
Người việt buôn bán ở chợ đêm Viêng Chăn
Bình thản chợ đêm
Chợ đêm ở Lào không ồn ào, xô bồ như những chợ dân sinh thông thường, dù có khá đông khách tham quan, mua sắm nhưng không khí mua bán vẫn bình thản, nhẹ nhàng như phong cách sống ưa chuộng sự bình yên của người Lào.
Chợ đêm Viêng Chăn nằm trong khuôn viên công viên Chao Anouvong, trên chiều dài khoảng 300m, một mặt giáp đường Rue Pangkham, mặt kia giáp sông Mê Kông. Với không gian rộng rãi, thoáng mát, cảnh đẹp sông Mê Kông về đêm với những ánh đèn lấp lánh từ những tòa nhà, dãy phố, bên kia sông là Thái Lan sầm uất… cho mọi cảm giác đi chợ như tản bộ, hóng mát. Chợ mở cửa từ 18 - 22 giờ hàng ngày. Trong chợ, các gian hàng được bố trí rất khoa học và gọn gàng. Tại đây, du khách có thể mua đủ thứ từ quần áo, quà lưu niệm, đồ mỹ nghệ, những sản phẩm thủ công đặc trưng của địa phương, đặc biệt là các quán ăn đêm với những món đặc trưng của Lào.... Đây dường như là địa điểm hút khách nhất tại Viêng Chăn về đêm. Chợ đêm Viêng Chăn nhận thanh toán bằng tiền Việt, đô la, đồng Kip. Một số tiểu thương bán trong chợ cũng nói thách. Muốn trả giá, chỉ cần dùng máy tính, bấm số tiền mong muốn, nếu đồng ý họ sẽ bán, còn không họ vẫn tươi cười tiễn khách.
Dấu ấn người Việt
Thủ đô Viêng Chăn là nơi tập trung khá nhiều người Việt sinh sống và làm ăn. Riêng chợ đêm Viêng Chăn có 15 - 20% số ki-ốt buôn bán của người Việt, chủ yếu là người các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị. Có lẽ vì thế mà vào chợ đêm Viêng Chăn, bạn có thể bắt gặp nhiều người Việt buôn bán ở đây. Họ nói thông thạo hai thứ tiếng, thậm chí nhiều người nói tiếng Lào khá sõi, nếu không được giới thiệu hoặc được nghe tiếng thì rất khó phân biệt đó là người Việt hay người Lào.
Ngay ở ki-ốt đầu tiên khi vào chợ, tôi gặp chị Trần Thị Hạnh người quê Quảng Bình. Chị Hạnh đã sang Lào buôn bán được gần 2 năm, dù còn phải thuê nhà nhưng với mức thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng đủ để chị lo cho cuộc sống… Nhớ lại những ngày đầu qua nước bạn Lào mưu sinh, mọi sinh hoạt, buôn bán với vợ chồng chị Hạnh rất khó khăn bởi không biết tiếng bản địa. Song được sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt nên vợ chồng chị Hạnh cũng dần vượt qua những khó khăn ban đầu.
Để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cộng đồng người Việt tại chợ, chị Hạnh giới thiệu tôi sang gian hàng của chị Phạm Bích Trâm, quê Quảng Nam. Chị Trâm đã định cư ở Lào hơn 20 năm và gắn bó với chợ đêm Viêng Chăn từ lâu. Nói về công việc buôn bán, chị Trâm chia sẻ, những năm trước kinh doanh tại chợ dễ dàng hơn, giờ sự cạnh tranh ngày càng lớn, tuy nhiên, chị thấy việc buôn bán tại chợ vẫn nhẹ nhàng dễ chịu. Hiện chị Trâm đã có xe hơi, nhà cửa khang trang, con cái lớn, học hành ổn định… cuộc sống tương đối thoải mái. Hỏi về hàng hóa Việt Nam và cảm nhận của du khách về hàng Việt các chị cho biết, hàng Việt đã tăng thị phần nhanh tại chợ. Tuy nhiên, do chợ đêm bán các hàng lưu niệm làm quà là chính nên cần mẫu mã, hình thức, về điều này thì hàng Việt còn chưa thu hút, dù chất lượng không thua kém. Hàng hóa bán nhiều nhất ở chợ vẫn là hàng Trung Quốc, Thái Lan. Anh Nguyễn Mạnh Tùng, quê Nghệ An chia sẻ, muốn hàng hóa bán được ở Lào thì cần tăng cường quảng cáo. Những mặt hàng quảng cáo mạnh đều dễ bán hơn vì họ biết đến sản phẩm, điều này hàng hóa Thái Lan làm rất tốt.
Không chỉ chợ đêm, đến các khu chợ, trung tâm thương mại ở Lào chúng tôi đều gặp những người Việt, dù mới xa quê hay đã mưu sinh hàng chục năm. Chúng tôi rất vui vì thấy họ luôn đau đáu một nỗi niềm xa xứ, hướng về quê hương, thể hiện nghị lực sống, bao bọc giúp đỡ lẫn nhau trên nước bạn… |




