Tổ quốc trong tim - từ Quảng trường Ba Đình đến năm châu

Với kiều bào, họ theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh từ xa, nhưng trái tim thì như đang hòa cùng không khí tại Ba Đình trong sáng mùa thu.

Cả dân tộc cùng chung nhịp đập

Sáng ngày 2/9/2025, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đây là sự kiện cấp Quốc gia, có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với sự tham dự trực tiếp của khoảng 30.000 người, cùng hàng triệu lượt khán giả cả nước và kiều bào ở nước ngoài theo dõi qua truyền hình và các nền tảng trực tuyến. Trong không khí linh thiêng, từng hàng quân chỉnh tề bước qua lễ đài, tiếng nhạc hùng tráng vang vọng, tiếng reo hò dậy lên từ khắp khán đài, để lại dấu ấn khó phai trong lòng người dân.

Không chỉ ở Hà Nội, không chỉ trên Quảng trường Ba Đình, sáng 2/9 (theo giờ Việt Nam) còn là ngày mà hàng triệu trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập. Từ người Việt Nam ở trong nước đến người Việt Nam ở nước ngoài đâu đâu cũng hướng về Tổ quốc. Người dân cùng nhau dõi theo truyền hình, cùng nhau hát vang Quốc ca, cùng xúc động khi thấy dàn khí tài hùng dũng tiến qua lễ đài.

Gia đình cán bộ cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ hoà chung không khí 2/9

Gia đình cán bộ cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ hoà chung không khí 2/9

Với kiều bào, dù cách xa nửa vòng trái đất, niềm tự hào và tình yêu nước vẫn nguyên vẹn, chan chứa. Họ theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh từ xa, nhưng trái tim thì như đang hòa cùng không khí tại Quảng trường Ba Đình trong một sáng mà thu.

Tại Hoa Kỳ, đúng 6h30 sáng theo giờ Việt Nam, trong căn hộ nhỏ, một gia đình của cán bộ Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã bật ti vi, quây quần bên nhau để dõi theo từng khoảnh khắc lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ông Đỗ Ngọc Hưng - Tham tán thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ chia sẻ, vì nhiều lý do, cả gia đình chưa thể về nước đúng dịp này để hòa mình vào không khí Quốc khánh, nhưng từ nơi xa xôi này, cả nhà vẫn muốn các em nhỏ được chứng kiến và cảm nhận tinh thần dân tộc.

Đó là cách để nhắc nhở con cháu về lịch sử, về những hy sinh của cha ông. Tổ quốc luôn ở trong tim, dù ta có ở nơi nào” - ông Hưng nói trong niềm xúc động.

Niềm tự hào lan tỏa nơi xứ người

Không chỉ ở Hoa Kỳ, tại Philippines, sáng 2/9, Thương vụ Việt Nam tại Manila cũng đã tổ chức cho cán bộ và doanh nghiệp cùng nhau xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Trụ sở Công ty Green GSM.

Những thước phim trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình không chỉ khiến người Việt tại Philippines rưng rưng tự hào, mà còn giúp bạn bè nước sở tại hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và khát vọng của dân tộc Việt Nam.

Thương vụ Việt Nam tại Philippines tổ chức xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại trụ sở Công ty Green GSM, Manila

Thương vụ Việt Nam tại Philippines tổ chức xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại trụ sở Công ty Green GSM, Manila 

Hoạt động này giúp bạn bè nước sở tại hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và khát vọng của dân tộc Việt Nam.

Hoạt động này giúp bạn bè nước sở tại hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và khát vọng của dân tộc Việt Nam.

Ông Phùng Văn Thành - Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Philippines chia sẻ, đây chính là cách mà ngoại giao kinh tế và ngoại giao nhân dân đan xen: Vừa củng cố tinh thần đoàn kết kiều bào, vừa tạo nhịp cầu hiểu biết, hữu nghị với bạn bè quốc tế.

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia phối hợp tổ chức xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh từ Campuchia

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia phối hợp tổ chức xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh từ Campuchia

Tương tự tại Campuchia, cán bộ Thương vụ Việt Nam cũng tổ chức buổi xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh truyền hình trực tiếp từ Đài truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.

Đây là sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam và dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, có đoàn quân nhân Campuchia tham gia, sải những bước chân uy nghiêm trên Quảng trường Ba Đình.

Dù không có điều kiện về nước, nhưng bằng nhiều cách khác nhau, các cán bộ thương vụ vẫn cảm nhận được sự kết nối thiêng liêng với Tổ quốc. Những ánh mắt dõi theo màn hình, những tiếng hát Quốc ca cất lên từ nơi xa, đều mang chung một tình cảm, Tổ quốc không bao giờ xa trong trái tim những người con Việt Nam.

Có thể nói, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 năm nay không chỉ là một lễ kỷ niệm trọng đại mà còn là dịp để khẳng định sức mạnh của tình đoàn kết dân tộc. Hình ảnh từ Quảng trường Ba Đình và những câu chuyện từ kiều bào ở nước ngoài đã hòa quyện thành một bản trường ca, Tổ quốc ở trong tim mỗi người.

Nếu trong kháng chiến, lời thề “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước” đã quy tụ hàng triệu con tim, thì hôm nay, chính tình yêu nước, niềm tự hào và khát vọng vươn xa đang là chất keo gắn kết để Việt Nam tự tin hội nhập, tự tin bước ra thế giới.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là một sự kiện chính trị, mà còn là một hành trình cảm xúc, nối liền quá khứ - hiện tại - tương lai, hun đúc niềm tin và ý chí, khơi dậy khát vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và vươn xa trên trường quốc tế.

Hoàng Hòa
Bình luận

Có thể bạn quan tâm