Du lịch "sống chậm” ngày đầu năm
Ngày mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong khi nhiều người vẫn nghĩ đến một Đà Lạt đông vui, nhộn nhịp với dòng du khách du xuân đầu năm, thì thực tế lại mang đến một gam màu hoàn toàn khác, bởi sự vắng vẻ, trầm lắng đến bất ngờ.

Khu vực cầu Ông Đạo Đà Lạt ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Lê Sơn
Từ rất sớm, trung tâm Đà Lạt khoác lên mình không khí yên ả hiếm thấy. Những tuyến đường vốn được xem là “mạch sống” của du lịch như Trần Phú, 3 tháng 2, Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng, Hồ Tùng Mậu… thưa thớt phương tiện qua lại. Thay cho cảnh dòng người chen chân, xe cộ nối đuôi nhau thường thấy trong các kỳ nghỉ lễ, là hình ảnh vài chiếc xe máy lặng lẽ lướt qua.

Khu Hoà Bình trái tim của Đà Lạt cũng vắng bóng phương tiện qua lại. Ảnh: Lê Sơn
Khu vực quanh Hồ Xuân Hương, nơi thường tập trung đông du khách dạo bộ, chụp ảnh, ngày mùng 1 chỉ lác đác vài nhóm người dân địa phương và khách lưu trú lâu ngày. Nhiều quán cà phê, hàng quán dịch vụ vẫn đóng cửa hoặc chỉ hé cửa sau nhiều ngày tất bật chuẩn bị Tết.
Theo một số tiểu thương tại chợ Đà Lạt, năm nay lượng khách du lịch đến phố núi trong ngày mùng 1 không đông như các năm trước. Phần lớn du khách chọn ở khách sạn nghỉ ngơi hoặc đợi sang mùng 2, mùng 3 mới bắt đầu hành trình tham quan, mua sắm. Trong khi đó, người dân địa phương vẫn giữ thói quen truyền thống ở nhà đón Tết, thăm hỏi người thân, đi chùa đầu năm, hạn chế buôn bán trong ngày đầu năm mới.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: Lê Sơn
Một điểm dễ nhận thấy trong ngày mùng 1 tết Bính Ngọ 2026 là giao thông tại Đà Lạt thông thoáng hiếm có. Không còn cảnh ùn ứ cục bộ tại các vòng xoay trung tâm hay trước các điểm tham quan nổi tiếng. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trong trạng thái nhẹ nhàng hơn thường lệ.

Vòng xoay vào chợ Đà Lạt thông thoáng. Ảnh: Lê Sơn
Sự vắng vẻ ấy khiến Đà Lạt trở về đúng với nhịp sống vốn có chậm rãi, nhẹ nhàng và đầy chất thơ. Sương giăng kín những triền đồi thông, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua tán lá, tiếng chuông chùa ngân vang xa xa giữa buổi sáng đầu năm.
Vắng nhưng không buồn
Theo ghi nhận của phóng viên, dù thiếu đi sự náo nhiệt thường thấy, song không khí mùng 1 Tết tại Đà Lạt không hề buồn bã. Trái lại, nhiều người cho rằng đây chính là vẻ đẹp hiếm hoi của trung tâm du lịch trong khoảnh khắc giao mùa năm mới.

Lúc 16h, ngày mùng 1 Tết, cao Tốc Prenn - Liên Khương chỉ lác đác vài phương tiện qua lại. Ảnh: Lê Sơn
Chị Hương, một du khách chia sẻ, chọn Đà Lạt dịp này không phải để hòa vào đám đông, mà để tận hưởng cảm giác bình yên, tĩnh tại. “Được đi dạo quanh hồ, hít thở không khí se lạnh đầu năm, không ồn ào, không xô bồ, đó là điều rất khó tìm ở những đô thị lớn”, chị Hương nói.

Đèo Prenn Đà Lạt. Ảnh: Lê Sơn
Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản lý Khu du lịch Thác Prenn cho biết, ngày mùng 1 Tết, khách du lịch chủ yếu tham quan Khu du lịch Thác Prenn chủ yếu đi dâng hương. Còn tỷ lệ đặt phòng lưu trú tại Tea Resort Prenn rơi vào 60-70% công suất phòng, riêng đêm từ mùng 2 đến mùng 4 Tết đã đạt 100% công suất.

Khu du lịch Thác Prenn chiều mùng 1 Tết gần như không có bóng người. Ảnh: Lê Sơn
Năm 2026 Khu du lịch Thác Prenn thay đổi hình thức kích thích nhu cầu cho khách du lịch không phải tham quan vui chơi bình thường, nhưng đi sâu vào trải nghiệm như: thưởng trà - ngắm thác - viếng đền, dẫn đến du khách rất thích thú khi trải nghiệm một hình thức mới nối tiếp với văn hoá trà cũng như sau sự kiện Lễ Hội Trà World Tea Fest 2025 mới diễn ra tại Bảo Lộc - Đà Lạt.
“Dự kiến lượng khách tham quan du lịch sẽ đến tham quan vui chơi tại Khu du lịch Thác Prenn dịp lễ này sẽ khoảng 5.000 khách/ ngày”, đại diện Ban quản lý Khu du lịch Thác Prenn cho hay.

Một đoạn đường Thủ Khoa Huân Đà Lạt. Ảnh: Lê Sơn
Theo các doanh nghiệp lữ hành, cảnh vắng vẻ ngày mùng 1 Tết được xem là khoảng lặng ngắn trước khi Đà Lạt bước vào cao điểm du lịch thực sự từ mùng 2 đến mùng 5 Tết. Đây cũng là thời gian để người dân, tiểu thương, lao động ngành dịch vụ “lấy sức” sau một năm làm việc vất vả.
Đà Lạt vì thế trong ngày đầu năm mới mang dáng dấp rất riêng, không sôi động, không phô trương, mà lặng lẽ, an nhiên, đúng với tinh thần của một trung tâm nghỉ dưỡng.
Giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp, hình ảnh Đà Lạt trầm lắng ngày mùng 1 tết Bính Ngọ 2026 có lẽ sẽ là ký ức đẹp với nhiều người, như một lời nhắc nhở đôi khi sự yên tĩnh chính là giá trị quý giá nhất của ngày đầu năm mới.




