Thi đua hiện hữu trong từng việc làm nhỏ
Trải qua 77 năm, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (ngày 11/6/1948), tinh thần thi đua - ái quốc đã trở thành mạch nguồn sức sống, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc.
Trong mỗi giai đoạn cách mạng, hoàn cảnh lịch sử, phong trào thi đua yêu nước có sự khác nhau về hình thức, nhưng tựu chung lại, đó là sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc, đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn và giành được những thắng lợi vẻ vang, to lớn.
Yêu nước, đôi khi được thể hiện từ những việc giản dị. (trong ảnh, công nhân thi công đường dây 500Kv vẫn nở nụ cười tươi mặc dù phải làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt)
Ngày nay, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước không hẳn là những chiến dịch quy mô, những phong trào lớn lao hay thành tích rực rỡ, mà đôi khi chỉ là lối sống tích cực, là ý chí, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, trong công việc hằng ngày.
Hiểu một cách đơn giản hơn, đó là người công nhân hăng say làm việc trên công trường, người thầy kiên trì gieo chữ giữa vùng cao, người nông dân chăm chút ruộng đồng hay người cán bộ vùng cao, biên giới, hải đảo tận tụy phục vụ nhân dân. Mỗi việc làm nhỏ, nếu được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và tình yêu đất nước, đó đều là những bông hoa thi đua đang tỏa hương lặng lẽ.

Từ những việc làm nhỏ, hiệu quả của phong trào thi đua nơi biên giới, đời sống nhân dân được đổi thay, khấm khá hơn từng ngày.
Qua bao thăng trầm của đất nước, tinh thần thi đua yêu nước vẫn được khơi dậy mạnh mẽ từ những hành động thiết thực, đơn giản ấy. Thi đua không chỉ để được tôn vinh, mà sâu xa hơn là để nuôi dưỡng tinh thần cống hiến, lan tỏa điều thiện, tạo nên sự đồng thuận, phong trào trong toàn dân.
Khi mỗi người đều tự nhủ phải sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phong trào thi đua yêu nước sẽ không còn là nhiệm vụ được giao, mà trở thành văn hóa, là ý thức trách nhiệm và là sự tự hào của mỗi người.
Gương sáng từ những con người bình dị
Lý luận nghe có thể sáo rỗng, nhưng thông qua thực tiễn, qua những con người cụ thể, chúng ta có thể khẳng định tinh thần thi đua yêu nước được thể hiện rõ nét qua những hành động bình dị giữa đời thường.
Với chị Thao Thị Mè (dân tộc Mông), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), tinh thần thi đua được thể hiện bằng hành động rất cụ thể, đó là“nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.”
Từ phương châm “gần dân, hiểu dân và sống cùng dân”, chị Mè đã khơi dậy ý chí đoàn kết của đồng bào Mông nơi vùng biên giới xa xôi. Chị thường xuyên xuống bản, đến từng hộ dân, cùng bà con bàn bạc, tìm hướng làm ăn, phát triển kinh tế, giữ gìn nếp sống mới, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Chị Thao Thị Mè, một trong những cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 tại tỉnh Thanh Hóa
Những bản nông thôn mới, những ngôi nhà đại đoàn kết khang trang, những mô hình sản xuất tiêu biểu được nhân rộng hay những làn điệu dân ca, tiếng khèn, điệu múa, trang phục rực rỡ sắc màu được phục hồi, duy trì, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng chính là minh chứng sống động cho phong trào thi đua yêu nước được bắt đầu từ những con người nhỏ bé và những việc làm bình dị, gần gũi.
Còn ở bản Pù Toong (xã Pù Nhi), ông Lầu Minh Pó, người có uy tín trong đồng bào Mông lại chọn cách thi đua bằng việc xóa bỏ hủ tục, thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Ông cùng cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục trong ma chay, cưới hỏi.
Trước đây, ở một số vùng đồng bào Mông, tình trạng thách cưới cao, tảo hôn, hôn nhân cận huyết còn khá phổ biến, ông cùng các cán bộ xã, trưởng dòng họ và ban quản lý bản đã đến từng hộ tuyên truyền, lồng ghép nội dung vận động trong các cuộc họp bản, sinh hoạt cộng đồng, nêu gương những hộ làm tốt để người khác noi theo. Nhờ đó, tỷ lệ tảo hôn giảm rõ rệt, nhiều gia đình tự nguyện tổ chức cưới gọn nhẹ, tiết kiệm, một số hủ tục trong tang lễ cũng được thay đổi, vừa giữ được bản sắc, vừa văn minh, lành mạnh và đúng pháp luật.
Ông Lầu Minh Pó (thứ 3 từ trái qua) đến nhà các gia đình ở bản Cơm (Pù Nhi) vận động bà con xóa bỏ hủ tục
Còn với suy nghĩ của thế hệ trẻ, điển hình như em Phạm Đoàn Nhật Anh, sinh viên trường Đại học Hồng Đức, thi đua yêu nước được thể hiện qua từng hành động nhỏ trong học tập và công tác thiện nguyện, dạy học miễn phí.
Sinh ra và lớn lên ở một xã miền núi nhỏ thuộc tỉnh Thanh Hóa, Nhật Anh đã được nuôi dưỡng trong tình yêu quê hương xứ Thanh, mảnh đất giàu truyền thống hiếu học, kiên cường và nhân ái. Chính niềm tự hào ấy thôi thúc em luôn tin rằng, mỗi người trẻ Thanh Hóa, dù ở bất cứ nơi đâu, nếu biết nỗ lực học tập, cống hiến và lan tỏa yêu thương, đều có thể góp phần làm đẹp thêm quê hương, đất nước mình.
“Điều quý giá nhất mà phong trào tình nguyện mang lại, không chỉ là thành tích, mà là sự trưởng thành và lòng nhân ái. Em đã thấy được niềm vui, sự khao khát của các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa khi được tiếp cận với kiến thức ngoại ngữ; nhiều hộ gia đình khó khăn được hỗ trợ, nhiều phong trào hiến máu, gây quỹ từ thiện, hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học được lan tỏa. Cảm nhận sâu sắc được hai chữ cống hiến, em thấu hiểu rằng hoạt động tình nguyện không phải là việc làm to tát, mà là sự dấn thân, hy sinh thầm lặng, là cách mỗi người trẻ sống có ích và nhân văn hơn”, trích tham luận của Nhật Anh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, giai đoạn 2025 - 2030.
Những hình ảnh trên chỉ là vài lát cắt trong muôn vàn tấm gương thầm lặng đang ngày ngày góp sức cho phong trào thi đua yêu nước, thế nhưng đã cho chúng ta thấy rằng, yêu nước không cần phải là điều cao xa, đó chỉ cần là khi mỗi người biết sống tốt hơn, làm việc tốt hơn mỗi ngày, cùng nhau vun đắp cho cộng đồng xung quanh.


 Tin Khu Vực
                            Tin Khu Vực                        



