Thảo An cùng CLB Tâm An TN hướng về bà con vùng lũ lụt

Những ngày này cả nước đang hướng về đồng bào một số tỉnh ở miền Bắc bằng tình cảm sẻ chia, chung tay hành động để cùng bà con sớm ổn định cuộc sống sau lũ lụt.

Cơn bão số 11 (Matmo) qua đi để lại thiệt hại lớn về người và tài sản tại nhiều địa phương. Thế nhưng, giữa những ngày bão gió, một làn sóng khác cũng mạnh mẽ không kém đang lan tỏa, đó là tình người, là sự đoàn kết, tình yêu thương, là sự sẻ chia sẵn sàng tương trợ lẫn nhau trong hoạn nạn của người dân.

Một nắm khi đói bằng một gói khi no…” thực sự đúng trong những thời khắc gian nan như thế này ở những địa phương đang bị thiệt hại bởi bão lũ, lở đất.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có Câu lạc bộ Tâm An TN ở Hà Nội cùng người chủ nhiệm là chị Thảo An đã kịp thời chung tay hỗ trợ, sẻ chia khó khăn với người dân vùng lũ, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai.

CLB Tâm An TN đã nhanh chóng lên đường hướng về một số tỉnh miền Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang… là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ để trao nhu yếu phẩm cho người dân. Đa phần các hộ dân tại đây đều thuộc hộ nghèo và cận nghèo, trận lũ đi qua đã khiến người dân đã khó khăn lại càng khó khăn thêm. Nhiều héc ta hoa màu và tài sản của người dân bị cơn lũ tài phá, nhiều điểm bị sạt lở.

CLB Tâm An TN trao quà ủng hộ bà con vùng bị lũ lụt.

CLB Tâm An TN trao quà ủng hộ bà con vùng bị lũ lụt.

Trong gần 2 tuần qua, CLB Tâm An TN đã trao tặng hàng nghìn suất quà gồm nhu yếu phẩm, tiền mặt tới bà con vùng lũ, chia sẻ phần nào khó khăn với người dân.

Chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện của CLB Tâm An TN, chị Thảo An cho biết, trong đêm nghe tin nước lũ về to, chị sốt ruột vì mẹ chị và gia đình ở Thái Nguyên không liên lạc được. Trận lũ lịch sử này khiến bà con Thái Nguyên chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề, nhiều nhà bị trôi hết nhà cửa trắng tay không còn gì.

Là một người Việt Nam, nhìn thấy bà con như vậy rất là đau xót nên tôi muốn đóng góp một chút sức lực mong bà con sớm khắc phục được hậu quả, bình an và sức khỏe”, chị Thảo An nói.

Bà Trần Thị Lai, xóm Na Quán, xã Nam Hòa (Thái Nguyên) giọng nghẹn ngào khi nhận được những món quà từ CLB Tâm An TN: “Nhà tôi trôi hết, bát hương thờ gia tiên cũng bị trôi, nước lũ về trong đêm chỉ kịp chạy lấy người. Những món quà của  CLB Tâm An TN rất thiết thực với bà con xóm tôi những lúc như thế này”. 

Không chỉ có những đoàn thiện nguyện như Tâm An TN, mà ở khắp mọi miền đất nước, hàng triệu người Việt đang cùng góp một phần nhỏ của mình cho đồng bào vùng lũ. Người góp tiền, người góp công, người chia sẻ thông tin, người lặng lẽ gửi gói mì, chai nước…

Dòng chảy yêu thương ấy cứ thế lan tỏa, âm thầm mà mạnh mẽ, như mạch ngầm của dân tộc xuyên suốt qua bao thế hệ. Đó cũng là biểu tượng đẹp của tinh thần Việt Nam- nhân ái, bền bỉ, giàu nghị lực.

Bão lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, nhưng không thể cuốn trôi tình người. Trong hoạn nạn đã sáng lên những giá trị đẹp đẽ nhất của dân tộc - đó là sự đùm bọc, lòng nhân hậu, tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”.

Quang Lộc
Bình luận

Có thể bạn quan tâm