 20/11 hoặc lễ tổng kết cuối năm cũng được tổ chức hết sức sơ sài, có những hôm nói là liên hoan nhưng chỉ có một bát bún thịt gà.

“Không chỉ phần ăn của giáo viên mà phần ăn của các bé cũng rất sơ sài, thực đơn nhiều món không phù hợp, nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị trù dập, vì miếng cơm manh áo, phải ngậm đắng nuốt cay, cắn răng chịu đựng”, một cô giáo nói trong nước mắt.

Những bữa cơm mà các giáo viên, nhân viên trường mầm non Ánh Dương ăn trong những ngày qua. Ảnh chụp màn hình

Các giáo viên cũng có ý kiến về việc tiền lương, tiền tăng thu nhập, một số khoản tiền không được công khai... Ngoài ra, các giáo viên, nhân viên phải làm mọi thứ, không có giờ nghỉ trưa, chưa hết việc này đã bị hiệu trưởng yêu cầu làm việc khác, thậm chí bắt cả nhổ cỏ, quét dọn, làm phụ hồ…

Nhiều giáo viên muốn được chuyển trường vì cảm thấy không thể ở lại được với môi trường này.

Các giáo viên mong muốn, UBND huyện Châu Đức tổ chức thanh tra toàn bộ thu chi của nhà trường trong thời gian qua, đồng thời đề nghị làm rõ những sai phạm của hiệu trưởng, xử lý công tâm, trả lại quyền lợi cho người lao động, cho học sinh và trả lại môi trường giáo dục trong sáng.

Tại cuộc đối thoại, người đứng đầu huyện Châu Đức gửi lời xin lỗi tới các cô giáo Trường Mầm non Ánh Dương khi đã để 1 vụ việc đáng tiếc xảy ra.

“Nếu không có thông tin được đưa ra ngoài thì chúng tôi cũng không biết, trong khi đây là những đòi hỏi chính đáng của các giáo viên”, ông Nguyễn Tấn Bản nói.

Chủ tịch UBND huyện Châu Đức ghi nhận những phản ánh của tập thể giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương, đồng thời giao Phòng Nội vụ thanh tra toàn diện hoạt động giáo dục của trường từ khi cô Phan Thị Hán Huệ về làm Hiệu trường. Sau khi có kết quả, sẽ thông tin lại cho các giáo viên.

“Tôi mong các giáo viên, người lao động của Trường Mầm non Ánh Dương tin tưởng vào trách nhiệm, vào chính quyền huyện Châu Đức”, ông Nguyễn Tấn Bản nói.

Trước đó, như Báo Công Thương đưa tin, ngày 14/9, mạng xã hội đăng thông tin phản ánh khay cơm trưa có giá 30.000 đồng của giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương chỉ có cơm và 2 miếng chả, kèm ít nước mắm; một số khay khác có cơm và vài miếng thịt xào măng. Sự việc không chỉ mới đây mà kéo dài thời gian dài.

Khi mạng xã hội, báo chí đăng thông tin, chiều ngày 14/9, Chủ tịch huyện Châu Đức ra văn bản khẩn yêu cầu kiểm tra, các giáo viên, nhân viên được chuyển trả lại tiền cơm, sau khi trừ đi 5 bữa ăn của tuần đầu tiên.

Bà Phan Thị Hán Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương, xác nhận khay cơm và món ăn được chia sẻ trên mạng xã hội đúng là của trường nhưng hình ảnh chưa đầy đủ.

Nguyễn Ngọc
Bài viết cùng chủ đề: Người lao động

Tin cùng chuyên mục

Quán quân Business Challenges mùa 7 gọi tên Llamas và Trailblazers

Tên 21 loại thuốc giả vừa bị triệt phá ở Thanh Hóa

Hạn ngạch HCFC năm 2025 chỉ còn 1.300 tấn: Việt Nam tăng tốc bảo vệ tầng ô dôn

Chuyên gia bác tin đồn 'siêu bão' sắp vào Quảng Ninh

Đấu thầu chính thống - sao vẫn lọt sữa giả vào bệnh viện?

Mạng xã hội 'lột mặt nạ' hàng giả như thế nào?

Chủ tịch Hội Nhà báo: Nhà báo là 'chiến sĩ biên phòng' trên không gian mạng

Chung kết Business Challenges Season 7: Bùng nổ ý tưởng khởi nghiệp

Hà Nội sắp xếp phường, xã: Gọn bộ máy, lợi người dân

Chiến trường miền Đông và bản hùng ca mùa Xuân 1975

Võ Hà Linh và câu hỏi liên quan Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

MC Bích Hồng - vết trượt danh dự giữa ngày thống nhất

Bắc Giang lấy ý kiến cử tri sáp nhập tỉnh, sáp nhập xã

MC Bích Hồng xin lỗi sau phát ngôn gây sốc về hợp luyện diễu binh

Thời tiết hôm nay 20/4: Bắc Bộ tăng cấp độ nắng nóng

Thời tiết biển hôm nay 20/4/2025: Mưa rào và dông vài nơi

SCTV4 "cắt sóng" toàn bộ chương trình có MC Bích Hồng

'Lỗ hổng' quản lý thực phẩm sữa - Bài 4: Việt Nam cần sớm học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Nhật ký một thời lửa đạn của cựu chiến binh Quảng Ngãi

Vụ lừa đảo Mr.Pips: ‘Báo động đỏ’ giới học sinh, sinh viên