Tiếp sức Nhân dân vùng rốn lũ Gia Lai

Giữa vùng rốn lũ còn ngổn ngang, các trạm hỗ trợ khẩn cấp của bộ đội Gia Lai liên tục tiếp tế lương thực, thuốc men, giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Nước lũ lên, lực lượng vũ trang luôn là tuyến đầu xông pha ứng cứu dân khỏi nguy hiểm. Và khi nước lũ bắt đầu rút, họ vẫn sát cánh cùng người dân dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, trường học và hỗ trợ khôi phục sinh hoạt, đồng thời tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ tới những khu vực còn bị cô lập.

Vượt lũ cứu dân

Suốt đêm ngày 18 đến rạng sáng 19/11, nước lũ dâng nhanh nhấn chìm nhiều khu vực tại xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai). Hàng nghìn người bị cô lập, nhiều nhà dân ngập từ 1,5 - 3 m, các tuyến đường biến thành sông.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân di dời tới nơi an toàn.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân di dời tới nơi an toàn.

Trắng đêm, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tham gia di dời dân cư ở vùng ngập, sạt lở đến nơi an toàn, giúp gia cố nhà cửa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động xe cộ, phương tiện, lương thực, thực phẩm, thuốc men và vật tư thiết yếu hỗ trợ những vùng thiệt hại nặng.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn phường Quy Nhơn Bắc, lực lượng quân y của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã sơ cứu và đưa một bé trai bị ngạt nước đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Cụ thể, chiều ngày 20/11, lực lượng chức năng nhận được thông tin ở khu vực 4 thuộc phường Quy Nhơn Bắc có một bé trai 24 tháng tuổi bị ngạt nước. Ngay lập tức, các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm đến nhà và hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến Tổ quân y của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang túc trực tại khu vực Long Vân để sơ cứu.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Trang xử lý ép tim, khai thông đường thở, ủ ấm cho bé trai bị ngạt nước.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Trang xử lý ép tim, khai thông đường thở, ủ ấm cho bé trai bị ngạt nước.

Thời điểm tiếp nhận, bé trai trong tình trạng thở yếu, không khóc được, ý thức lờ đờ, tay chân lạnh hơi tím. Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Trang, Chủ nhiệm Quân y (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã xử lý ép tim, khai thông đường thở, ủ ấm và trực tiếp cùng gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu. Đến nay tình trạng cháu bé đã ổn định.

Bước sang ngày thứ 4, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại miền Trung, đặc biệt trên địa bàn Gia Lai, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn đang triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm hỗ trợ Nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Những ngày qua, sát cánh với lực lượng địa phương, thực hiện chỉ đạo từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tham mưu, Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 đã triển khai nhiều mũi ứng cứu khẩn cấp tại An Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dùng xuồng, ca nô và phương tiện chuyên dụng tiếp cận vùng ngập, di chuyển người dân đến nơi an toàn, vận chuyển liên tục hàng cứu trợ trong đêm.

Sát cánh cùng dân

Khi nước bắt đầu rút, các lực lượng phối hợp với địa phương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà dân và trường học, thông tuyến các đoạn đường bị tắc, giúp người dân nhanh chóng khôi phục sinh hoạt. Trạm cứu trợ tiếp tục vận chuyển lương thực, nước uống, áo phao, thực phẩm đến các hộ còn bị chia cắt, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Lực lượng vũ trang phối hợp với người dân địa phương dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ.

Lực lượng vũ trang phối hợp với người dân địa phương dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ.

Ngay từ sáng ngày 19/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai lập trạm tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ khẩn cấp tại trục đường Công viên Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc. Trạm hoạt động liên tục từ 6 giờ sáng đến 21 giờ 30 mỗi ngày, tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các vật dụng sinh hoạt do các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh gửi tới.

Trạm tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ khẩn cấp tại trục đường Công viên Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc.

Trạm tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ khẩn cấp tại trục đường Công viên Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn thanh niên địa phương nhanh chóng phân loại, đóng gói và vận chuyển đến từng gia đình tại vùng ngập sâu. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cầm túi cơm, hộp sữa, mì tôm, lương khô dầm mình trong dòng nước lũ đến từng ngõ ngách để tiếp tế cho dân càng tô đậm hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong lòng Nhân dân.

Bên cạnh việc phát hàng cứu trợ, các tổ quân y và đoàn thanh niên còn trực tiếp thăm khám sức khỏe, hướng dẫn người dân phòng tránh các bệnh nhiễm khuẩn do nước lũ ô nhiễm. Mỗi chuyến cứu trợ còn kèm theo kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại, đặc biệt các hộ mất toàn bộ tài sản, vật nuôi, để tổng hợp báo cáo chính quyền địa phương.

Các chiến sĩ bộ đội phát lương thực cho người dân vùng rốn lũ.

Các chiến sĩ bộ đội phát lương thực cho người dân vùng rốn lũ.

Đại tá Mai Kim Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai luôn được duy trì nghiêm túc với tinh thần ‘4 tại chỗ’, đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24, sẵn sàng vì ‘Nhân dân phục vụ’, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bám sát địa bàn, không để người dân bị bỏ lại phía sau, góp phần nhanh chóng ổn định cuộc sống Nhân dân.”

Sáng ngày 21/11, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Cùng đi có Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5.

Đoàn công tác tặng quà cho Trường THCS Nhơn Bình. Ảnh: H.P

Đoàn công tác tặng quà cho Trường THCS Nhơn Bình. Ảnh: H.P

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao 100 suất quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm.

Quân khu 5 cũng trao 50 suất quà (2,5 triệu đồng/suất) cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Đồng thời, Quân khu 5 cũng đã hỗ trợ 5 tấn lương khô cho người dân 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Hiền Mai
Bình luận