Cụ bà 87 tuổi tham gia Hội chợ Mùa Thu
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Trong đó, không gian “Tinh hoa Thu Hà Nội” được xem là điểm nhấn của sự kiện, nơi quy tụ hàng trăm gian hàng thủ công, ẩm thực và trình diễn nghề, tái hiện sắc thu đặc trưng và thu hút du khách mọi lứa tuổi.
Ngày 27/10, có mặt tại không gian “Tinh hoa thu Hà Nội”, cụ Nguyễn Thị Diệt (87 tuổi, trú tại phố Quảng Bá) cho biết dậy từ 5 giờ sáng, cùng gia đình 5 người xuất phát từ nhà để kịp tham dự hội chợ sớm nhất.
Cụ Diệt chia sẻ đã theo dõi qua truyền hình và biết hội chợ được giới thiệu là “siêu hội chợ 6 nhất” với quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất từ trước đến nay… Chính vì vậy, cụ mong muốn được một lần tham quan trực tiếp, mua sắm quà tặng cho con cháu. Ba người con của cụ đã sắp xếp công việc để đưa mẹ đến hội chợ, bắt đầu hành trình từ khu vực trưng bày “Tinh hoa thu Hà Nội”.

Cụ Diệt được các con đưa đi tham quan Hội chợ Mùa Thu.
Ngay tại lối vào, các gian hàng nón lá, lụa tơ tằm, gốm men với sắc màu rực rỡ đặc trưng mùa thu đã thu hút sự chú ý của cụ Diệt. Do hạn chế về sức khỏe, cụ đau chân, đau lưng không thể đi bộ lâu nên sử dụng xe lăn. Con cháu thay phiên đẩy xe, vừa di chuyển vừa giới thiệu chi tiết từng sản phẩm.
Trong quá trình tham quan, cụ Diệt đặc biệt ấn tượng với quầy thủ công mỹ nghệ. Cụ chọn mua những chiếc nón chóp nhỏ có đường khâu dày dặn, đội lên đầu cảm giác mát mẻ để làm quà kỷ niệm cho các cháu. Cụ còn thưởng thức gói cốm non đúng chuẩn vị Hà Nội, ngồi xem nghệ nhân biểu diễn đục gỗ và nặn tò he, liên tục vỗ tay bày tỏ sự trân trọng…

Gian hàng bán các sản phẩm OCOP của không gian "Tinh hoa Thu Hà Nội" nhộn nhịp khách ra vào.
So sánh với thời kỳ tem phiếu còn thiếu thốn, cụ bày tỏ niềm vui khi chứng kiến thế hệ trẻ có nhiều lựa chọn mua sắm thoải mái. Cụ Diệt cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục giữ gìn nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm bền đẹp, giá cả phải chăng… để nhiều người dân được tiếp cận.
Nghe nghề để chọn đồ
Cùng khu vực “Tinh hoa Thu Hà Nội”, vợ chồng cô Trần Thị Hoa (58 tuổi) và chú Nguyễn Bá Lự (68 tuổi, trú tại xã Nội Bài, Hà Nội) cũng dừng chân lâu tại gian hàng đồ đồng. Với thái độ điềm tĩnh, cô Hoa quan sát kỹ lưỡng bộ lư - đỉnh - chân nến được đặt trên khăn trải đỏ.
Cô Hoa nhận xét sản phẩm có thiết kế chân nến thon gọn, miệng loe hình nụ sen vừa thanh thoát vừa vững chãi, hoa văn tinh xảo, dáng cổ điển nhưng không nặng nề, phù hợp trưng bày thường xuyên trong nhà.

Vợ chồng cô Hoa, chú Lự và câu chuyện “nghe nghề chọn đồ”.
Theo cô Hoa, khi chọn mua đồ thờ cúng hoặc trang trí, việc xem trực tiếp, nghe kể chuyện nghề để chọn đồ là rất quan trọng. "Tôi mua đồ thờ hay đồ trang trí đều muốn nhìn tận mắt, cầm thử cho biết trọng lượng, hỏi cách lau chùi để trời nồm không xỉn màu, rồi so kích thước cho vừa gian thờ nhà mình. Mua ở hội chợ là phải nghe người thợ kể câu chuyện của món đồ, "ngắm đồ bằng tay" hiểu công sức người làm bỏ ra như thế nào, mang về không chỉ là một vật dụng đẹp mắt, mà còn là sự trân trọng công sức của nghệ nhân”, cô Hoa nói.
Câu chuyện của cụ Diệt hay vợ chồng cô Hoa chính là là minh chứng sống động cho sức hút của Hội chợ Mùa Thu 2025 đối với người tiêu dùng Thủ đô. Với thiết kế thân thiện, sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hướng dẫn chu đáo, hội chợ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa, quảng bá thương hiệu Việt…
Không gian “Tinh hoa Thu Hà Nội” tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 trưng bày, giới thiệu và quảng bá các nhóm ngành nghề đặc trưng, nổi bật của Hà Nội như sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng OCOP, sản phẩm công nghiệp chủ lực, cùng các gian hàng giới thiệu của doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu trên địa bàn thành phố…






