Những chuyến đi của người thợ điện
12 năm công tác trong ngành điện, anh Huỳnh Văn Nghĩa ( Đội Quản lý điện Hiệp Đức, Điện lực Đà Nẵng) đã có cho mình không ít kỷ niệm đáng nhớ và đầy tự hào, trong đó, có nhiều chuyến đi xa.
“Năm 2024, tôi may mắn và tự hào vì được là một trong những nhân lực xung kích của EVNCPC góp sức tham gia xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3 (Quảng Trạch – Phố Nối). Năm nay, 2 lần tham gia thi công công trình đường dây 110kV Phù Mỹ - Mỹ Thành và Phù Cát - An Nhơn” - gương mặt đầy mồ hôi sau khi vừa hoàn thành dựng một trụ điện, anh Nghĩa vừa uống nước vừa kể.


Những chuyến đi của người thợ điện miền Trung luôn vất vả, nguy hiểm nhưng đầy tự hào.
Anh Nghĩa cho biết, khi có thông tin về cơn bão số 13 có thể đổ bộ vào đất liền với sức gió cấp 12, 13, những người thợ điện miền Trung, mặc dù chưa biết chính xác bão sẽ đổ bộ vào địa phương nào, đều sẵn sàng tâm thế lên đường làm nhiệm vụ, khắc phục sự cố điện sau bão.
Sáng 7/11, mang balo nhỏ gọn với vài bộ quần áo, anh Nghĩa cùng 90 đồng nghiệp thuộc PC Đà Nẵng lên đường “tiếp sức” điện lực Gia Lai.
“Chúng tôi đến hiện trường vào khoảng 15h chiều cùng ngày. Công việc nhiều nên mọi người bắt tay vào việc ngay”, anh Nghĩa nói. Đội của anh hỗ trợ khắc phục những sự cố ở thành phố Quy Nhơn (cũ) 2 ngày, sau đó di chuyển đến Khu kinh tế Nhơn Hội (xã Nhơn Hội) và xã Tuy Phước. “Cứ lần lượt, thêm mỗi trụ điện được dựng lên là niềm vui của chúng tôi lại tăng lên, ai cũng phấn khởi và vui mừng”, anh Nghĩa chia sẻ.

Anh Huỳnh Văn Nghĩa, "chiến binh" của ngành điện Đà Nẵng đã tham gia xung kích tiếp sức trong dự án đường dây 500kV mạch 3, cùng nhiều tuyến đường dây tại miền Trung. Những ngày qua, cùng đồng đội, anh ngâm mình dưới nước lũ hỗ trợ khôi phục hệ thống điện Gia Lai.
Cùng trong đội xung kích Đà Nẵng, 22 năm công tác trong ngành, anh Lê Trung Hòa (Đội Quản lý điện Hải Châu) đã quen với những chuyến đi công tác để hỗ trợ khắc phục lưới điện, mà theo anh nói là: “Rất vất vả nhưng cũng đầy tự hào. Khi có lệnh chúng tôi sẵn sàng lên đường. Khi cần xung kích, chúng tôi luôn tiên phong đăng ký tham gia".
Tại Gia Lai, công việc chính của đội xung kích của anh Hòa là dựng cột mới (tùy địa điểm phải đổ lại bê tông), đi lại đường dây, lắp xà đưa dây lên, trả cột điện về lại trạng thái nguyên vẹn ban đầu. “Có những hôm trời sập tối nhanh, điều kiện công tác khó khăn nhưng cả đoàn vẫn cố gắng tiếp tục thi công để đơn vị chủ quản thực hiện đóng điện lại cho xuất tuyến ngay trong đêm, không để tồn đọng công việc qua ngày mai. Mỗi khi thấy nguồn điện sáng trở lại với người dân, chúng tôi xúc động lắm, mệt mỏi tan biến hết mặc dù lúc đó đã 7 - 8h tối”, anh Hòa bộc bạch.

Anh Lê Thanh Hòa (phía sau) cùng đồng đội làm việc xuyên trưa, xuyên đêm, góp sức khôi phục dòng điện cho người dân Gia Lai.
“Tôi đã quen với những chuyến đi hỗ trợ khôi phục cấp điện, dù là trong thành phố Huế hay đến những địa phương anh em thuộc mái nhà chung EVNCPC, rộng hơn nữa là của ngành điện. Công việc của người kỹ sư, thợ điện không bao giờ là nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa, tất nhiên luôn có cả tự hào. Vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng góp sức cho dòng điện sáng phục vụ người dân”, anh Hồ Đăng Phi Toàn, Đội phó Đội xung kích, Phó phòng kỹ thuật Công ty Điện lực Huế nói.
Đóng điện, “sạc niềm tin”
“Chiều 12/11, đội xung kích chúng tôi hoàn thành công tác tại những vị trí trụ cuối cùng, đóng điện lại cho khu vực. Dù đã rất nhiều lần khắc phục và đóng điện sau bão lũ, nhưng khi những aptomat cuối cùng được đóng điện thành công, chúng tôi luôn mang theo niềm vui khó diễn tả”, anh Lê Trung Hòa cười và cho biết.
Gắn bó với nghề, tâm huyết với nghề, trên gương mặt sạm đi vì mưa nắng, người lính áo cam Huỳnh Văn Nghĩa tâm sự: “Thực sự khi mỗi cột điện được dựng lên, mỗi tuyến đường dây lại nối liền, đóng điện an toàn trong tiếng hò reo vui mừng của người dân, chúng tôi vô cùng xúc động và tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé mang lại niềm vui, sự bình yên cho mỗi gia đình và cộng đồng. Và cứ như thế, chúng tôi lại có thêm niềm vui mỗi ngày để thực hiện công việc”.



Người dân Gia Lai, Đắk Lắk tặng nước, tặng "mưa lời khen" tri ân những người thợ điện miền Trung.
Trên hành trình gắn bó với nghề, mỗi lần khắc phục được các sự cố điện do thiên tai và đóng điện trở lại là một lần người kỹ sư, thợ điện tự hào về nghề. Hành trình ấy của họ có những vất vả và nguy hiểm, nhưng, họ không hề đơn độc. Xung quanh họ là sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, là sự động viên và tiếp sức của người dân và chính quyền địa phương.
Xã Trà Leng (TP. Đà Nẵng) là một trong những địa phương bị sạt lở nghiêm trọng do đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025. Chiều 2/10, chỉ 3 ngày sau khi mưa ngớt, lũ rút, xã Trà Leng đã được khôi phục điện.
Chia sẻ trên nhóm cộng đồng Phòng chống thiên tai Đà Nẵng (nhóm có sự tham gia của lãnh đạo TP. Đà Nẵng, các Sở, ngành xã, phường toàn thành phố và nhiều người dân), Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa, lãnh đạo các xã miền núi khác như Trà Linh, Khâm Đức gửi lời cảm ơn sự nỗ lực không ngừng của ngành điện miền Trung.

Lãnh đạo các xã miền núi ghi nhận, cảm ơn sự nỗ lực của ngành điện miền Trung sớm khôi phục cấp điện cho người dân sau mưa lũ
Còn người dân Gia Lai, Đắk Lắk đã đáp lại sự nỗ lực của những người thợ áo cam bằng những hoạt động ý nghĩa như tặng nước uống, thực phẩm cho lực lượng xung kích.
Đây chính là minh chứng về việc mỗi sự cố điện được khắc phục nhanh không chỉ mang lại nguồn điện sáng, mà còn “sạc niềm tin” của các địa phương, người dân vào ngành điện.
“Trong quá trình làm việc, chúng tôi luôn được sự theo dõi sát sao của đội trưởng, đội phó; đồng thời nhận được rất nhiều sự quan tâm của lãnh đạo, công đoàn EVNCPC, ĐNPC và lãnh đạo đơn vị chúng tôi công tác. Bên cạnh đó, người dân và chính quyền địa phương cũng đến hiện trường thăm hỏi, động viên đội xung kích. Đó là sự động viên rất lớn, tiếp sức để chúng tôi cố gắng thực hiện công việc của mình”, anh Nghĩa xúc động.
Vì dòng điện sáng mãi
Thần tốc “nối điện” sau mưa lũ miền Trung, đến sáng 14/11, ngành điện miền Trung đã cơ bản hoàn thành khôi phục cấp điện cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13, kịp thời phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân Gia Lai, Đắk Lắk, doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và các cơ quan đơn vị làm việc ổn định trở lại bình thường.



Người thợ điện miền Trung không cố định không gian, thời gian làm việc, nơi nào cần họ sẵn sàng lên đường, họ đi vì dòng điện sáng mãi.
Nhìn lại 15 ngày qua, từ 30/10 sau khi nước lũ tại Đà Nẵng, Huế bắt đầu rút cho đến bão số 13; đến hôm nay 14/11, hơn 2,5 triệu lượt hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được khôi phục cấp điện; hàng chục nghìn mối dây được nối lại, hàng nghìn trụ điện được dựng lên mới thấy khối lượng công việc khổng lồ đã thực hiện của người thợ điện miền Trung.
Hơn 7 ngày sau bão số 13, mồ hôi và sức lực của hơn 2.800 cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành điện miền Trung đã đổ xuống đổi lại là từng dòng, từng dòng điện sáng trở lại.
Điện đã được khôi phục, những “chiến sĩ áo cam” trở về địa phương, về đội công tác của mình, về với đời thường làm tốt công tác chuyên môn giữ mạch năng năng lượng - dòng điện. Và bất cứ khi nào, ở đâu, khi người dân cần, họ lập tức có mặt. Họ sẽ tiếp tục đi vì dòng điện sáng mãi.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vì những thành tích xuất sắc khôi phục cấp điện sau bão số 13. Đây là sự ghi nhận kịp thời và xứng đáng với những nỗ lực của hơn 2.800 cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành điện miền Trung.
Trên hết, những nụ cười, lời chào, cái bắt tay của người dân chính là sự ghi nhận và động lực lớn nhất để những người thợ điện miền Trung tự hào về sứ mệnh “gác đền” cho dòng điện sáng mãi.



