
Giữa đại ngàn xanh thẳm, A Ngưi Homestay (làng Kgiang, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như một nốt nhạc vui của du lịch cộng đồng vùng cao.

Khi màn đêm buông xuống, bên ngọn lửa bập bùng, người Ba Na trong trang phục truyền thống đánh cồng chiêng, múa xoang đón khách.

Tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng tiếng trống, tiếng đàn t'rưng, tiếng cười rộn rã của du khách và người dân khiến không gian buôn làng Kgiang rộn rã như lễ hội.

Những thiếu nữ đôi mươi cùng các em học sinh người Ba Na tham gia vào đội diễn.

Du khách đến đây được thưởng thức rượu cần, xem nghệ nhân chế tác nhạc cụ hay đơn giản là ngồi bên bếp lửa, nghe già làng kể chuyện về núi rừng.

Người khởi nguồn cho hành trình làm du lịch cộng đồng là anh Đinh Văn Ngưi, thường gọi là A Ngưi (bên trái) - người Ba Na ở làng Kgiang, xã Tơ Tung.

Với niềm đam mê văn hóa dân tộc và khát vọng đưa bản làng mình ra khỏi nghèo khó, anh đã thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch A Ngưi, khai thác những giá trị bản địa để phát triển du lịch cộng đồng.

Từ mô hình nhỏ ban đầu, A Ngưi Homestay nay trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước.


Tất cả cùng góp phần làm nên bản sắc riêng của “du lịch người Ba Na”.

Không chỉ giữ gìn bản sắc, mô hình du lịch cộng đồng này còn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động bán thời gian, tất cả đều là người dân tộc thiểu số tại địa phương.

Du khách thích thú khi được hoà mình vào văn hoá của người Ba Na.


“Đến đây, tôi cảm nhận được sự chân thành, mộc mạc và niềm tự hào văn hóa của người Ba Na. Mỗi tiếng chiêng, mỗi nụ cười đều khiến tôi thấy mình như một phần của buôn làng”, chị Nguyễn Thị Minh Phương, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ sau chuyến trải nghiệm tại A Ngưi Homestay.
Bên ngọn lửa bập bùng giữa buôn làng, người Ba Na ngân tiếng chiêng, rộn điệu xoang, mời du khách hòa mình vào hành trình khám phá văn hóa và du lịch cộng đồng độc đáo.