Toàn cảnh Thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska

Thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska kết thúc để lại nhiều câu hỏi hơn là đưa ra đáp án về vấn đề lớn nhất mà cả thế giới đang mong chờ - một thỏa thuận về xung đột Ukraine.

Tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau, cùng bước trên thảm đỏ và chụp ảnh chung nhưng không trả lời câu hỏi của phóng viên. Đây cũng là lần đầu tiên ông Putin đặt chân tới lãnh thổ Mỹ trong 1 thập kỷ qua.

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại thảm đỏ trước khi bắt đầu vào phòng hội đàm. (Nguồn: TASS)

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại thảm đỏ trước khi bắt đầu vào phòng hội đàm. (Nguồn: TASS)

Theo The Guardian, ngôn ngữ cơ thể thân thiện, thậm chí có phần gần gũi của ông Trump với người đồng cấp Putin đối lập rõ rệt với cuộc gặp trước đây khi ông chủ Nhà Trắng gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục hồi tháng Hai.

Tổng thống Trump vỗ tay khi người đồng cấp Putin tiến lại, hai người bắt tay thân mật, trao đổi vài câu đùa, ông chủ Nhà Trắng vỗ nhẹ lên tay người đứng đầu Điện Kremlin.

Trong phòng hội đàm, hai nhà lãnh đạo ngồi cùng các thành viên phái đoàn của mình, Phía Tổng thống Trump có Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff, trong khi phía Tổng thống Putin có Ngoại trưởng Sergei Lavrov và cố vấn đối ngoại Yuri Ushakov. Phía sau là phông xanh in nhiều lần dòng chữ "Theo đuổi hòa bình" ("Pursuing Peace").

Trước cuộc họp, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, cuộc gặp riêng theo kế hoạch giữa hai tổng thống sẽ chuyển thành đàm phán 3-3, khác với cuộc gặp năm 2018 tại Helsinki khi hai ông chỉ gặp riêng cùng phiên dịch trong hai giờ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ở Alaska ngày 15/8. (Nguồn: TASS)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ở Alaska ngày 15/8. (Nguồn: TASS)

Tại họp báo chung sau cuộc gặp, Tổng thống Mỹ cho biết: "Chúng tôi đã có một buổi làm việc vô cùng hiệu quả và thống nhất được nhiều điểm. Chỉ còn một vài vấn đề, phần lớn không quá quan trọng". Tuy nhiên, ông thừa nhận không có tiến triển về "một vấn đề lớn", ám chỉ lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

"Không có thỏa thuận cho đến khi có thỏa thuận. Tôi sẽ gọi cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)... Tất nhiên, tôi cũng sẽ gọi cho Tổng thống Zelensky để thông báo về cuộc gặp hôm nay. Cuối cùng, quyết định là ở họ", ông chủ Nhà Trắng khẳng định.

Hai nhà lãnh đạo dành nhiều lời khen cho nhau, Tổng thống Putin tán thành quan điểm của người đồng cấp Mỹ rằng, cuộc xung đột sẽ không bao giờ nổ ra nếu ông Trump thắng cử năm 2020, nhưng ông chủ Điện Kremlin không cung cấp chi tiết về gần ba giờ đàm phán và không nhận câu hỏi từ báo giới.

Nguyên thủ quốc gia Nga mô tả nỗ lực của Tổng thống Trump về vấn đề Ukraine là "đáng quý" và cho biết, hai bên đã đạt được "một sự hiểu biết", đồng thời kêu gọi châu Âu "đừng phá hoại" và "đừng dùng các thỏa thuận ngầm" để làm đổ bể tiến trình này.

Nhà lãnh đạo nhất trí rằng, an ninh của Ukraine phải được bảo đảm, nhưng cũng nhấn mạnh cần giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của xung đột. Những nguyên nhân đó, theo ông, bao gồm yêu cầu Ukraine chính thức từ bỏ ý định gia nhập NATO và "phi phát xít hóa", một khái niệm mà theo The Guardian, đồng nghĩa với việc loại bỏ Tổng thống Zelensky.

Kết thúc cuộc gặp lịch sử, ông Trump nói với ông Putin: "Có lẽ tôi sẽ gặp lại ông rất sớm", trong khi Tổng thống Nga gợi ý cuộc gặp tiếp theo có thể diễn ra ở Moscow. Ông chủ Nhà Trắng gọi đây là một đề xuất "thú vị" và cho biết "có thể điều đó sẽ xảy ra".

Theo Fox News, người dẫn chương trình Sean Hannity, có cuộc phỏng vấn với ông Trump ngay sau thượng đỉnh, cho biết, Tổng thống đã nói rằng, trên thang điểm từ 1 đến 10, ông chấm cuộc gặp tại Alaska "điểm 10".

Những kết quả của Hội nghị thượng đỉnh ở Alaska có vẻ chưa đạt đến kỳ vọng mà Tổng thống Mỹ đưa ra trước khi bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh. Theo The Guardian, trên đường tới Alaska, khi được hỏi điều gì sẽ khiến cuộc gặp thành công, ông trả lời: "Tôi muốn thấy một lệnh ngừng bắn nhanh chóng... Tôi sẽ không hài lòng nếu điều đó không xảy ra hôm nay".

Nhà lãnh đạo cũng bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp sẽ "diễn ra rất tốt", song tuyên bố: "Nếu không, tôi sẽ quay về ngay. Tôi sẽ bỏ đi".

Thực tế kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska sẽ ra sao, tất cả còn chờ vào hành động tiếp theo của Washington và Moscow sau cuộc gặp.

Theo Baoquocte.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bình luận