Tình người giữa thiên tai: Vượt nghìn cây số hỗ trợ bà con vùng lũ

Giữa mưa lũ miền Trung, hình ảnh những tình nguyện viên ngược xuôi giữa biển nước lại một lần nữa lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người dân Việt Nam.

Lặng lẽ nhiều năm làm tình nguyện

Lâu nay cái tên “Đội cứu hộ 116” (tỉnh Hưng Yên) đã trở nên quen thuộc với nhiều người làm công tác thiện nguyện khi đội quy tụ được gần 100 tình nguyện viên ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng đều chung một tinh thần duy nhất: Cứu người là ưu tiên hàng đầu.

Họ không nhận thù lao, không đề cao danh lợi, điều khiến họ trăn trở và động lực để lên đường chỉ đơn giản là mong muốn giúp đỡ những nạn nhân xấu số, những gia đình kiệt quệ khi đối mặt thiên tai.

Các thành viên của đội đều được huấn luyện kỹ năng cứu nạn chuyên nghiệp, có khả năng ứng phó trong nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đáng chú ý, đội còn có gần 20 thành viên nữ là những người phụ nữ dũng cảm không quản hiểm nguy, phối hợp nhịp nhàng trong các nhiệm vụ cứu hộ trên nhiều địa bàn.

Các thành viên đội cứu hộ 116 có mặt tại Đắk Lắk từ sáng 20/11. Ảnh: NVCC

Các thành viên đội cứu hộ 116 có mặt tại Đắk Lắk từ sáng 20/11. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, những ngày này Phường Đông Hòa (Đắk Lắk) là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau nhiều ngày mưa lớn khi toàn phường chìm trong cảnh tan hoang, trước tình hình này gần 50 thành viên của đội vượt hàng nghìn cây số để kịp thời hỗ trợ đồng bào Đắk Lắk đang oằn mình trong nước lũ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN1987), Phó Đội trưởng Đội cứu hộ 116 chia sẻ: “Ngay sau khi nghe thông tin về việc 3 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề là Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, các thành viên trong đội đã quyết định lên đường ngay. Chúng tôi vào Đông Hòa từ ngày 20/11 với gần 50 tình nguyện viên tham gia mang theo 9 xuồng ca nô và 2 xe cẩu”.

Ngay sau khi có mặt, đội cứu hộ 116 nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ như đưa người dân từ khu vực cô lập ra nơi an toàn, chuyển lương thực vào vị trí bị bao vây bởi nước lũ, hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng công tác mai táng.

Thành viên trong đội phát nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ. Ảnh: NVCC

Thành viên trong đội phát nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về công tác hỗ trợ bà con, chị Lan cho biết: “Trong điều kiện nước lũ bủa vây, rất nhiều gia đình cần được hỗ trợ nên công việc của chúng tôi bận rộn từ sáng đến đêm, cả ngày có khi chỉ kịp ăn một suất cơm hộp, có hôm ăn vội bát mì cho đỡ đói rồi lại tiếp tục công việc. Có những thành viên người ướt sũng, đôi chân tê buốt vì ngâm nước quá lâu, nhưng không ai than phiền, bởi ai cũng hiểu rằng phía trước còn nhiều người đang cần được giúp đỡ.

Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, có ngày chỉ kịp chợp mắt nhanh khoảng 3 - 4 tiếng, vất vả nhưng cũng là động lực để các thành viên càng thêm gắn bó, tiếp tục đồng hành cùng bà con vùng lũ”.

Nhiều nơi bị nước cô lập nhưng cũng không cản được bước chân của những tình nguyện viên đội cứu hộ 116. Ảnh: NVCC

Nhiều nơi bị nước cô lập nhưng cũng không cản được bước chân của những tình nguyện viên đội cứu hộ 116. Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, đội còn trích kinh phí để mua 15 tấn gạo tặng cho bà con tại vùng lũ. Anh Nhâm Quang Văn, đội trưởng đội 116 chia sẻ: “Hình ảnh những cụ già, em nhỏ ngồi co ro giữa nước lũ, nhiều gia đình mất hết tài sản, thậm chí mất người thân, khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Vì vậy, ngoài các hoạt động cứu hộ, đội đã trích kinh phí để mua 15 tấn gạo tặng bà con. Chúng tôi biết rằng, trong thời điểm này, một bao gạo không chỉ là lương thực mà còn là niềm tin, là sự động viên tinh thần để bà con vượt qua khó khăn. Dù hành trình gian nan, nhưng khi thấy ánh mắt xúc động và lời cảm ơn chân thành từ người dân, chúng tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng. Cứu người, giúp người đó là lý do đội 116 luôn sẵn sàng lên đường khi người dân cần”.

Những giấc ngủ vội của thành viên đội.

Những giấc ngủ vội của thành viên đội.

Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái

Song song với nỗ lực của Đội 116, hàng loạt đơn vị thiện nguyện trên cả nước và nhiều địa phương cũng hướng về 3 tỉnh chịu ảnh hưởng của thiên tai. Theo đó, thành phố Hải Phòng hỗ trợ 40 tỷ đồng cùng vật tư y tế; Hà Nội cũng tiếp tục trao hỗ trợ 30 tỷ đồng cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Dù không được phân công trực tiếp hỗ trợ, lãnh đạo Thành phố Hà Nội khẳng định sẵn sàng góp sức khi địa phương cần.

Bà con xã An Khánh (Hà Nội) không quản ngày đêm đóng hàng gửi người dân vùng lũ.

Bà con xã An Khánh (Hà Nội) không quản ngày đêm đóng hàng gửi người dân vùng lũ.

Còn TP. Hồ Chí Minh cũng gửi hơn 211 tấn hàng hóa, 50.000 túi nhu yếu phẩm và 10.000 túi thuốc gia đình đến các vùng ngập nặng. Hàng chục y bác sĩ từ các bệnh viện lớn như: Chợ Rẫy, Thống Nhất, Quân Y 175, Nhân Dân 115… đã trực tiếp đến Khánh Hòa khám chữa bệnh, hỗ trợ người dân vùng ngập sâu.

Tại Đồng Nai, Hà Nội, Đà Nẵng… hàng trăm người dân thức trắng đêm gói bánh, đóng quà gửi về vùng lũ. Những chuyến xe cứu trợ vẫn băng qua màn đêm, những chiếc ca nô vẫn miệt mài xuyên qua dòng nước đục, mang theo không chỉ hàng hóa mà còn là hàng trăm tấm lòng đang hướng về đồng bào bị bão lũ.

Những nghĩa cử cao đẹp giữa dòng nước lũ không chỉ sưởi ấm những mảnh đời đang oằn mình chống chọi với thiên tai, mà còn thắp sáng tinh thần đoàn kết, lòng yêu thương và sự sẻ chia, những giá trị nhân văn uôn là sức mạnh giúp người dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai vượt qua mọi gian khó.

Hoàng Thanh
Bình luận