Về với Quảng Trị
Quảng Trị là mảnh đất anh hùng, nơi từng ghi dấu biết bao chiến công oanh liệt của dân tộc, từ lâu đã trở thành “địa chỉ đỏ” cách mạng, nơi hun đúc ý chí, lòng quả cảm và tinh thần bất khuất của nhiều thế hệ người Việt Nam. Trên vùng đất từng oằn mình trong khói lửa chiến tranh ấy, từng tấc đất, dòng sông, bến cảng đều in đậm ký ức hào hùng về một thời “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Đoàn công tác cùng các cựu thanh niên xung phong tại Qảung Trị chụp hình lưu niệm tại Đài chiến thắng Cửa Việt
Thực hiện chương trình hành quân về nguồn được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân phê duyệt, trong hai ngày 30 và 31/3, Đoàn công tác của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân sâu sắc tại tỉnh Quảng Trị.
Đoàn do Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: Đại tá Nguyễn Ngọc Quế, nguyên Đoàn trưởng Đoàn 861 (nay là Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126); Trung tá Lê Xuân Sênh, nguyên cán bộ Đoàn 126; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn và đại diện các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn.

Đoàn công tác của Lữ đoàn Đặc công Hải quân126 làm lễ dâng hương tại Đài chiến thắng Quảng Trị
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tổ chức gặp mặt, tri ân các gia đình chính sách tại phường Đông Hà và các xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng, Cửa Việt; đồng thời khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn.
Đoàn cũng đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại các địa danh lịch sử thiêng liêng gồm: Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị và Đài chiến thắng Cửa Việt. Mỗi điểm đến không chỉ là nơi tưởng niệm, mà còn là cột mốc nhắc nhớ về sự hy sinh to lớn của quân và dân cả nước, trong đó có những đóng góp đặc biệt quan trọng của nhân dân Quảng Trị đối với sự trưởng thành của lực lượng Đặc công Hải quân.
Nghĩa tình Quảng Trị, điểm tựa cho Đặc công Hải quân trưởng thành
Tại các buổi gặp mặt, tri ân và khánh thành nhà tình nghĩa, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn 126 đã khái quát chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126; đồng thời nhấn mạnh những chiến công, thành tích tiêu biểu của đơn vị trong chiến tranh cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Cuộc hội ngội, gặp mặt và tri ân đầy nghĩa tình tại đất lửa Quảng Trị
Đặc biệt, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự yêu thương, đùm bọc, nuôi giấu, chở che, giúp đỡ kề vai sát cánh của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Quảng Trị qua các thời kỳ. Chính tình cảm son sắt ấy đã góp phần tạo nên hậu phương vững chắc, giúp lực lượng Đặc công Hải quân trụ bám, chiến đấu và lập nên nhiều chiến công vang dội.
Từ các vùng quê Gio Linh, Vĩnh Linh, Cửa Việt đến những địa bàn nay thuộc các xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng, Cửa Việt và phường Đông Hà, quân và dân Quảng Trị đã dành cho Đặc công Hải quân không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là niềm tin, lòng quả cảm và sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao.

Lãnh đạo Lữ đoàn Đặc công Hải quân126 tặng quà cho các gia đình chính sách tại địa bàn xã Cửa Việt
Đoàn công tác khẳng định, những đóng góp của quân và dân Quảng Trị là những chiến công thầm lặng nhưng có ý nghĩa sống còn đối với sự hình thành và lớn mạnh của Đặc công Hải quân. Những chiến công hào hùng của lực lượng Đặc công Hải quân hôm nay và mai sau luôn gắn liền với nghĩa tình sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị anh hùng.
Sự hy sinh, cưu mang, che chở của nhân dân Quảng Trị, đặc biệt là vùng Cửa Việt năm xưa, đã trở thành nguồn động lực tinh thần vô giá, thôi thúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 tiếp tục học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, Anh hùng LLVTND, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải Quân tặng quà cho các gia đình chính sách
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Đoàn công tác của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã tổ chức khánh thành và bàn giao 3 nhà tình nghĩa, sửa chữa 3 nhà cho các gia đình chính sách, với tổng kinh phí 360 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Quân chủng Hải quân.
Cùng với đó, đoàn đã trao 11 suất quà của Bộ Tư lệnh Hải quân trị giá 22 triệu đồng. Cá nhân Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình cùng gia đình trao 60 suất quà; Lữ đoàn phối hợp với các đơn vị đồng hành gồm: Báo Công Thương; Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI chi nhánh Quảng Trị, trao hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Lữ đoàn 126 cũng trao 6 suất quà cho 6 gia đình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa.

Hoạt động về nguồn, tri ân luôn được Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 quan tâm và tổ chức thường niên.
Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với những gia đình đã có nhiều đóng góp cho cách mạng, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Chương trình hành quân về nguồn lần này là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn 126 – Truyền thống Đặc công Hải quân. Đây không chỉ là dịp tri ân các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn qua các thời kỳ, mà còn là dịp để thế hệ hôm nay khắc sâu hơn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với đại diện lãnh đạo, các gia đình chính sách tại xã Cửa Việt.
Hơn hết, hành trình về nguồn trên đất Quảng Trị đã giúp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn hiểu sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của cha anh; về vai trò đặc biệt quan trọng của việc xây dựng cơ sở cách mạng, vun đắp mối quan hệ quân dân keo sơn, bền chặt; cũng như về sự hy sinh to lớn của quân và dân Quảng Trị dành cho Đặc công Hải quân.
Từ những “địa chỉ đỏ” cách mạng hôm nay, niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm tiếp tục được bồi đắp trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đó chính là hành trang tinh thần quý báu để Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.
Đại tá Mai Xuân Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 126 cho hay, việc hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Uyên tại xã Cửa Việt không chỉ là hoạt động an sinh, nghĩa tình, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những gia đình đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đại tá Mai Xuân Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 126 phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà tình nghĩa.
“Chúng tôi luôn khắc ghi công lao, sự hy sinh và những nghĩa tình sâu nặng mà nhân dân Quảng Trị đã dành cho bộ đội Đặc công Hải quân trong những năm tháng chiến tranh. Việc xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Uyên – thân nhân liệt sĩ Hồ Thị Mụn – là tình cảm, trách nhiệm và cũng là đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’ mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn trân trọng gìn giữ”, Đại tá Mai Xuân Hưởng chia sẻ.
Theo lãnh đạo đơn vị, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân Quảng Trị nói chung, xã Cửa Việt nói riêng đã dành cho cán bộ, chiến sĩ Đặc công Hải quân sự chở che, đùm bọc và hỗ trợ hết sức to lớn. Đặc biệt, gia đình liệt sĩ Hồ Thị Mụn đã có những đóng góp rất đáng trân trọng khi trực tiếp tham gia dẫn đường, nuôi giấu, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên chiến trường ác liệt.
Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 cũng cho biết, ngôi nhà được hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Quân chủng Hải quân, với mong muốn góp phần giúp gia đình có nơi ở ổn định, khang trang hơn, đồng thời thể hiện sự sẻ chia, tri ân thiết thực đối với thân nhân người có công với cách mạng.
Đoàn công tác cũng đã tổ chức trao nhiều suất quà cho các gia đình chính sách tại xã Cửa Việt. Đại diện gia đình chính sách được đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà, ông Nguyễn Ái Vân (xã Cửa Việt) bày tỏ sự vui mừng và xúc động trước tình cảm, sự quan tâm chân thành của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126.
Gia đình chúng tôi rất cảm động và trân trọng trước tình cảm của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ. Đây là sự động viên quý báu đối với gia đình chính sách. Mong rằng các đồng chí luôn mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”,
Đại diện đơn vị khẳng định, hoạt động này cũng là dịp để tiếp tục vun đắp mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; qua đó phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường khối đoàn kết quân – dân trong tình hình mới.
Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 bày tỏ mong muốn địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp; đồng thời khẳng định cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
Ngày 20/3/2026, tại Hải Phòng, Báo Công Thương tổ chức hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống và công tác xã hội tại Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126. Đồng thời, Báo Công Thương cũng đồng hành cùng Chương trình “Hành quân về nguồn” do Lữ đoàn 126 tổ chức tại Quảng Trị, hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, đoàn cũng trao tặng 20 suất quà bằng tiền mặt với tổng trị giá 20 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.




