Sáng ngày rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), từng dòng người nối dài từ ven Hồ Tây tiến vào khuôn viên Phủ Tây Hồ. Người dân Thủ đô cùng du khách từ nhiều tỉnh, thành lân cận thành kính chuẩn bị lễ vật, chắp tay cầu mong một năm mới bình an, hanh thông. Phủ Tây Hồ từ lâu là điểm đến tâm linh quen thuộc của người Hà Nội mỗi dịp đầu năm mới. Nơi đây thờ Liễu Hạnh, vị thánh mẫu trong tín ngưỡng dân gian, đồng thời là một trong “Tứ bất tử” của văn hóa Việt. Trong tâm thức nhiều người, việc dâng hương trước và trong ngày rằm tháng Giêng không chỉ là nghi thức cầu tài lộc mà còn là cách gửi gắm ước vọng về sức khỏe, gia đạo yên vui và công việc thuận lợi.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, dòng người tập trung vào khung giờ buổi sáng và đầu giờ chiều. Các lối đi trong khuôn viên phủ luôn trong tình trạng đông kín, song trật tự vẫn cơ bản được giữ vững. Từng nhóm gia đình xếp hàng ngay ngắn trước chính điện, tay nâng mâm lễ với hương, hoa, trầu cau, vàng mã và mâm ngũ quả. Khói hương quyện trong gió xuân, tạo nên không gian linh thiêng giữa lòng đô thị hiện đại.
Khu vực bên ngoài cổng phủ cũng nhộn nhịp không kém. Các gian hàng bày bán đồ lễ phục vụ nhu cầu của khách hành hương. Tuy lượng người đông, song giá cả nhìn chung ổn định. Nhiều tiểu thương cho biết đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ trước Tết để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp rằm tháng Giêng.
Đáng chú ý, công tác đảm bảo an ninh trật tự được duy trì thường xuyên. Lực lượng chức năng phối hợp cùng Ban quản lý di tích túc trực tại các lối ra vào, liên tục nhắc nhở người dân xếp hàng, không chen lấn và giữ gìn vệ sinh môi trường. Hệ thống loa phát thanh nội bộ phát đi thông điệp thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự. Nhờ vậy, dù lượng khách tăng mạnh, Phủ Tây Hồ vẫn giữ được sự trang nghiêm vốn có.
Rằm tháng Giêng hay còn gọi là tết Nguyên tiêu từ lâu đã được xem là một trong những ngày lễ quan trọng của năm mới. Quan niệm “lễ cả năm không bằng rằm tháng Giêng” khiến nhiều người coi đây là dịp đặc biệt để đi lễ cầu may. Vì thế, hình ảnh dòng người đổ về lễ Phủ Tây Hồ mỗi dịp này đã trở thành nét quen thuộc của đời sống văn hóa Thủ đô.

Dòng người nối dài tiến vào khuôn viên Phủ Tây Hồ ngay từ sáng sớm rằm tháng Giêng.

Lúc 12h30, dòng người di chuyển chậm rãi dọc lối vào Phủ Tây Hồ - nơi thờ vị thánh mẫu linh thiêng trong tín ngưỡng dân gian.

Các gian hàng bên ngoài phủ nhộn nhịp xin chữ đầu năm.

Ông đồ ngồi viết chữ đầu năm, thu hút đông đảo người trẻ xin chữ “Phúc”, “Lộc”, “An” với mong ước năm mới hanh thông.

Dọc đường vào phủ, hàng quán bày kín các mâm lễ được chuẩn bị sẵn, phục vụ nhu cầu người đi lễ rằm tháng Giêng. Mỗi mâm lễ thường có hoa tươi, trái cây, bánh kẹo, sớ và vàng mã, giá khoảng 150.000-300.000 đồng, tùy vào cách sắp lễ.

Không cúng đồ lễ mặn nên đồ lễ thường chỉ có trái cây, bánh kẹo.

Người dân mua mâm lễ được chuẩn bị từ trước rất tiện lợi.

Nhiều người dân mua chim, cá để phóng sinh cầu may mắn, bình an trong năm mới.

Cá, ốc, lươn được bày bán để phóng sinh.

Các gia đình chuẩn bị mâm lễ đầy đủ hương, hoa, trầu cau, vàng mã tại nhà sắp lễ rồi xếp hàng chờ đến lượt vào lễ.

Tại sân chính, dòng người đứng vái vọng từ xa, chen kín khu vực chờ vào dâng lễ.

Không ít người tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ, khiến dòng người đổ về phủ tăng nhanh trong khung giờ trưa.

Người dân thành kính dâng hương tại chính điện, cầu mong bình an và tài lộc cho năm mới.

Các giá sắp lễ nhiều tầng được lấp đầy.

Người dân thành kính đội lễ dâng cúng rằm tháng Giêng.

Theo quan niệm của người Việt, đầu năm đi lễ để cầu lộc, cầu bình an và may mắn cho cả năm. Vì vậy, ngay trong những ngày rằm đầu năm, nhiều người từ khắp nơi tìm về các đền, chùa, phủ để dâng hương, gửi gắm ước nguyện cho một năm thuận lợi, hanh thông.



