Quảng Nam: Chuyện cảm động về hàng chục cây cầu miễn phí mang tên “Phùng Hiệp”

Thương binh 80 tuổi với thương tật 2/4 tại tỉnh Quảng Nam vẫn đang ngày ngày thầm lặng xây dựng hàng chục cây cầu dân sinh miễn phí cho người dân địa phương.
Quảng Nam: Từ "Thỏ Thẻ Show" đến "Ấm áp Tr'Hy" Vụ "chuyến bay giải cứu": Vì sao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân bị bắt?

“Chết rồi có mang tiền theo được đâu”

Đó là lời tâm sự của thương binh Nguyễn Đình Phùng (79 tuổi, trú tại phường An Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) khi được hỏi về lý do xây những cây cầu dân sinh miễn phí cho bà con địa phương.

Từng là lính đặc công, “vào sinh ra tử” trong những năm chống Mỹ và trở về quê hương với thương tật 2/4, ngày ngày ông cứ rong ruổi trên chiếc xe máy cũ để về các vùng quê, thấy nơi nào bà con đi lại khó khăn thì chủ động đặt vấn đề với địa phương, rồi bàn phương án thiết kế, giám sát xây dựng cho đến khi hoàn thành. Có những ngày, ông không quản ngại đi về cả gần trăm cây số để giám sát chất lượng công trình.

Quảng Nam: Chuyện cảm động về hàng chục cây cầu miễn phí mang tên “Phùng Hiệp”
Những cây cầu Phùng Hiệp tại tỉnh Quảng Nam được ông Phùng tự nguyện bỏ tiền túi ra làm để giúp người dân đi lại thuận tiện hơn

Ông Phùng nhớ lại ý tưởng làm cầu dân sinh miễn phí cho bà con có từ năm 2016, khi thấy người con trai của mình đang lập nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh xây một cây cầu dân sinh miễn phí ở Bến Tre. Thấy việc làm này ý nghĩa nên đã bàn với vợ con và người bạn thân tên Hiệp, cùng tích cóp xây cầu tặng quê hương. "Khi chứng kiến nhiều người gặp tai nạn khi đi qua những cây cầu tạm, hư hỏng nên tôi chợt nghĩ mình phải làm điều gì đó thiết thực giúp đỡ bà con. Từ đó, tôi tích góp lương hưu của cả hai vợ chồng, rồi huy động thêm từ các con để xây những cây cầu miễn phí. Chứ cũng nghĩ tiền nong để làm chi, chết có mang theo được đâu”, ông Phùng tâm sự.

Cứ thế trong suốt 6 năm nay, ông Phùng đã xây được gần 30 cây cầu dân sinh (trung bình kinh phí mỗi cây cầu khoảng 65 triệu đồng) và làm được 150m đường bê tông tại các huyện Núi Thành, TP. Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, huyện Tiên Phước… Các cây cầu dân sinh đều mang tên Phùng Hiệp và được đánh số thứ tự lần lượt từ 1 đến những cây cầu tiếp theo được hoàn thành.

Lời hứa xây 50 cây cầu với người bạn đã khuất

Lý giải về những cây tên “Phùng Hiệp”, ông Phùng cho biết, Phùng là tên ông, còn Hiệp là tên của một người bạn thân đã khuất. Đây là người bạn đầu tiên cùng gia đình ông góp tiền xây nên cây cầu đầu tiên. Hai chữ này ghép lại còn mang ý nghĩa là hiệp lực để tạo nên sự phồn thịnh cho người dân.

"Tôi đã từng hứa với người bạn đã khuất là sẽ xây dựng được 50 cây cầu khi còn sống. Mỗi cây cầu được hoàn thành, không chỉ là niềm vui của người dân, mà còn là hạnh phúc của tôi vì đang tiến gần đến lời hứa đó", ông Phùng trải lòng.

Với bà con tại những khu vực có cầu được xây mới, họ không giấu nỗi cảm xúc vui mừng và bày tỏ sự biết ơn với ông Phùng. Ông Võ Quang Song (phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ) chia sẻ: “Trong khối phố và bà con trong xóm đây thành thật cảm ơn bác Phùng, nhờ cây cầu mới mà bà con đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn”.

Ông Dương Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ cho biết, nguồn ngân sách đầu tư cho xây dựng cơ bản còn hạn chế nên rất cần những tấm lòng, những người như chú Phùng để đồng hành cùng địa phương trong việc hỗ trợ bà con có được hạ tầng phục vụ đi lại và sản xuất tốt hơn.

Quảng Nam: Chuyện cảm động về hàng chục cây cầu miễn phí mang tên “Phùng Hiệp”
Có những ngày, ông Phùng đi về cả gần trăm cây số để giám sát chất lượng công trình

Ngoài việc bỏ tiền túi xây cầu giúp dân, gần 10 năm nay, ông Phùng còn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội. Với số tiền tiết kiệm từ lương hưu của 2 vợ chồng cùng với sự chung tay của các con, ông đã hỗ trợ những suất quà cho người nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng như bao người đồng đội cùng thời, dù đã hoàn thành nhiệm vụ, không còn khoác lên màu áo lính, sức khoẻ có suy giảm nhưng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Phùng vẫn không ngừng tận tâm tận lực, góp phần xây dựng quê hương đất nước với những cây cầu mang tên “Phùng Hiệp”.

Hạ Vĩ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Quảng Nam

Tin cùng chuyên mục

Cờ đỏ sao vàng - concept

Cờ đỏ sao vàng - concept 'cháy' nhất những ngày đại lễ 30/4 - 1/5

Người dân nông thôn thu lợi từ trồng rau thuỷ canh

Người dân nông thôn thu lợi từ trồng rau thuỷ canh

Ứng dụng dữ liệu dân cư vào quy hoạch nông thôn mới

Ứng dụng dữ liệu dân cư vào quy hoạch nông thôn mới

EVNSPC hỗ trợ 900 triệu đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

EVNSPC hỗ trợ 900 triệu đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Dịch vụ Luật sư uy tín tại Công ty Luật Tín Minh

Dịch vụ Luật sư uy tín tại Công ty Luật Tín Minh

Sớm hoàn thiện thể chế, chính sách giao khoán đất lâm nghiệp

Sớm hoàn thiện thể chế, chính sách giao khoán đất lâm nghiệp

Thụy Điển trao tặng phim tài liệu về 30/4/1975 cho Việt Nam

Thụy Điển trao tặng phim tài liệu về 30/4/1975 cho Việt Nam

Tỷ suất sinh giảm, mất cân bằng giới tính kéo dài

Tỷ suất sinh giảm, mất cân bằng giới tính kéo dài

Hoàn thành hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính trước 1/5

Hoàn thành hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính trước 1/5

Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh nhận tài trợ phần mềm từ AVEVA

Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh nhận tài trợ phần mềm từ AVEVA

Doanh nghiệp săn ‘kỹ sư tương lai’ tại Đại học Điện lực

Doanh nghiệp săn ‘kỹ sư tương lai’ tại Đại học Điện lực

Bộ Nội vụ phản hồi về phụ cấp tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ phản hồi về phụ cấp tinh giản biên chế

Hà Nội với ‘bài toán’ an toàn giao thông cho học sinh

Hà Nội với ‘bài toán’ an toàn giao thông cho học sinh

Thời tiết hôm nay 25/4: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay 25/4: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Thời tiết biển hôm nay 25/4/2025: Gió chuyển hướng Đông Bắc

Thời tiết biển hôm nay 25/4/2025: Gió chuyển hướng Đông Bắc

“Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” – Khúc tráng ca thiêng liêng, xúc động tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

“Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” – Khúc tráng ca thiêng liêng, xúc động tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Sự thật giật mình về nước chanh

Sự thật giật mình về nước chanh 'chữa bách bệnh' và khuyến cáo của bác sĩ

Thông tin về tiền lương cán bộ cấp tỉnh sau sắp xếp

Thông tin về tiền lương cán bộ cấp tỉnh sau sắp xếp

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, quy mô 1.000 giường

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, quy mô 1.000 giường