Longform
14/11/2025 21:28
Longform

Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ

Thứ Sáu, 14/11/2025 21:28:20 +07:00

(Công Thương) - Trong bão lũ, tình người EVNCPC luôn ấm áp. Đó là tạo những trạm sạc pin cho người dân; là sự đoàn kết, tinh thần tương hỗ giữa các thành viên EVNCPC khi bão tan, lũ rút.

Mở điểm giữ xe, trạm sạc điện cho người dân trong bão lũ

Sáng 29/10, nhiều xã phường tại TP. Đà Nẵng ngập sâu trong nước. Tại xã Nam Phước, khu vực gần chợ Nam Phước, nước dâng nhanh khiến nhiều người dân đang lưu thông trên QL1A bằng xe máy khi đến đoạn này không thể di chuyển tiếp, cũng không quay đầu được.

Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 1
Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 2

Người thợ điện miền Trung không chỉ "chạy đua" để khôi phục cấp điện mà còn chung sức hỗ trợ người dân trong bão lũ.

Lúc này, các cán bộ, công nhân Đội Quản lý điện lực Duy Xuyên (Công ty Điện lực Đà Nẵng) đang ứng trực 24/24 tại đơn vị đã chủ động khẩn trương mở rộng cổng, hỗ trợ người dân đưa xe máy lên chiếu nghỉ trước sảnh trụ sở để gửi tránh lũ.

Nhờ sự tiếp sức kịp thời ấy, hàng chục xe máy của người dân thoát được cảnh ngập nước, bởi chỉ vài tiếng sau, nước đã dâng cao.

Mưa lũ nên ngành điện phải thực hiện cắt điện chủ động để đảm bảo an toàn cho người dân. Trong mưa lũ, việc đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi đã bố trí điểm sạc pin (đơn vị chạy bằng máy phát điện duy trì liên lạc) để người dân sạc điện thoại, sạc pin đèn chiếu sáng dùng buổi tối trong những ngày mưa lũ”, ông Bùi Văn Phương, Đội trưởng Đội Quản lý điện Duy Xuyên nói.

Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 3
Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 4
Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 5

Các đơn vị điện lực miền Trung mở điểm giữ xe, hỗ trợ sửa xe cho người dân

Tại tỉnh Gia Lai, sáng 7/11, sau khi bão số 13 quét qua, gây ra hàng trăm sự cố trên hệ thống điện và khiến mất điện trên diện rộng. Nhiều người dân điện thoại hết pin, mất liên lạc với người thân. Đồng hành cùng bà con, Đội quản lý điện Phù Mỹ (Công ty Điện lực Gia Lai) đã bố trí nhiều ổ cắm điện và thông tin rộng rãi trên mạng xã hội để người dân khu vực xung quanh có nhu cầu qua cắm sạc điện thoại.

Tương tự, tại trụ sở Công ty Điện lực Gia Lai, những ngày sau bão, đã có hàng nghìn lượt người dân đến sạc các thiết bị chiếu sáng, điện thoại trong khi chờ khôi phục cấp điện.

Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 6
Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 7
Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 8

Trong 2 đợt thiên tai lớn vừa qua, ngành điện miền Trung đã tạo hàng loạt điểm sạc thiết bị chiếu sáng, điện thoại cho người dân đảm bảo thông suốt liên lạc.

Không chỉ điện lực Duy Xuyên, Phù Mỹ, trong 2 đợt bão lũ lớn từ cuối tháng 10/2025 đến đầu tháng 11/2025, hàng loạt các trụ sở các đội quản lý điện đã tạo những điểm sạc pin cho người dân.

Tại trụ sở Công ty Điện lực Gia Lai, những ngày sau bão, đã có hàng nghìn lượt người dân đến sạc các thiết bị chiếu sáng, điện thoại trong khi chờ khôi phục cấp điện; tại Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đà Nẵng, Tổ Thao tác lưu động Điện Bàn (Đà Nẵng) đã hỗ trợ người dân và đoàn cứu trợ nấu ăn, sạc pin điện thoại, đèn chiếu sáng tại khu nhà nghỉ ca làm việc Trạm biến áp 110kV Đại Lộc; Đội Quản lý điện Đại Lộc thiết lập điểm sạc điện thoại và pin miễn phí tại 63 Quang Trung, xã Đại Lộc (Đà Nẵng) giúp bà con thuận tiện liên lạc với người thân và ứng phó kịp thời trong các tình huống khẩn cấp.

Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 9
Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 10
Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 11

Hơn 2.800 cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện miền Trung tham gia xung kích hỗ trợ khắc phục các sự cố lưới điện tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Tiếp sức cho đơn vị bạn

Bão lũ không làm người thợ điện miền Trung nao núng, mà càng gắn kết chặt hơn tinh thần đoàn kết, tương hỗ của các điện lực thành viên trong “gia đình chung” Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Sáng 7/11, lực lượng xung kích gồm 91 cán bộ, công nhân viên điện lực Đà Nẵng cùng các xe, thiết bị, vật tư lên đường nhận nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục các sự cố điện do bão số 13 gây ra.

Gần như cùng lúc đó, hơn 1.000 cán bộ, công nhân viên điện lực các địa phương khác như Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa… cũng lên đường “tiếp sức” điện lực Gia Lai, Đắk Lắk.

Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 12
Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 13

Lực lượng xung kích điện lực Huế tham gia khắc phục các sự cố điện tại Gia Lai với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”.

Ông Hồ Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Huế, người trực tiếp tham gia chỉ đạo công tác khắc phục lưới điện của lực lượng xung kích Điện lực Huế ở Gia Lai cho biết, những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, trong 8 ngày tại thành phố Huế xảy ra 3 cơn lụt, nước dâng rất cao, ngành điện gặp nhiều khó khăn, sa thải nhiều hệ thống do nước ngập sâu, anh em ngâm mình trong nước. Tuy nhiên, sau khi được chỉ đạo thực hiện hỗ trợ các đơn vị bạn khắc phục lưới điện sau cơn bão số 13, Công ty Điện lực Huế cử đội 1 gồm 51 người lên đường hỗ trợ, sau đó tiếp tục cử thêm đội 2 gồm 60 cán bộ công nhân viên, tổng cộng 110 người hỗ trợ Điện lực Gia Lai.

Địa điểm hỗ trợ của đội xung kích được rải đều qua các địa phương Quy Nhơn, An Nhơn, Phú Tài, Phù Cát, trong đó Phú Tài là địa phương bị thiệt hại nặng nề sau bão số 13, sau bão chỉ có khoảng 10% lưới điện tồn tại, thiệt hại gần 90% sau bão.

“Những ngày này, lực lượng xung kích Điện lực Huế luôn làm việc 200% sức lực, với phương châm “hết việc chứ không hết giờ”, đội đi rất sớm, về rất muộn, làm ngày làm đêm, có hôm 10 – 11 giờ đêm mới về tới nơi ở”, ông Nghĩa chia sẻ.

Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 14
Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 15
Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 16

Lực lượng xung kích Điện lực Đà Nẵng khẩn trương dựng lại trụ điện, nối lại đường dây cho hệ thống điện Gia Lai.

Có mặt trong lực lượng xung kích TP. Đà Nẵng, anh Lê Trung Hòa (Đội quản lý điện Hải Châu) chia sẻ, trước chuyến đi công tác Gia Lai, anh vừa tham gia hỗ trợ khắc phục sự cố điện sau đợt ngập lụt sâu tại các khu vực Điện Bàn (thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ).

“Thời điểm đó, gia đình tôi (tại xã Duy Xuyên) cũng đang chịu thiệt hại do mưa lớn gây ra, nhưng với tôi, đơn vị gọi là tôi có mặt. Khi nghe thông báo hỗ trợ Điện Bàn là tôi đăng ký đi ngay. Lúc đến địa phương, tôi thấy nhà dân ở đó bị ngập sâu, mất điện nhiều ngày, lương thực, thực phẩm cũng bị hạn chế, rất khó khăn, vì vậy, tôi cũng như anh em chỉ mong cho bà con sớm có điện để dùng”, anh Hòa chia sẻ.

Vừa qua vài ngày sau mưa lũ Đà Nẵng, anh Hòa lại xách túi lên đường tham gia xung kích hỗ trợ điện lực Gia Lai.

Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 17
Thần tốc "nối điện" sau bão lũ miền Trung - Bài 3: Tình người EVNCPC trong bão lũ - 18

Bão lũ không làm người thợ điện miền Trung nao núng, mà càng gắn kết chặt hơn tinh thần đoàn kết, tương hỗ của các điện lực thành viên trong “gia đình chung” EVNCPC.

Tại Gia Lai, mỗi sáng anh và các đồng nghiệp dậy từ rất sớm, sau khi nghe đội trưởng phổ biến nhiệm vụ trong ngày và kiểm tra các biện pháp an toàn, đảm bảo tiếp địa đầy đủ, khảo sát thăm hỏi tình hình mỗi anh em trong đoàn, là anh cùng đồng nghiệp lại bắt tay ngay vào thực hiện các lệnh công tác được giao.

Các vị trí cần sửa chữa điện nằm trên đồi, cách vị trí trung tâm phường Quy Nhơn khoảng 20 - 30km. Việc nối việc, từ sáng đến trưa, cả đoàn tranh thủ ăn bữa cơm ngay tại sườn đồi rồi lại bắt đầu vào công việc từ trưa đến tối muộn.

“Chuyến đi mặc dù rất vất vả nhưng mệt mỏi cũng nhanh chóng qua. Tôi được đi và gặp những anh em đồng nghiệp dưới mái nhà chung EVNCPC. Do vậy, mặc dù chỉ mới vừa tiếp xúc, chúng tôi đã có thể tâm sự, chia sẻ với nhau về những câu chuyện nghề một cách thoải mái như anh em trong nhà, thân tình và đoàn kết”, anh Hòa chia sẻ.

Thiên tai, bão lũ theo sự biến đổi khí hậu ngày càng có xu hướng cực đoan, khó lường. Bão tan, lũ rút cuốn đi nhiều tài sản, thậm chí gây thương vong cho người dân. Nhưng để lại sau bão lũ ấy không chỉ là bùn non và thiệt hại, mà luôn có sự ấm áp của tình người. Và tình người EVNCPC là điển hình của sự ấm áp ấy.

Bài cuối: Vì dòng điện sáng mãi

Có thể bạn quan tâm