Nửa đêm 31/8, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển miền Đông Afghanistan, gây ra thảm họa nghiêm trọng với ít nhất 622 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh Kunar và Nangarhar, nơi nhiều ngôi làng bị san phẳng và hàng loạt nhà cửa bằng bùn, đá bị phá hủy.
Thiệt hại nặng nề và nỗ lực cứu hộ
Trận động đất, đi kèm hàng loạt dư chấn mạnh lên tới 5,2 độ, đã phá hủy hoàn toàn ba ngôi làng ở tỉnh Kunar, trong khi nhiều khu vực khác chịu thiệt hại nghiêm trọng. Ông Najibullah Hanif, người đứng đầu cơ quan thông tin tỉnh Kunar, cho biết riêng một ngôi làng đã ghi nhận 30 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tại tỉnh Nangarhar, ít nhất 12 người được xác nhận tử vong.
Lực lượng cứu hộ, bao gồm binh sĩ Taliban và người dân địa phương, đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót trong các đống đổ nát. Trực thăng quân sự đã được điều động, thực hiện hơn 40 chuyến bay để đưa khoảng 420 người bị thương và thiệt mạng đến các cơ sở y tế.

Binh sĩ và người dân Afghanistan hỗ trợ đưa các nạn nhân động đất lên xe cứu thương tại sân bay Jalalabad ngày 1/9. Ảnh: REUTERS
Tại thủ đô Kabul, các cơ quan y tế cho biết, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các ngôi làng hẻo lánh nằm rải rác trong khu vực vốn thường xuyên hứng chịu động đất và lũ lụt. Người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan, ông Sharafat Zaman, cảnh báo rằng, con số thương vong thực tế có thể cao hơn nhiều so với báo cáo ban đầu, với hơn 400 ca chấn thương và hàng chục trường hợp tử vong được ghi nhận từ một số phòng khám.
Sự thiếu hụt hỗ trợ quốc tế
Thảm họa này càng làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng nhân đạo mà Afghanistan đang phải đối mặt. Sau khi Taliban lên nắm quyền, viện trợ quốc tế đã giảm mạnh, khiến quốc gia Nam Á này gặp khó khăn trong việc ứng phó với thiên tai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có chính phủ nước ngoài nào liên hệ để hỗ trợ công tác cứu hộ hoặc cứu trợ. Tuy nhiên, lực lượng Liên Hợp Quốc tại Afghanistan đã thông báo cung cấp hỗ trợ khẩn cấp tại khu vực bị ảnh hưởng.
Afghanistan nằm trên dãy núi Hindu Kush, nơi giao nhau của các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á - Âu, khiến quốc gia này thường xuyên hứng chịu các trận động đất chết người. Trước đó, vào tháng 6/2022, một trận động đất mạnh 5,9 độ ở tỉnh Paktika đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người mất nhà cửa. Một loạt trận động đất khác vào năm 2024 ở phía Tây Afghanistan cũng cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người.
Thảm họa động đất lần này không chỉ là một cú sốc đối với Afghanistan mà còn là lời nhắc nhở về sự mong manh của các quốc gia đang phát triển trước thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt nguồn lực và hỗ trợ quốc tế. Với số lượng thương vong tiếp tục tăng và nhiều khu vực vẫn chưa được tiếp cận, nhu cầu về hỗ trợ nhân đạo, từ vật tư y tế đến thực phẩm và nơi trú ẩn, đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Lực lượng cứu hộ tại Afghanistan đang làm việc không ngừng nghỉ, nhưng sự thiếu hụt nguồn lực và cơ sở hạ tầng y tế yếu kém đang cản trở nỗ lực cứu trợ. Cộng đồng quốc tế, bao gồm các tổ chức phi chính phủ và các quốc gia láng giềng, được kêu gọi chung tay hỗ trợ Afghanistan vượt qua thảm họa này, giúp giảm thiểu tổn thất và tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng.