Nước dâng cuồn cuộn, cả hệ thống chính quyền chạy đua cứu người
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Gia Lai chìm trong biển nước. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, mưa lũ khiến 10.256 hộ với 42.525 nhân khẩu bị ngập, cô lập. Từ đêm 18 đến sáng 19/11, lực lượng Công an và Quân sự toàn tỉnh đã di dời khẩn cấp hơn 2.460 hộ với trên 6.700 người, chủ yếu tại các xã phía Tây, nơi nước lên nhanh và xuất hiện nhiều dòng chảy xiết.

Ngầm tràn bị ngập, cô lập hàng ngàn người dân xã Pờ Tó.
Mực nước sông Ba dâng vượt báo động 3 khiến hàng loạt vị trí trên quốc lộ 25 bị ngập nặng, đặc biệt khu vực phường Ayun Pa, Phú Thiện, Ia Hiao, Uar. Các điểm ngập sâu kéo dài từ buôn Phùm (xã Uar) đến các thôn Mi Hoan, Ơi H’Ly của Ia Hiao, có nơi ngập hơn 1 m và nước chảy xiết.
Chính quyền địa phương đã căng dây cảnh báo, chốt chặn, tạm dừng toàn bộ phương tiện qua lại. Đèo Tona (đoạn giáp ranh xã Ia Sao - Phú Túc) và cầu Quý Đức nối Ayun Pa với Ia Pa cũng bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông trên tuyến Gia Lai - Đắk Lắk.

Nước lũ dâng cao có nơi trên 1,5m khiến nhiều hộ gia đình bị cô lập.
Sáng 19/11, tại phường Ayun Pa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo lực lượng tiếp cận 11 người đi làm rẫy bị cô lập. Canô được huy động khẩn cấp, đưa toàn bộ đến nơi an toàn; một trường hợp tai biến được chuyển viện kịp thời.
Tại xã Ia Hiao, nước lũ tràn toàn tuyến, khoảng 700 ngôi nhà bị ngập, nhiều thôn như Mi Hoan, Ơi H’Ly, Bôn Ling chìm trong biển nước. Trụ sở UBND xã và các trường học cũng bị nước xâm thực. Chính quyền trực ban 24/24, giăng dây cảnh báo, kiên quyết không để người dân đi vào vùng nguy hiểm.

Công an xã IaPa đưa người dân tại thôn Quý Đức di dời tới nơi an toàn.
Ở xã Pờ Tó, nước lũ dâng từ 4 giờ sáng, ngập ngầm tràn dẫn vào ba thôn Plei Du, Bi Giông và Bi Gia, khiến 665 hộ với hơn 3.200 nhân khẩu hoàn toàn bị cô lập. Xã kích hoạt kịch bản ứng phó, chủ động liên hệ các cửa hàng trong thôn để bảo đảm nhu yếu phẩm đủ dùng một tuần và tổ chức chốt chặn tại các điểm ngập.
Hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai. Các địa phương duy trì lực lượng túc trực, hỗ trợ người dân tại nơi sơ tán, bảo đảm an toàn lương thực, chỗ ở tạm và phòng chống dịch bệnh sau lũ; đồng thời theo dõi sát diễn biến để sẵn sàng mở rộng phạm vi sơ tán khi cần thiết.

Chính quyền xã Ia Pa huy động toàn bộ lực lượng chức năng di dời người dân đến nơi an toàn.
Những gian bếp đỏ lửa giữa giữa mùa lũ
Trong khi lực lượng tuyến đầu căng mình giữa dòng nước xiết để đưa từng người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, thì ở phía sau, những điểm sơ tán khẩn cấp lại trở thành “hậu em phương” ấm áp, nơi mà tình người dường như sáng rõ hơn bao giờ hết.

Lực lượng chức năng xã Pờ Tó hỗ trợ người dân di chuyển tới nơi an toàn.
Tại xã Uar, buôn Nu gần như phải sơ tán toàn bộ khi nước lũ dâng đột ngột. 550 người đã được bố trí trú tạm tại Trường THPT Nguyễn Du số 2. Trở thành ngôi nhà chung giữa mùa chạy lũ, ngôi trường bỗng rộn ràng tiếng nói cười của trẻ nhỏ, xen lẫn mùi khói bếp từ khu căn tin, nơi 15 cán bộ xã túc trực suốt ngày lo cho bữa ăn của dân.

Người dân được sơ tán tập trung tại Trường THPT Nguyễn Du số 2, xã Uar.
Từ sáng sớm, những nồi nước đã sôi lăn tăn, tay người thì vớt mì, tay người khác rửa rau, ướp thịt. Đến gần trưa, cán bộ lại tất tả đi chợ mua thêm thực phẩm.
Bà Phạm Thị Thanh Hiển, Phó Chủ tịch HĐND xã, trực tiếp có mặt tại căn tin để chỉ đạo và đôn đốc công tác nấu ăn.

Cán bộ xã Uar nấu ăn cho người dân.
Trong góc phòng học tầng hai, chị Rơ Lan H’Gương ôm con nhỏ, xúc động kể: "Nhà mình di dời từ 7 giờ tối ngày 18/11. Ở nơi lánh nạn, cán bộ xã vào bếp nấu ăn, gia đình rất hạnh phúc. Mùa bão lũ, được ăn những bữa cơm này thật ấm áp tình người".
Không chỉ ở Uar, những điểm sơ tán khác trên địa bàn tỉnh cũng sáng lên hơi ấm ấy. Tại phường Quy Nhơn Bắc, lực lượng Công an tỉnh đã đón gần 200 người, phần lớn là người già, trẻ nhỏ về trú ẩn tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông. Toàn bộ phòng nghỉ của cán bộ chiến sĩ được nhường lại cho bà con. Bếp ăn đơn vị lập tức phục vụ bữa trưa cho mọi người.

Chính quyền hỗ trợ người dân sơ tán tới nơi an toàn.
Ở xã Tuy Phước, gần 100 hộ dân cũng đang được hỗ trợ lương thực tại nơi lánh nạn. Các tổ công tác vừa gia cố bờ kè, vừa túc trực di dời từng hộ ở khu vực nguy hiểm.
Những gian bếp dậy khói, những chiếc giường dọn vội, những suất ăn nóng hổi được chuyền tay nhau, tất cả đang kết nối với nỗ lực của tuyến đầu, tạo thành một vòng tay ấm quấn chặt lấy người dân Gia Lai giữa mùa lũ. Dẫu bên ngoài, nước vẫn ngập, nhưng ở những điểm sáng ấy, nghĩa tình đồng bào vẫn đượm lên như ngọn lửa giữ ấm cả vùng.
Tại Công điện số 18/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách nhằm ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, tỉnh Gia Lai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương chủ động chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo cắt, giảm lũ cho hạ du, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.







